Thứ Ba, 16 tháng 5, 2017

Bọt phủ trắng kênh sau cơn mưa lớn ở TP.HCM là bình thường?

"Tuyết" trắng xóa phủ trắng kênh Tàu Hủ đoạn qua phường 16, quận 8 (TP.HCM) khiến nhiều người dân ngỡ ngàng.

Nhiều người đi đường bất ngờ khi thấy lớp bọt như tuyết trắng phủ kín khắp một mặt kênh thuộc địa phận quận 8, TP.HCM. 

Ghi nhận chiều 15/5, nhiều người đi đường thấy bọt tuyết bỗng nổi trắng kênh Tàu Hũ đoạn khu vực rạch Ruột Ngựa và kênh Lò Gốm (phường 16, quận 8, TP.HCM). Thời điểm bọt xuất hiện nhiều nhất là sau cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ.

 Bọt phủ trắng kênh sau cơn mưa lớn ở TP.HCM là bình thường?

Bọt nổi trắng một góc kênh bốc mùi hôi sau những cơn gió. 

Bọt trắng xóa phủ kín mặt kênh kéo dài khoảng 1 km. Theo phản ánh của người dân tình trạng bọt trắng xuất hiện nhiều ở khu vực đặt trạm bơm kiểm soát triều cường ở kênh Tàu Hũ.

Trong năm 2016, hiện tượng bọt cũng nổi trắng mặt kênh khiến nhiều người dân  lo ngại về mức độ ô nhiễm của dòng kênh.

Trước đó, năm 2016, trên kênh Tàu Hủ cũng nổi bọt trắng xóa, mỗi khi có gió mạnh thổi qua bọt trắng bốc mùi thối bay khắp nơi.

 Bọt phủ trắng kênh sau cơn mưa lớn ở TP.HCM là bình thường?

Bọt trắng nổi như "băng tuyết" trên rạch Ruột Ngựa đoạn giao với kênh Lò Gốm. Ảnh vụ việc từ năm 2016

Khi đó, ông Nguyễn Minh Tâm (54 tuổi) người dân sống trên đường Nguyễn Ngọc Cung phường 16, quận 8 (đoạn tiếp giáp giữa rạch Ruột Ngựa và kênh Tàu Hủ), cho biết tình trạng bọt trắng nổi đầy kênh xảy ra đã lâu trước đây.

“Bọt trắng như tuyết; dưới dòng sông thì bọt trắng xếp thành lớp dày. Bọt thường xuất hiện từ 15h đến 17h, mỗi tuần thường có hai đợt bọt trắng xuất hiện nhiều”- ông Tâm nói.

Bọt trắng nổi như "băng tuyết" trên rạch Ruột Ngựa đoạn giao với kênh Lò Gốm. 

Theo quan sát, rạch Ruột Ngựa là con rạch cụt xuất phát từ phường 16, quận 8 nối với rạch Lò Gốm, kênh Lò Gốm, kênh Đôi. Ở giao điểm của các con kênh rạch, nước có màu đen, bốc mùi khá nặng và có nhiều rác thải.

Bọt trắng liên tục xuất hiện trong thời gian gần đây, người dân sống xung quanh khu vực cho biết đây là chuyện… bình thường. Tuy nhiên với nhiều người ở nơi khác thì hiện tượng này quá kỳ lạ.

"Bọt trắng như tuyết xếp lớp trên dòng kênh y như ở Nam Cực. Mỗi khi có trận gió lớn thì bay đầy trời như tuyết. Trẻ con thấy đẹp đùa nghịch, người tham gia giao thông trên đường Võ Văn Kiệt thì dừng lại quay phim, chụp ảnh đưa lên mạng”- chị Trần Thị Kim Xuyến, người dân trên đường Nguyễn Ngọc Cung (phường 16, quận 8) nói.

Chị Xuyến cho biết bọt trắng xuất phát từ Trạm bơm kiểm soát triều ở trên đường Võ Văn Kiệt (phường 16, quận 8). Mỗi lần bọt bay đầy trời nhiều gia đình có con nhỏ không dám cho các cháu nhỏ ra ngoài, cửa không dám mở.

 Bọt phủ trắng kênh sau cơn mưa lớn ở TP.HCM là bình thường?

Hồi năm 2016, bọt trắng cũng kéo dài nhiều km, phủ trắng cả dòng kênh. 

“Trẻ con thấy chuyện lạ rất thích nên chạy ra chơi đùa. Bọt trắng xóa nhìn thì đẹp nhưng đụng vô người bốc mùi hôi thối rất khó chịu như nước cống. Ngày bọt bay nhiều, những người dân sống gần dòng kênh chỉ biết đóng cửa vì lo lắng bọt bay vào nhà”- chị Xuyến nói.

Một tháng có 2 đợt bọt nổi nhiều nhất là những ngày triều lên. Bọt phủ trắng đầy kênh kéo dài cả cây số. Sau khoảng vài giờ, bọt trôi về hướng sông Sài Gòn và dần tan đi.

Theo P.V tổng hợp (Zing, PLO)

Related Posts:

  • Hơn 250 nghìn lao động ở Bình Dương không về quê ăn tếtNgày 8/1, ông Trần Văn Nam, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương cho biết, địa phương đã thống nhất kinh phí chi hỗ trợ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 là 220,78 tỷ đồng. Tết Nguyên đán năm 2021 có khoảng 250.000 người lao động các địa … Read More
  • Mê mẩn ngắm cảnh băng tuyết phủ trắng Bình LiêuTừ ngày 8/1, đợt không khí lạnh từ phía Bắc tràn về đã khiến nhiều nơi thuộc huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) chìm trong băng tuyết. Nhiều ngọn núi cao nhiệt độ giảm xuống dưới 0°C, các loại thực vật bị đóng băng tạo nên những cả… Read More
  • Hải Phòng: Xe ô tô ‘điên’ lao vào chợ cóc, 10 người bị thươngSáng 9/1, thông tin từ Đội CSGT-TT-CĐ, Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng cho biết, một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 10 người bị thương vừa xảy ra tại chợ cóc Ba Toa (xã Thủy Đường). Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h30… Read More
  • Ấm lại mùa đông Nhiều tháng trước đó, tiếng chiêng vận động hiến máu vang lên tại một số buôn làng. Giọt máu đỏ nơi đâu cũng quý, nhưng những giọt hồng ở Tây Nguyên có ý nghĩa riêng. Bởi vì máu của người Kinh, Ê Đê, Gia Rai, M’Nông, Xơ… Read More
  • Người dân Quảng Ngãi đội sóng đi hái 'lộc biển' Mùa rong mứt rộ từ khoảng tháng 11 đến cuối tháng 3 âm lịch, rong mứt bắt đầu sinh sôi trên những gành đá ven biển. Đó cũng là lúc người dân rủ nhau thu hoạch “lộc biển”. Chịu rét, “đội sóng”, người dân ở các làng chài v… Read More