Anh trai rất thương em gái, mỗi khi có kẻ nào đó trêu em, nói Lan là đứa không cha không mẹ, anh lại đánh mắng chúng để bảo vệ em.
Năm anh 24 tuổi, anh kết hôn với 1 người lớn hơn 3 tuổi. Chị là 1 người phụ nữ hiền lành, đoan trang, chị cũng là trẻ mồ côi nên hiểu và thông cảm với hoàn cảnh của gia đình chồng. Vì vậy, tất cả tình yêu của chị giờ chỉ dồn cho chồng và em chồng. Có thể nói, Lan cảm thấy mình là người may mắn vì mặc dù cô sớm mất cha mẹ nhưng bù lại có 1 người anh và 1 người chị dâu vô cùng thương yêu em.
Từ ngày về nhà này, chị luôn chăm lo chu toàn từ bữa cơm giấc ngủ cho 2 anh em, nhà cửa lúc nào cũng sạch bong sáng loáng. Đối với Lan, nhiều khi cô đã âm thầm coi chị dâu như người mẹ thứ 2 của mình. Vậy nên, khi biết tin chị dâu có thai, cô vừa mừng lại vừa lo. Điều cô sợ nhất là khi có đứa con đẻ của mình rồi, chị dâu sẽ không còn thời gian quan tâm, yêu thương cô nữa.
Nhưng may mắn thay, điều khủng khiếp ấy đã không xảy ra, khi đứa bé chào đời, chị dâu thậm chí còn yêu chiều Lan hơn trước. Dường như chị hiểu được sự lo lắng của em chồng, 1 lần chị bế cháu sang phòng Lan rồi nói:
– Em có thích chơi với cháu không?
Lan gật đầu, chị dâu đưa con cho Lan bế rồi ngồi xuống giường:
– Em có biết vì sao chị muốn sinh con ngay sau khi cưới không?
Lần này thì Lan lắc đầu, còn chị dâu cô mỉm cười:
– Tuổi của chị cũng không còn trẻ trung gì nữa, có con sớm là điều tốt. Hơn nữa, chị muốn sinh đứa bé này ra để nó làm bạn với em, những lúc em buồn có người chơi cùng, sau này khi em bị bắt nạt, biết đâu cháu gái sẽ đứng ra bảo vệ cô cũng nên.
Chị dâu nói rồi cười to. Lan bây giờ đã hiểu lòng chị, cô ôm chị bật khóc. Thì ra chị dâu trước giờ làm gì cũng nghĩ đến cô, còn cô thì lại sống ích kỷ.
Nhiều năm sau, Lan thi đỗ đại học, toàn bộ số tiền ăn học của cô đều 1 tay chị dâu gửi lên. Lúc đó, kinh tế gia đình khó khăn, nhưng chị không để Lan phải đóng chậm học phí 1 ngày nào. Mặc dù anh chị ở nhà không có tiền ăn, đứa cháu gái thì phải mặc lại đồ cũ của cô. Nhưng không 1 ai phàn nàn gì cả. Lan luôn tự nhủ biết ơn anh chị và mai sau nhất định sẽ báo đáp.
Sau khi ra trường, Lan nhanh chóng tìm được được 1 công việc ổn định với mức lương kha khá. Hàng tháng cô vẫn gửi tiền đều về cho anh chị ở nhà. Sau đó, họ tích cóp mở được 1 siêu thị nhỏ làm ăn rất tốt. Nhưng cũng từ đó, mỗi lần về quê, Lan lại cảm giác không còn đầm ấm vui vẻ như xưa. Mặc dù nhiều lần Lan thấy chị dâu mắt đỏ hoe, người thì ngày càng xanh xao, ốm yêu, cô gượng hỏi nhưng chị dâu lúc nào cũng chỉ nói “không có gì”.
Một thời gian sau, Lan tổ chức đám cưới. Tối hôm đó, chị dâu chờ lúc có mình Lan trong phòng thì mới cầm 10 triệu vào nói là tiền mừng đám cưới khiến Lan choáng váng:
– Sao nhiều thế ạ? Anh chị còn phải nuôi cháu, em không nhận được đâu ạ
Đến lúc này chị dâu mới ngồi sụp xuống chân Lan rồi khóc:
– Em phải nhận, đấy là số tiền cuối cùng của nhà chị rồi.
Lan ngơ ngác:
– Chị nói gì thế ạ? Tại sao lại thế?
– Thật ra mấy năm trở lại đây, anh trai em lao vào cờ bạc rượu chè, của cải làm được bao nhiêu là đội nón ra đi bấy nhiêu. Dạo này, anh ta còn…có bồ bên ngoài nữa. Cả cái nhà đó chắc cũng sắp bán đi để dâng cho gái rồi.
Lan chết điếng:
– Anh trai em…có thể là người như thế sao? Tại sao chị không nói sớm với em?
Chị dâu bưng mặt khóc:
– Con người lúc khó khăn thì có thể bên nhau, nương tựa nhau, nhưng đến lúc sung túc thì lại sinh ra lắm thói hư tật xấu. Chị cứ ngỡ anh ấy chỉ nhất thời ham vui thôi, nào ngờ đến hôm qua chị mới biết anh ta mang cả sổ đỏ căn nhà dưới quê đi cắm rồi. Anh ta còn cấm không cho chị nói với em. Nhưng nghe nói cô bồ kia đang có thai.
Lan quá sốc không biết nói gì hơn, cô kéo chị dâu sang phòng anh trai dọc anh dậy và hét lớn:
– Anh chị hãy ly hôn đi.
Thấy thái độ cương quyết của Lan, anh trai cô giật mình:
– Em biết hết mọi chuyện rồi sao?
Rồi anh ta đến đạp chị dâu ngã lăn:
– Cô dám nói với em gái tôi à?
Lan chạy lại gạt anh ra đỡ chị dâu dậy rồi quay lên nhìn anh:
– Em nằm mơ cũng không tưởng tượng ra người anh trai em tôn thờ từ bé đến giờ lại trở nên đốn mạt thế này. Anh còn nhớ những ngày tháng cơ cực, ai là người đã cùng anh em mình đồng cam cộng khổ không? Hay những thứ phù phiếm xa hoa kia đã làm mờ mắt anh rồi?
Rồi cô ném 10 triệu vào mặt anh:
– Tôi sẽ giúp chị viết đơn ly hôn, anh hãy ký vào. Còn số tiền này coi như chị dâu trả cho anh để anh buông tha chị ấy.
Nói xong cô kéo chị dâu khỏi phòng còn người anh trai lúc này mới bật khóc hối hận…
Theo Thể thao Xã hội