Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2017

Câu chuyện ông chồng nào cũng nên đọc ít nhất 1 lần

Vợ đến tháng và tháng nào chồng cũng làm việc đó giúp vợ. Nhận được câu cảm ơn của vợ khiến người chồng càng thấy mình có lỗi. Làm chồng hãy đọc một lần để biết và hiểu về vợ mình hơn.

Người ta nói vợ chồng son thì lúc nào cũng quấn quýt và tíu tít bên nhau là cũng phải rồi. Chuyện đó nào có còn lạ lẫm gì đối với mọi người nữa. Anh với chị cũng yêu thương nhau được gần 8 năm rồi mới đồng ý đến việc kết hôn. Không phải anh chị yêu nhau lâu rồi không còn thương nhau nữa đâu. Mà càng yêu lâu con người ta càng thương và gần gũi nhau hơn mới đúng.

Theo như lẽ thường tình sẽ là vậy. Dù có không ít cặp đôi không hề được như thế. Anh với chị quyết định tổ chức đám cưới vào một ngày đẹp trời. Yêu nhau lâu nên mọi thứ quá hiểu rõ về nhau rồi. Tuy có một điều rằng lúc nào anh cũng vô tâm thì phải. Anh chưa khi nào thể hiện tình cảm quá nhiều đối với người yêu mình. Ngay cả khi về làm vợ rồi anh vẫn không thể hiện tình cảm gì cả.

Đêm đầu tiên làm vợ làm chồng cũng là lúc chị với anh có đêm tân hôn đầu tiên của mình. Nói chắc không ai tin khi 8 năm rồi chị vẫn giữ được trinh tiết của mình. Chỉ vì anh với chị tự hứa với nhau rằng, nếu không đến được với nhau anh không muốn chị phải khổ với người chồng sau này vì chuyện thất tiết. Quan trọng hơn hai người cũng yêu xa nên không có nhiều thời gian bên nhau như những cặp đôi khác.

Câu chuyện ông chồng nào cũng nên đọc ít nhất 1 lần

(Ảnh minh họa)

Thế nên anh chị cũng vô cùng háo hức đêm tân hôn của mình. Mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Anh chị cứ thế sống hạnh phúc với nhau đến tân 7 năm sau và có 1 cậu con trai nhỏ. Đợt này anh bận đi công tác liên miên vì công việc và kế hoạch thăng chức, thế nên anh buồn lắm vì không được ở nhà với vợ con. Chị cũng buồn khi không có anh ở nhà. Đợt đó anh vừa đi công tác về sau gần 2 tháng ở nước ngoài. Về đến nhà cũng đã khá muộn, tắm rửa ăn uống xong anh chỉ muốn gần gũi vợ mình thôi. Thế mà anh lại không được như thế khi chị đang nằm ôm bụng. Anh lại hỏi:

– Em sao thế??

– Em cũng không biết nữa, em thấy oải hết cả người, không hiểu nay ăn gì mà giờ cứ nhâm nhẩm đau bụng cơ.

– Đêm nay dù vừa đi công tác về rất muốn gần gũi vợ nhưng anh sẽ hoãn binh lại.

– Tại sao ạ??

– Vì em đau bụng đến tháng bất ngờ chứ gì, anh sẽ nằm đây xoa bụng, xoa lưng cho em.

– Sao đột nhiên anh tốt với em thế?? có phải anh có ý đồ gì không vậy?? hay là lại làm gì mờ ám sau lưng em nên thấy có lỗi đây hả??

– Không mà, em cứ nghĩ xấu về anh là giỏi thôi. Vợ anh anh không đối xử tốt thì còn đối xử với ai tốt nữa đây??

– Em, em…

Câu chuyện ông chồng nào cũng nên đọc ít nhất 1 lần

(Ảnh minh họa)

– Vợ anh vẫn còn ngốc lắm. Yên tâm đi, anh sẽ không đòi hỏi vợ những gì mà vợ chưa muốn.

– Anh có buồn không??

– Anh không, anh lại thấy vui vì được chăm sóc em ấy chứ.

– Dạ, em thấy mình may mắn quá khi có được anh.

– Tất nhiên rồi, anh lúc nào cũng tốt với vợ với con thì mới có được thành đạt này. Anh mới có người chăm sóc để chăm lo cho sự nghiệp của mình chứ.

– Dạ.

Anh cứ thế mà xoa bụng cho chị, kể cho chị về chuyến công tác của mình. Anh chị nói chuyện, anh cũng không quên xoa bụng cho đến khi chị ngủ rồi mới thôi. Ôm chị vào lòng anh thấy ở nơi đây mình bình yên và hạnh phúc quá. Đó là vì có chị đã ở bên anh.

Sáng hôm sau tỉnh giấc chị ôm anh rồi thủ thỉ: “Cảm ơn anh, chưa bao giờ em thấy thoải mái đến vậy!!”, còn anh thì ôm chị chặt khi vẫn còn đang ngái ngủ.

Có lẽ các ông chồng đã quá bận với công việc của mình rồi thì phải. Không phải lúc nào cũng rảnh rang để ở bên vợ vì anh còn phải kiếm tiền để chăm sóc cho gia đình ấy. Thế nhưng các anh đừng quên, vợ là người sớm tối vì mình. Đừng bao giờ khiến vợ phải đau khổ và rơi nước mắt, bởi vì cô ấy là người con gái đã hi sinh cả thanh xuân để ở bên bạn, cố gắng vì bạn chăm sóc cái gia đình nhỏ của bạn. Thế nên hãy thật trân trọng người phụ nữ ấy.

Theo thể thao xã hội

Related Posts:

  • Có nên kết thúc mối tình nhạt nhẽo đã kéo dài 6 năm Giờ chúng tôi mỗi người một nơi xa cách, thờ ơ, thi thoảng gặp nhau để giải toả những sự thiếu thốn về thể xác xong mọi thứ lại nhạt nhẽo. Chúng tôi yêu nhau tính ra hơn 6 năm rồi, bắt đầu từ khi cô ấy học lớp 11 đến giờ đã … Read More
  • Trong đầu tôi thường nghĩ đến cậu bạn cùng giớiTôi là con trai một, việc nối dõi là quan trọng nên đã cố quen một cô gái, vậy mà mỗi lần cậu bạn có việc nhờ là tôi lại bỏ tất cả, thậm chí bỏ cả bạn gái để đến. Tôi là Nam, 25 tuổi, có đứa bạn bằng tuổi chơi rất thân, quen… Read More
  • 10 năm rồi tôi vẫn không thể quên hình ảnh tình đầuHiện tại, tôi rất muốn tập trung vun đắp cho tình yêu mới, tránh xa quá khứ, thế mà tình đầu cứ ám ảnh. Tôi 24 tuổi, đã ra trường và có công việc ổn định. Tôi có cảm xúc đầu đời vào năm học lớp 8, nhớ rất rõ ký ức đó. Tôi th… Read More
  • Làm sao để anh nhận rõ bộ mặt thật của vợMới đây, chị gặp tôi và mẹ anh đi cà phê về, chị còn cười khẩy rồi cùng mấy cô bạn chỉ trỏ chúng tôi, đi qua không thèm chào một câu. Anh và chị đã kết hôn hơn 10 năm vẫn chưa có con. Cha mẹ anh mong ngóng có cháu mà chưa đư… Read More
  • Sau 10 ngày tôi đã rung động với người có vợ Anh nói sẽ đợi tôi, vợ chồng anh không hợp, ly thân lâu rồi, giờ đi cùng nhau chẳng qua vì công việc. Tôi là sinh viên năm cuối của một trường Sư phạm mầm non. Ba năm THPT và bốn năm đại học tôi chưa từng rung động trước ai.… Read More