Lẻn vào nhà tắm lúc vợ vừa tắm xong, tôi chết trân khi phát hiện thứ khủng khiếp này còn sót lại trong nước. Và giờ thì tôi đã hiểu vì sao mình bị “cấm vận” nửa năm chuyện chăn gối thế này.
Ngất lịm khi thấy thứ khủng khiếp này còn sót lại ở chậu nước (ảnh minh họa)
Tôi vốn là 1 thằng có nhu cầu cao trong chuyện chăn gối ấy vậy mà cuộc đời trớ trêu khiến vợ tôi bị bệnh phụ khoa. Từ khi đi khám về, vợ liền tuyên bố “cấm vận” tuyệt đối “chuyện gối” cho đến khi em khỏi thì thôi. Nghĩ vợ mắc bệnh phụ khoa là do mình, tôi đành nhịn để vợ chữa cho nhanh khỏi rồi tính sau.
Từ ngày bị vợ “cấm vận” đến nay cũng đã ngót nửa năm rồi tôi vẫn chưa 1 lần được đụng chạm tới cô ấy bởi bệnh phụ khoa của em chưa khỏi. Nhiều lần bứt dứt quá tôi định làm liều thì bị vợ đạp cho phát rồi hét lên: “Anh muốn em chết hay sao mà làm chuyện dại dột này. Cấm, cấm tiệt luôn”. Méo mặt bởi câu đe dọa của vợ tôi đành ngủ chạy. Nhiều lúc muốn lắm nhưng tôi cũng không bao giờ cho phép mình đi gái để giải quyết nhu cầu cả. Bởi thế là phản bội vợ, điều mà tôi ghê tởm nhất.
Mang tiếng vợ kêu bệnh vẫn chưa khỏi mà tôi chẳng thấy cô ấy uống thuốc gì cả. Nghĩ vợ nói dối chuyện mắc bệnh phụ khoa để lừa tôi, trốn tránh gần gũi tôi nghi lắm. Để xác thực chuyện này, tôi liền rình vợ tắm xong rồi ập vào điều tra xem thế nào. Phụ nữ mắc bệnh phụ khoa dễ nhận biết dấu hiệu của bệnh dưới đũng quần lắm. Tôi phải kiểm tra gấp mới được.
Thấy vợ tắm xong, hát hò đi ra tôi liền lẻn vào trong đó xem thế nào. Bới tung đống quần áo của em lên chẳng phát hiện được điều gì nhưng khi tôi vừa nhấc chiếc chậu to ra thì ngất lịm khi thấy thứ khủng khiếp này còn sót lại ở chậu nước nhỏ phía dưới. Trời ơi, cái bao cao su vừa dùng xong, nó vẫn còn chứa thứ dơ bẩn của gã đàn ông nào đó. Chẳng lẽ nào vợ tôi ngoại tình và thứ này em và bồ vừa mới dùng xong nhưng quên thủ tiêu nó đi.
Vợ ơi, cho anh làm nháy nhé (ảnh minh họa)
Cầm cái bao cao su đó lên mà tôi điên lắm, định lao vào hỏi em thứ này từ đâu mà có, có phải em ngoại tình không?? Nhưng đi đến cửa rồi tôi lại tôi, cố tỏ ra vui vẻ mà lờ đi chuyện lúc nãy. Bởi tôi nghĩ giờ mình làm um lên vợ cũng chẳng thừa nhận, chi bằng quan sát thêm 1 thời gian nữa xem thế nào.
Từ hôm đó tôi theo sát vợ 24/24. Chiều hôm sau tôi thấy vợ về nhà từ lúc 4h, 5 phút sau thì có 1 gã ship hàng đến nhà tôi. Thấy vợ đưa hắn ta vào nhà mà tôi sinh nghi, cứ đứng cổng rồi vào nhà rình xem thế nào thì ôi thôi, gã ship hàng đó chính là bồ của vợ tôi. 2 người đấy đang hùng hục lao vào nhau trên giường thế kia. Giờ thì tôi mới hiểu vì sao vợ “cấm vận” tôi nửa năm, lại luôn thích goi gà rán ship về tận nhà như thế?? Tất cả chỉ là làm màu để che đi việc làm dơ bẩn của vợ.
Nóng mắt trước cảnh tượng đó, tôi vội lôi điện thoại ra quay lại cảnh nóng ấy chừng 5 phút rồi tắt đi. Giờ đánh ghen thông minh là phải dùng chiêu này, phải có bằng chứng để đe dọa thì tụi nó mới sợ. Cất điện thoại đi, tôi vỗ tay cười lớn đi vào tủm tỉm vỗ vai gã kia nói.
- Vợ tao đang bị bệnh xã hội lây từ tao đấy, chú em đúng là có “số hưởng” rồi.
- Cái gì?? Bệnh xã hội á?? Cô lừa tôi à?? Tôi tưởng cô là “rau sạch” cơ mà??
- Anh, anh… sao anh lại về nhà giờ này. Em…
- Về để bắt quả tang 2 người ngoại tình đấy. Nhìn anh bồ của của cô kìa, tôi mới dọa thế mà hắn ta đã sợ chết khiếp rồi đấy. Cô biết vì sao tôi lại biết cô ngoại tình không?? Lần sau có ngủ với thằng nào dùng bao thì nhớ giấu kỹ vào nhé, đừng nhét nó vào túi quần rồi đi tắm để nó rơi ra chậu nước như thế. Bẩn, ô nhiễm cả nguồn nước nhà tôi.
- Ơ, thế chỉ là đùa thôi à?? Vậy làm tôi cứ tưởng. Đấy trả vợ cho anh đấy, tôi chơi chán rồi. – Gã kia hồn nhiên đáp như mình không làm sai chuyện gì.
- Chú em cũng khá đấy nhỉ?? Gỉa danh làm shiper đi ngoại tình rồi lại “đá” bay bồ khi bị chồng cô ta bắt được. Định rũ bỏ trách nhiệm, chạy ư?? Không dễ đâu. Tôi có cái này hay cực dù không biết anh là thằng nào.
- Mày thì có cái thá gì ngoài con vợ hết date của mày chứ??
- Vậy á?? Anh thử xem nhé.
Nói rồi tôi lôi điện thoại ra nhấn nút đăng tải đoạn clip nóng bỏng kia lên 1 diễn đàn nhiều người tham gia rồi cười khẩy quay ra nhìn vợ và gã kia.
- Tôi nghĩ cư dân mạng sẽ giúp tôi truy lùng ra danh tính của anh ngay thôi. Xem nào. Trời ơi, đã có người ném cho tôi facebook của anh rồi nè. Anh sắp kết hôn à?? Cô ta cũng được đấy, chắc nhà điều kiện nhỉ?? Nhưng sẽ thế nào khi cô ta thấy chồng sắp cưới của mình thế này nhỉ??
- Mày, mày dám chơi tao như thế sao??
- Là anh chơi tôi trước ấy chứ. Anh sắp có 1 gia đình hạnh phúc mà vẫn đi cướp vợ người khác mà không mảy may chút sợ hãi gì. Tôi chỉ trả lại anh những gì anh đã làm với tôi thôi.
Vừa dứt lời điện thoại anh ta đã đổ chuông. Đứng gần đó nghe, tôi nghe được cuộc gọi đó là của vợ sắp cưới của anh ta tuyên bố hủy hôn. Sợ hãi về điều đó hắn ta chạy vội về, còn vợ tôi thì vội bò ra ôm chân tôi khóc lóc xin tha thứ.
- Anh à, em sai rồi. Em bị hắn ta bỏ bùa mê thuốc lú nên mới thế?? Anh tha cho em được không?? Em hứa không có lần thứ 2 đâu.
- Vậy ư?? Tôi thì không bao giờ chấp nhận vợ ngoại tình. Cút khỏi nhà tôi ngay, người đàn bà như cô không còn đủ tư cách làm mẹ, làm vợ nữa.
- Không, em không đi đâu cả. Em sẽ ở lại đây, đừng đuổi em đi mà.
Bực tức tôi kéo vợ ra ngoài cổng hất ra giữa đường rồi đóng sầm cổng lại vào nhà. Bởi với tôi phản bội là thứ tôi ghét nhất trên đời. Đã phản bội tôi thì đừng bao giờ mong tôi tha thứ, bởi tôi muốn vợ phải ân hận, đau khổ cả đời vì sai lầm của mình.
Theo blogtamsu