Giật bắn khi vợ tự dưng nói mình là gay, nhưng chồng lập tức chứng minh bằng đêm tân hôn mặn nồng khiến vợ sốc ngất.
Thật tình mà nói thì hai vợ chồng này đến với nhau chỉ vì sự sắp xếp của những người khác. Anh chị quen nhau qua mai mối. Tính thật ra thì cả hai đều được xem như là ế già rồi chứ không phải không. Cũng vì thế tất cả đều được mai mối rồi ép cưới hấp tấp.
Cô cũng chẳng có chút mặn nồng gì với anh chàng sắp làm chồng mình. Nhưng thôi thì tặc lưỡi cứ cưới đại. Đã thế, ngày cưới cô còn rụng rời hơn khi mà nghe phong phanh từ đâu đó rằng anh chồng của mình là gay. Chẳng qua anh ta lấy cô chỉ vì muốn giấu đi điều đó.
Thế đấy, nghe thấy vậy cô tức điên lắm. nhưng giờ 30 tuổi rồi, nếu mà cưới còn chưa xong đã lập tức hủy hôn kiểu gì bố mẹ cô cũng không nhận cô làm con cho mà xem. Vì cô biết rằng bố mẹ cô rất nghiêm khắc, đặc biệt đối với những chuyện trọng đại lại càng nghiêm khắc hơn bao giờ hết.
Cô cứ im lặng cố gắng tiến hành hết đám cưới của mình. Bố mẹ hai bên mừng rỡ bấy nhiêu thì anh và cô đều không mấy hào hứng gì cho lắm. Nhưng mà, tiệc cũng tàn đêm tân hôn rồi cũng sẽ đến không thể nào mà tránh khỏi được. Bởi thế, nên cô cũng bắt buộc phải về phòng để tân hôn với anh chồng của mình.
(Ảnh minh họa)
Uể oải lên phòng để gặp chồng. Vừa mới vào phòng cô đã mở lời với anh:
- Anh tưởng em không biết anh là gay chắc!
- Em liên thiên cái gì đó.
- Em nghe người ta nói rồi, vì anh muốn lấy em chỉ để che giấu thân phận thật của mình mà thôi.
- Em tin người ta?
- Em không tin người ta thì tin ai?
- Thế để đêm nay anh chứng minh cho em thấy anh gay đến thế nào!
- Anh định làm liều à?
- Không, anh chỉ muốn chứng minh cho em thấy thôi. Hiểu không?
- Em không muốn tân hôn với đàn ông gay. Anh không sợ ám ảnh à? Em thấy mấy ông gay bạn em hay nói phải ngủ với con gái chính là thứ đáng sợ nhất.
- Thật sao. Sao anh không biết chuyện đó nhỉ.
- Anh lừa em nữa à? Đừng có giấu nữa. Không sao đâu mà, em cũng đâu có ý gì đâu, kệ đi thôi.
- Không thể kệ được. Anh phải chứng minh với em mới được.
- Không, em đi ngủ đây.
- Ai cho em ngủ. Em quên mấy nay mình vừa kết hôn rồi đấy à?
- Em…
- Em là vợ anh rồi đấy nhé!
(Ảnh minh họa)
Thế là anh tiến đến với cô. Anh dành cả một quãng thời gian dài để cố gắng khiến cô cảm thấy hứng thú. Cuối cùng thì anh đã tiến đến với cô được. Một đêm mệt bở hơi với những 4 hiệp liền tù tì khiến cô sốc vô cùng. Tân hôn xong cô ôm anh thủ thỉ:
- Thế anh không phải gay thật à???
- Ơ kìa, anh chứng minh cho em thấy rồi như thế mà vẫn chưa tin cơ à?
-Em…
- Hay để anh làm thêm hiệp nữa nhé.
- Thôi thôi, em mệt rồi. Mình ngủ mai còn dậy sớm nữa chứ.
- Nhưng mà anh vẫn muốn nữa.
- Không được.
- Vậy được rồi, mai vợ phải chiều anh đấy nhé.
Cô không trả lời anh mà chỉ mỉm cười chui vào lòng anh ấm áp. Tưởng rằng anh là gay thì xôi hỏng bỏng không, bản thân mình đã đen đủi rồi giờ mà còn lấy phải chồng gay nữa thì cô ấy thật sự quá đen ấy chứ. May sao mà chồng cô bây giờ không phải là gay. Cô cảm thấy rằng chờ đợi đến 30 tuổi rồi mới có được một cuộc hôn nhân dù không bắt đầu từ tình yêu nhưng mà cô cảm thấy mình cũng là người phụ nữ may mắn và hạnh phúc.
Song Ngư/Theo thể thao xã hội