Thấy vợ của bồ không dám làm gì mình trước mắt chồng nên cô bồ càng được đà hống hách hơn bao giờ hết. Thế mà chỉ vài phút sau cô đã phải hối hận tột cùng.
Chắc chuyện chồng ngoại tình không phải chuyện khó hiểu đối với những ông chồng bắt đầu có được sự nghiệp và sự thành đạt cho riêng mình. Cũng bởi vì thế nên chị cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý đối với việc chồng mình có thể sẽ phản bội mình bất cứ lúc nào..
Chị với chồng đã quen và yêu nhau được gần 4 năm mới kết hôn. Hai người sống tưởng như hạnh phúc đến đầu bạc răng long thì bất ngờ có biến cố xảy ra. Khi ấy cả hai đã làm vợ chồng được 9 năm và có chung hai đứa con nhỏ.
Thật tình mà nói gia đình ấy sẽ vô cùng hạnh phúc nếu như không có chuyện chồng chị phản bội lại mẹ con chị. Chị cay đắng vô cùng khi phát hiện ra rằng mình và chồng bắt đầu có những bất hòa. Gia đình chồng thì thường xuyên khó chịu với vợ con. Với sự nhạy bén và cảm giác phụ nữ của mình. Chị nhanh chóng phát hiện ra chồng mình đã có người phụ nữ khác ở bên ngoài.
Tất nhiên chị đã dành cả tuổi xuân, cả cuộc đời để cùng anh xây dựng nên một hạnh phúc. Chị không thể vì thế mà bỏ hạnh phúc của mình đã cố gắng gìn giữ bấy lâu nay cho một kẻ khác được. Chị nhất định phải giành lại chồng, lại bố cho con mình.
(Ảnh minh họa)
Cứ thế chị bắt đầu tìm hiểu về cô bồ của chồng mình. Cô ta còn trẻ, cũng xinh xắn. nhưng chị hiểu rõ một điều, chẳng có mấy người phụ nữ chịu làm kẻ thứ 3 của một người đàn ông đã có vợ. Bởi vì nếu không như thế thì làm sao có thể làm khác được, chỉ có là cô ta đang có ý định lợi dụng tiền của chồng chị và muốn ở bên chồng chị chỉ vì tiền mà thôi.
Hiểu rõ được điều đó, biết cô bồ chồng cũng nóng tính. Chị nhận ra anh vẫn thương vợ con. Mối quan hệ của anh không hề công khai mà chỉ là lén lút. Hàng ngày anh vẫn cố gắng chăm sóc mẹ con chị. Điều đó chứng tỏ anh ấy vẫn cần gia đình này. Thế là chị thực hiện kế hoạch của mình khiến cho anh tự động rời xa cô bồ bé nhỏ.
Thật ra chị cũng không phải làm gì nhiều. Vì cô bồ của anh khá hống hách. Hôm đó chị đã giả vờ như cũng đi siêu thị vào cái giờ mà chị chưa bao giờ đi vào siêu thị mua đồ giờ đó cả. Cái vô tình ấy bắt gặp anh và cô bồ bé nhỏ. Anh thấy chị hơi tái mặt lại, còn chị thì nhìn anh bình thản. Cô bồ của chồng bắt đầu nói mỉa mai chị khi chị cố tình ăn mặc luộm thuộm như thường ngày ở nhà ra khỏi nhà.
- Chị ăn mặc thế này mà cũng dám ra đường sao?
- Tôi ăn mặc thế nào thì kệ tôi, cô không có quyền gì ở đây dạy tôi phải ăn mặc thế nào.
- Cái gì, chị nói tôi như thế mà được à?
(Ảnh minh họa)
Thấy chị định bỏ đi cũng không dám đánh ghen với mình nên cô bồ dại dột tát tới tấp vào má chị đến mấy cái. Chị không nói gì mà lẳng lặng rơi nước mắt rồi bật khóc nức nở trước bao nhiêu người mà không hề ngại ngần, một phần vì đau, còn một phần nằm trong kế hoạch của chị. Thấy vợ mình ôm má khóc, anh lớn tiếng quát cô bồ:
- Cô, cô làm cái gì vậy?
- Em… em…
Có lẽ chồng chị quá khó xử không biết nên làm sao nên đã bỏ đi lúc đó. Bởi chị biết anh cũng có cảm nắng cô gái kia thì mọi chuyện mới diễn ra như thế. Lúc này đến lượt chị lau nước mắt rồi cười khẩy bỏ đi.
Khi này cô bồ mới nhận ra mình đã bị cho vào tròng. Nhận ra sai lầm của mình nhưng chẳng còn thể sửa chữa nữa. Cô bồ hết có một nguồn trợ cấp, còn chị đã giành lại chồng mình bằng cái cách đó. Giống như một phép thử, nếu anh còn yêu thương chị anh sẽ quay về. Còn nếu như anh đã không còn yêu thương chị thì có cố gắng anh cũng không bao giờ quay về nữa. Chị rơi nước mắt thấy anh đau lòng là đủ hiểu anh vẫn còn thương mình. Đôi khi chuyện về ngoại tình chỉ cần làm thế là đủ hiểu chúng ta có ở bên nhau được hay không.
Song Ngư/Theo thể thao xã hội