Thứ Năm, 25 tháng 5, 2017

Cô vợ ngây thơ khiến lão chồng ‘6 múi’ chết dở

“Cô mới có 18 tuổi “chuyện ấy” chưa biết gì thì tân hôn kiểu gì? Vả lại ngủ với gái ngực lép là 1 sỉ nhục” ai ngờ cô vợ vênh mặt bảo: “Thử rồi hãy kết luận nhé” và cái kết ngột thở khi bắt đầu “lâm trận”.

  Cô vợ ngây thơ khiến lão chồng ‘6 múi’ chết dở

Mẹ định bắt con lấy cái ngữ nhà quê ngực thì lép, da ngăm đen này á?? (ảnh minh họa)

Là chàng trai 6 múi, body chuẩn cộng thêm cái miệng dẻo như kẹo của Thành khiến bao cô gái đổ gục trước anh. Gái với Thành không thiếu, anh có thể 1 lúc yêu 2, 3 là chuyện bình thường. Bởi với Thành tình yêu chân thật là điều vớ vẩn, người ta chỉ yêu nhau để thỏa mãn nhu cầu, lợi dụng và trao đổi thứ gì đó mà thôi. Anh cũng vậy, anh chỉ coi tình yêu như 1 trò chơi thích thì yêu chán thì bye vậy thôi.

32 tuổi chưa chịu dẫn cô nào về ra mắt, cũng không có ý định kết hôn mẹ anh lo lắm. Bà nhất quyết bắt anh năm nay phải lấy vợ, nếu Thành không chịu bà sẽ đi hỏi vợ cho anh, chứ nhìn con trai hơn 30 tuổi rồi cứ lêu lổng như này thì nhà bà tuyệt tự mất. Thế rồi 1 ngày nọ Thành bị triệu tập về nhà gấp và tuyên bố anh phải cưới cô gái 18 tuổi nhà quê nhút nhát kia. Nhìn cô ả ngồi im 1 góc Thành cười nhếch mép mà bảo mẹ.

- Mẹ định bắt con lấy cái ngữ nhà quê ngực thì lép, da ngăm đen kia á?? Đó không phải gu của con, con không lấy cô ta đâu.

- Mày phải lấy. Mẹ đã mất rất nhiều công sức, tiền bạc để hỏi cưới được cái Lê (cô gái nhà quê đó). Ngày cưới mẹ đã quyết định và thưa chuyện với nhà gái rồi. Mồng 2 tháng này cưới, đi chụp ảnh cưới đi còn mọi thứ mẹ lo hết.

- Sao cơ ạ?? Hôm nay là 12 rồi, mẹ đùa con ấy à?? Sao mẹ tự cho mình quyết định cuộc sống hôn nhân của con vậy??

- Tao cho mày quyết định 10 năm nay rồi, mày có quyết được đâu thì giờ để tao. Mày mà chống đối thì để lại xe hơi, thẻ ngân hàng và tất cả đồ đạc lại rồi cút khỏi nhà này.

- Mẹ đang ép con đấy à??

- Ừ, tôi thích thế đấy. Anh không có quyền lựa chọn ở đây.

- Thôi thì cưới.

Nhăn mặt cau có khi mẹ bắt cưới 1 đứa nhà quê ngực lép như Lê, Thành điên lắm. Nhưng không cưới thì trở thành kẻ trắng tay anh đành chấp thuận vậy. Lũ bạn biết chuyện chúng sẽ cười anh thối mũi mất. Ôi danh dự, uy lực của anh bị cô vợ nhà quê kia phá hỏng hết rồi.

Ngày cưới đến Thành chỉ mời những người bạn thân chứ không mời nhiều sợ chúng nó đến lại cười vào mặt anh. Bị ép buộc cưới, anh cứ để mặc cô dâu mà ra uống rượu với tụi bạn say nhèm rồi vào giường ngủ như thế trốn tránh đụng mặt với vợ.

Tối tỉnh rượu xuống ăn cơm, đi tắm mẹ anh đã nháy mắt thủ thỉ:

- Mẹ xem bói rồi, ông thầy phán 2 đứa mày cưới về phát là có cháu đích tôn ngay. Tướng con Lê mắn đẻ lắm, đêm nay con nhớ phải giúp nó “sản xuất cháu nội” cho mẹ đấy nhé.

Cô vợ ngây thơ khiến lão chồng ‘6 múi’ chết dở

Vậy anh thử xem, xem em có vô dụng, ngây thơ như anh tưởng không?? (ảnh minh họa)

- Vâng. Mẹ cứ bói toán vớ vẩn, ngữ như cô ta á, đẻ ra cũng chẳng có sữa mà nuôi con. Đồ ngực lép.

- Phủi phui cái miệng mày. Tao tính hết rồi, giờ mày chỉ cần hành động thôi.

- Dạ mẹ.

Khuya muộn lên phòng ngủ, nhìn Lê diện bồ váy ngủ khá ngắn nhưng chả sexy tẹo nào Thành bĩu môi khinh thường vợ trùm chăn ngủ luôn thì Lê kéo chăn ra nhăn mặt bảo.

- Anh ngủ luôn à, đêm nay là đêm tân hôn của tụi mình đấy.

- Gớm. Cô mới có 18 tuổi ngây thơ chả biết gì thì làm sao mà biết tân hôn được chứ?? Vả lại tôi ghét phải dạy phụ nữ làm “chuyện ấy” lắm. Ngủ với gái ngực lép là 1 sỉ nhục.

- Anh có vẻ kỳ thị con gái ngực lép và khinh thường em quá nhỉ??

- Tất nhiên. Tôi chỉ thích những cô gái nóng bỏng, giỏi làm chuyện ấy thôi. Hạng như cô á, ngủ cho lành.

- Vậy anh thử xem, xem em có vô dụng, ngây thơ như anh tưởng không??

- Không thử!!

- Vậy thì để em giúp anh nhé??

- Giúp cái gì, như thế nào??

- Đây này…

Lê cứ thế mà chủ động ôm hôn chồng kéo quần anh xuống. Miễn cưỡng 1, 2 phút sau Thành cũng nhiệt tình hợp tác với vợ. Khinh thường cô vợ 18 tuổi không biết làm “chuyện ấy” Thành chả thèm dạy bảo này nọ nhưng vừa mới “lâm trận” anh đã sốc ngất trước khả năng làm ân ái tuyệt vời của vợ. Anh là trai 6 múi, cơ bắp cuồn cuộn những sau 50 phút hì hục tân hôn với vợ Thành phải bò lê bò lết xin vợ dừng lại và tha cho mình.

- Vợ ơi, anh xin em tha cho anh đi. Anh hết chịu nổi rồi. Em là nhất.

- Em phải chứng minh cho anh thấy ngực lép nhưng vẫn quyến rũ, vẫn khiến anh hả hê trong chuyện này. Anh vẫn còn khinh thường em đúng không?? Vậy thì chiến tiếp nhé.

- Thôi anh lạy em. Em mà đòi nữa là anh chết ngay tại trận đấy. Anh sai rồi, anh không nên nhìn mặt bắt hình dong. Em quá giỏi chuyện ấy và anh chịu thua em rồi.

- Nhưng em vẫn muốn….

- Hả?????? Vẫn muốn á?? Anh hết sức rồi…

- Kệ anh, ai bảo anh cứ khiêu khích em chứ??

- Vợ ơi, tha cho anh đi?? Mẹ ơi, cứu con… cứu con…

Mặc cho chồng kêu cứu, gọi cả mẹ nhưng Lê vẫn không tha cho chồng mà tiếp tục hành hạ anh. Ở dưới nhà, thấy con trai kêu la mẹ chỉ cười tủm tỉm mà bảo: “Phải để con Lê nó trị như này thì mới chừa. Bà là bà ủng hộ con dâu hết mình”.

Sau đêm đó Thành nằm bẹp ở nhà 1 hôm vì mệt và ốm. Từ giờ có các vàng anh cũng không dám chê, khinh thường vợ nữa. 1 lần trót dại là quá đủ rồi. 3 tháng sau Lê có bầu khiến cả nhà đều vui, nhất là Thành. Được làm bố mọi thứ trong anh thay đổi hẳn, yêu vợ hơn, biết lo cho gia đình và cai hẳn gái gú, đàn đúm bạn bè bên ngoài… Thế mới bảo đàn ông cứ phải lấy vợ, có con vào mới ngoan được. Chứ chưa kết hôn là mấy ông ấy ăn chơi thôi rồi, đôi khi lấy vợ vào phát dính hơi vợ tự động sẽ biến mình thành người đàn ông của gia đình.

Theo blogtamsu

Related Posts: