Không ngờ sau lần làm đổ ly nước cam vào người em, tôi ngất lịm khi chứng kiến cảnh em thay đồ trong nhà tắm. Điều mà đến bây giờ tôi vẫn chưa tin nổi.
Quen Mai trong 1 lần đi bar tôi khá ấn tượng với cô gái cá tính, có thân hình bốc lửa như em. Muốn thử vận may của mình tôi lân la tiếp cận em xem thế nào, cứ ngỡ mình bị em tạt luôn cho cốc nước vào mặt nhưng không em lại cười và nhẹ nhàng chào tôi khiến tôi chết đứ đừ từ giây phút ấy.
Sau hôm ấy, tôi lần mò hỏi dò địa chỉ nhà em. Muốn Mai bất ngờ sáng nào tôi cũng cầm hoa hồng đến đứng ở cổng đợi tặng cho em. Con gái đứa nào cũng thích lãng mạn hết, cứ chơi chiêu mưa dầm thấm lâu này kiểu gì em chẳng yêu thôi. Sau 1 thời gian trồng cây si đến mòn cả lốp xe thì Mai mới chịu nhận lời làm bạn gái tôi. Có được Mai tôi sướng và hạnh phúc vô cùng, bởi em không phải hạng dễ dãi như những cô khác.
Yêu nhau, Mai ít đi bar hơn, em dành thời gian ở bên tôi nhiều và luôn đến phòng nấu cơm cho tôi ăn. Được ngắm em mỗi ngày, được ăn cơm em nấu với tôi là điều hạnh phúc bất tận. Thế rồi 1 ngày nọ Mai mặc bộ váy trễ ngực đến nhà tôi chơi. Em bảo tối phải đi sinh nhật đứa bạn nên muốn tôi chở đi cho tiện.
Tôi khá ấn tượng với cô gái cá tính, có thân hình bốc lửa như Mai (ảnh minh họa)
Ngồi với em mà tôi không sao rời mắt được khỏi vòng 1 siêu hấp dẫn của Mai. Muốn quá rồi, không thể chịu đựng được nữa tôi cố tình cầm cốc cam giả vờ mời Mai uống rồi đổ vào hết người em để Mai đi thay đồ trong nhà mình.
Kế hoạch thành công, Mai nhăn nhó vào nhà tắm thay đồ thì tôi cũng lén đi theo rình xem thế nào. Hơn tháng nay yêu nhau Mai chưa tôi làm gì ngoài cái hôn cả, đây là thời điểm thích hợp để tôi “úp sọt”, khám phá Mai. Không thể yêu chay khi cô người yêu của mình thì quá bốc lửa, đốt mắt người đối diện như thế được.
Nín thở rình xem em tắm, tôi đã mơ tưởng về những điều hấp dẫn ở em. Nhưng không, khi em cởi bỏ hết cả đồ lót ra thì tôi sốc ngất, mặt méo xệch khi thấy hàng mớ phụ kiện độn ngực, độn mông của em rơi lả tả xuống đất. Gì thế kia, bầu ngực khủng, núng nính của Mai sao giờ nhỏ xíu và thâm xì chảy xệ như nái sề vậy?
Không thể tin được mình bị lừa 1 cách trắng trợn như thế, tôi định hét lên hỏi Mai vì sao thì điện thoại của em reo lên, Mai bắt máy.
- Gọi gì mà gọi lắm thế? Bộ anh dư tiền điện thoại lắm hả?
- ….
- Tôi mới cho con bú rồi, sữa tôi vắt để trong tủ lạnh, nó đói thì anh lấy ra cho nó bú thế thôi. Để yên cho tôi đi kiếm tiền xem nào.
- …
Tôi sốc khi nhìn thấy em như vậy (ảnh minh họa)
- Đúng, tôi là 1 bà mẹ vô trách nhiệm. Con mới sinh được 5 tháng đã bỏ đi khách kiếm tiền về nuôi bố con anh đấy. Đêm nay có người muốn tôi phục vụ anh ta cả đêm, anh cho con ngủ đi. Đừng làm phiền tôi nữa.
Mai cúp điện thoại 1 cách bực dọc rồi quay ra sửa lại ngực của mình. Sốc về những gì mắt thấy tai nghe, tôi không dám tin đây là sự thật. Trời đất ơi, Mai là gái và em đã có gia đình rồi. Bảo sao ngực em lại chảy xệ và thâm xì thế kia? Em lừa tôi, em lừa tôi như vậy sao?
Đang choáng váng về điều đó thì Mai quay ra, thấy mặt tôi vừa tức giận vừa tái nhợt đi Mai dường như hiểu ra mọi chuyện vội chạy tới ôm chặt tôi nức nở.
- Không phải như những gì anh nghĩ đâu. Quên chuyện đó đi và tiếp tục yêu em được không?
- Buông ra, cô tránh xa tôi ra. Cô không đủ tư cách đụng vào người tôi con đàn bà dơ bẩn, cô có gia đình rồi, cô làm cái nghề gì? Làm gái ư? Vậy mà tôi cứ nghĩ cô đứng đắn, sống sạch lắm cơ? Tất cả chỉ là giả dối, giả dối hết.
- Đúng, em làm gái – làm cái nghề mà cả xã hội này coi thường. Nhưng em yêu anh điều đó là thật, ở bên anh em rất hạnh phúc.
- Vậy còn chồng con cô thì sao? Tôi không muốn tự biến mình làm kẻ thứ 3, tôi ghê tởm cô.
- Em và anh ta chỉ sống với nhau vì đứa con mà thôi. Nếu anh chấp nhận em, em sẽ bỏ chồng lấy anh được không?
- Không, tôi không ngu mà lấy đ* về làm vợ. Biến ngay khỏi nhà tôi.
Qúa nóng giận tôi giơ tay tát bốp cái vào mặt Mai đuổi em ra ngoài đóng sầm cửa lại. Nằm vật ra sàn nhà tôi thở dài ngao ngán, cứ ngỡ Mai là người con gái sẽ cùng tôi tiến đến hôn nhân, vậy mà tôi đã bị em lừa hết lần này đến lần khác. Là tôi ngu hay lỗi tại tình yêu?
Hạ Vi/ Theo Thể thao xã hội