Nhiều CĐV nữ xinh xắn đến sân cổ vũ cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn trong trận ra quân vòng bảng U20 World Cup gặp New Zealand.
Trước trận đấu giữa U20 Việt Nam và New Zealand tại vòng bảng U20 World Cup 2017, nhiều CĐV người Việt tập trung bên ngoài sân vận động Cheonan để cổ vũ tinh thần cho thầy cho HLV Hoàng Anh Tuấn. Nhóm fan giăng tấm biểu ngữ ' Việt Nam tiến lên. U20 hãy chiến đấu vì màu cờ sắc áo'.
Các CĐV Việt rỏ ra rất háo hức khi lần đầu tiên được cổ vũ cho đội bóng nước nhà ở một giải đấu thế giới.
Nhiều gia đình Việt Nam tại Hàn quốc mang theo con nhỏ tới sân tiếp lửa cho U20 Việt Nam.
CĐV nữ xinh xắn, quyến rũ trên khán đài sân Cheonan.
Một số CĐV mặc áo dài truyền thống màu đỏ tới sân đấu.
Theo thống kê của ban tổ chức, có hơn 6.000 người tới sân Cheonan theo dõi loạt trận đầu tiên bảng E. Trong đó đa phần là CĐV Việt Nam với trang phục đỏ rực.
'Không khí mà họ tạo ra thật quá tuyệt vời. Tôi không ngờ có nhiều người hâm mộ Việt Nam tới sân đến vậy', Baptiste Dubosc, người chuyên trách về các bài viết trên trang thông tin của FIFA ấn tượng với sự cuồng nhiệt của fan Việt.
Trước đối thủ được đánh giá cao hơn New Zealand, U20 Việt Nam thi đấu rất tự tin và tạo được nhiều cơ hội nhưng không thể ghi được bàn thắng. Chung cuộc, hai đội hòa nhau với tỷ số 0-0.
Dù tiếc nuối, các CĐV Việt Nam đều cảm thấy tự hào khi được chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn ở sân chơi thế giới.
'Trước trận đấu tôi không nghĩ sẽ có đông CĐV tới sân như vậy. Sự cổ động giúp các học trò của tôi chơi một trận đầy nỗ lực. Tôi hy vọng những trận tới các CĐV sẽ tiếp tục tới sân để cổ vũ cho chúng tôi', HLV Hoàng Anh Tuấn xúc động chia sẻ sau trận đấu.
Theo VNE