Chủ Nhật, 14 tháng 5, 2017

Chồng động viên vợ tự tin hơn 100 lần chỉ bằng 1 câu nói đơn giản

Tối hôm đó sau khi con ngủ thì anh kéo luôn tay vợ vào phòng ôm hôn rồi kéo tuột váy Vi lên. Chồng vừa kéo váy thì vi hoảng hốt…

Vi từng rất tự tin với vẻ bề ngoài xinh đẹp của mình, vậy nhưng kể từ khi lấy Hùng mang bầu và sinh đứa con đầu lòng thì cô cảm thấy chán ngán cơ thể mình vô cùng. Cơ thể thon gọn với số đo 3 vòng đạt chuẩn người mẫu nay không còn mà thay thế bằng bụng bèo nhèo thâm đen xấu xí, lại còn thêm hai bầu ngực chảy xệ đến tận rốn, còn cơ thể thì cứ tăng cân vù vù. Đúng là hi sinh mọi thứ vì con cái, nhưng nhiều lúc ngắm nhìn thấy cơ thể mình xuống cấp như vậy Vi không tài nào tin nổi người trong gương lại là chính mình.

Đàn bà sinh con thì khổ muôn phần, nhưng có phải ông chồng nào cũng thấu hiểu được điều đó. Thấy vợ sinh xong thì hí hứng đòi "ân ái", nhưng vừa chạm vào người vợ thì quay sang chê bai rồi vào nhà vệ sinh nôn ọe này nọ. Chẳng thế mà dù đã 3 tháng ở cữ nhưng Vi vẫn không cho chồng đụng chạm vào người mình. Suốt mấy tháng kiêng khem, nhưng giờ thoải mái nằm cạnh chồng dù người nóng ran muốn "làm tý" nhưng cứ đang đến đoạn "dạo đầu" đang ướt át thì Vi lại bật dậy viện cớ cho con bú để ngủ riêng với chồng vì cô sợ cảnh chồng chê mình xập xệ sau sinh.

Chồng động viên vợ tự tin hơn 100 lần chỉ bằng 1 câu nói đơn giản

( ảnh minh họa )

- Em làm sao mà cứ giãy nảy lên thế? 1, 2 lần thì anh còn tin là em cho con bú. Nhưng cả tháng nay em cứ nửa chừng lại bỏ khiến anh khổ sở vô cùng. Không lẽ em muốn lần nào anh cũng phải vào nhà vệ sinh để "tự xử" à?

- Anh thích thì ra ngoài tìm gái mà giải quyết nhu cầu ấy. Có khi suốt 9 tháng em mang bầu anh cũng đi cho chán rồi đấy chứ?

- Vớ vẩn, anh không thèm làm ba cái trò bẩn thỉu ấy nhé.

- Đàn ông tụi anh mồm thì nói không nhưng chân tay thì vẫn cứ đụng chạm hết em chân dài này lại đến em hotgirl khác đấy chứ? Vả lại bây giờ sinh xong cơ thể em xập xệ, béo ú như này…anh không chán mới là lạ. Đúng là phụ nữ khổ trăm bề mà…đâu có được sướng như đàn ông. Biết thế này thà không lấy chồng sinh con cho xong, ở vậy nuôi thân còn tốt hơn.

Thấy vợ trách móc mình như vậy Hùng cũng phì cười vì anh không ngờ Vi trẻ con đến như vậy, thật ra lâu nay bề ngoài thì có vẻ Hùng không quan tâm vợ. Vậy nhưng thật tình thì anh thương Vi vô cùng, mấy lần anh để ý 12 giờ đêm vợ cứ đứng trước gương rồi khóc lóc. Đã vậy cả tuần nay Vi còn chán không muốn ăn cơm, một phần vì không muốn cơ thể béo lên…một phần cô không có tâm trạng để ăn. Nhìn vợ đang trong thời kỳ cho con bú mà ăn uống thất thường như vậy Hùng lo lắng vô cùng. Thế là anh lên mạng xem nấu mấy mon ngon bổ dưỡng để đổi vị cho vợ, vậy nhưng chẵng những Vi không ăn mà cô còn hậm hực khó chịu.

- Nhìn em có khác gì con heo không mà anh còn bắt em ăn mấy thứ này hả? Anh muốn em xấu đi à?

- Nhưng em phải cố ăn để còn có sữa cho con bú nữa chứ?

- Mặc kệ, con đói thì anh đi mà cho bú.

Chồng động viên vợ tự tin hơn 100 lần chỉ bằng 1 câu nói đơn giản

( ảnh minh họa )

- Anh là đàn ông sao cho con bú được…

Vi hậm hực lao vào phòng nằm chẳng thèm nghe chồng mình nói thêm câu nào nữa, vì cô cảm thấy chồng đang nuôi mình không khác gì con bò để sản xuất sữa. Cả ngày hôm đó cô giận chồng nên chẳng thèm động đũa vào món nào. Nhìn vợ như vậy Hùng không giận mà thương vô cùng, tối hôm đó sau khi con ngủ thì anh kéo luôn tay vợ vào phòng ôm hôn rồi tuột váy Vi lên. Chồng vừa kéo váy thì vi hoảng hốt …

- Anh nhắm mắt lại đi…cơ thể em đang xấu xí lắm…em không muốn làm "chuyện ấy" đâu.

Hùng vẫn cứ ôm lấy vợ rồi nắm lấy tay Vi nhìn cô cười hiền.

- Sao anh phải nhắm mắt….cơ thể vợ anh thì anh có quyền ngắm chứ?

- Nhưng anh không thấy em xấu xí à, bụng rạn thâm đen đã vậy ngực còn chay xệ…

- Anh đâu có thấy xấu…trái lại nhờ những vết rạn này, nhờ bầu ngực chảy xệ này…mà anh thêm trân trọng và biết em hi sinh vì bố con anh nhiều hơn. Vậy nên em đừng có tự ti nữa, người ta nói gì không quan trọng…em chỉ cần nghe lời khen của anh thôi….Anh lấy em về yêu chứ không phải vì nhan sắc…em hiểu đúng không?

Vi không nói chỉ ôm chặt lấy chồng mình bật khóc nức nở, đúng là chỉ bằng 1 câu nói của Hùng đã khiến Vi cảm thấy hạnh phúc vô cùng…

An Vy/ Theo Thể thao và Xã hội

Related Posts: