“Tôi không đặt vợ mình lên trên hết, nhưng kiếp đàn bà đã khổ lắm rồi chứ sướng gì đâu” – chị em nào lại chẳng mong nghe được những câu nói chân thành này từ “anh nhà”.
Cho dù bạn có là hội chị em phụ nữ hay “đấng nam nhi” thì nhất định cũng phải đọc qua bài chia sẻ của anh chàng này. Bởi nếu thuộc hội chị em, bạn sẽ thấy cuộc đời còn nhiều lắm những "viễn cảnh tươi sáng" mở ra sau khi lấy chồng, chứ không hẳn là “nấm mồ” của tình yêu như người đời đồn đại. Còn nếu là cánh mày râu, hãy đọc để thấy rằng bản thân cần phải yêu thương và thấu hiểu người phụ nữ bên cạnh mình nhiều hơn nữa.
Cuộc sống hôn nhân không phải chỉ có màu đen u tối như đa số những bộ phim thời nay thường phản ánh. (Ảnh minh họa – Nguồn: Internet)
Vừa qua, trên một trang mạng xã hội vừa chia sẻ một câu chuyện hôn nhân có thật của một đôi vợ chồng đã kết hôn ngót nghét 10 năm. Theo đó, cô vợ là một người vô cùng xinh đẹp, từng được bao chàng trai theo đuổi nhưng cuối cùng lại quyết định lựa chọn anh để gửi gắm đời mình.
Từng câu chữ trong bài viết là tâm sự chân thành, đơn giản, không màu mè, hoa mĩ nhưng chính điều đó lại chạm tới trái tim của từng người trong số chúng ta:
“Vợ tôi chăm, khá là nhẫn nhục, làm về lúc 6g là vội quét nhà quét cửa nấu cơm, làm đủ mọi việc. Tôi thì chỉ có thể giúp vợ bằng việc rửa bát và thi thoảng giúp mấy cái lặt vặt. Vì tôi hay làm muộn hơn, với lại đam mê gym nên 8g mới về, bố mẹ vợ ăn cơm trước, tôi ăn sau.
Vợ có thai được 6 tháng rồi, là khoảng thời gian có lẽ có nhiều xáo trộn trog cuộc sống của tôi. Vợ có thai, nhìn tàn tạ đi, cô bé hot girl ngày nào giờ nhìn nhan sắc phai đi quá. Nhiều lúc nhìn vợ mà thương.
Khoảng thời gian đầu, vợ còn làm việc nhà được, nhưng về sau, yếu dần đi, mẹ tôi thay vợ làm, rồi bây giờ, tôi thay họ làm hết. Thay vì ngồi lại làm muộn hay tập gym, tôi gác lại hết, tôi đành bỏ gym mà tôi gắn bó bao lâu nay vì vợ và con trong bụng.
Làm về là quét nhà, rồi nấu cơm cho vợ, rửa bát… Là một thằng đàn ông cái tối thiểu phải biết nấu cơm, nhiều người nói nên thuê giúp việc, nhưng đó chỉ là cái cớ cho sự lười biếng, ỷ lại của những ông chồng ham tụ tập. Bạn bè tôi cũng gác lại, thi thoảng như chuyện làm ăn tôi mới hẹn họ uống cà phê, hay nếu ăn cơm tiếp khách thì nhờ mẹ làm hộ. Tôi cũng không nhờ mẹ nhiều vì mẹ cũng hơn 70 đến nơi rồi, làm không cẩn thận lại bị tai nạn rồi rách việc.
Các ông có vợ lúc này phải thật nhẫn và chịu đựng, vợ có thai tức là mọi cái sinh lý ham muốn họ giảm hết, nhiều lúc ngủ muốn ôm vợ nhưng sợ lúc ôm cánh tay to đùng này lại làm tổn thương đứa con, cho nên không dám, từ lúc vợ mang thai, có lắm cũng là một cái hôn môi chào nhau khi tôi đi làm, giờ cũng chả được, tôi đi làm lúc vợ còn đang ngủ, nó mệt, nó đau nên đành thôi. Đàn ông lúc này nếu ai không chịu được thì sẽ cặp bồ, nếu ai chịu được thì tốt cho cả hai người,
Vợ lúc này hay cáu lắm, nhiêu lúc chả hiểu nói sai điều gì mà nó dỗi, nó giận. Vợ hiền lành, ít nói, hồi yêu và chưa có con, nó giỏi làm nũng, mong mình giận rồi làm hoà đẻ ôm nó. Bây giờ khác, nó giận nó không thèm nói, mình cũng không để nó cáu, lại ảnh hưởng đến thai nhi. Nhiều lúc nó nói, mình chỉ câm nín hoặc 'Anh xin lỗi', rồi vuốt nhẹ má nó một cái. Hôm giận quá, nó chả nói gì, bỏ đi nằm luôn, hôm sau mình bón cháo cho nó, nó mới nguôi.
Hãy là người đàn ông biết bảo vệ vợ mình. (Ảnh: Minh họa)
Ai mà có vợ sinh con gái, nếu mẹ dễ tính không sao, nhưng nếu mẹ khó tính thì phải bênh vợ, hãy nhớ là bênh vợ. Bố tôi dễ tính, cháu nào cũng ok, nhưng mẹ tôi lại muốn cháu trai, nên khi biết vợ mang chửa gái, mẹ có phần buồn, cũng như chán con dâu mình.
Đấy may đấy các ông ạ, hôi trước tưởng vô sinh cơ mới sợ, có lúc mẹ nói: 'Có mỗi thằng con trai cũng không sinh được', thì hãy nhớ, ôm cô ấy thật chặt vào lòng. Vợ không thể bằng mẹ, nhưng đừng để cô ấy bị tổn thương, bởi vì bạn biết không, vợ mới chính là người đi cùng mình đến hết đời, ai rồi cũng rời xa bạn mà đi thôi.
Đàn ông – tay to nghiệp lớn, không có đàn bà cũng bằng không các ông ạ, cho nên hãy yêu thương vợ mình. Nhiều người hay trêu tôi rằng: 'Dạo này nó kiêng cữ lắm nhỉ', nhưng tôi thấy bình thường, tôi không đặt vợ minh lên trên hết, nhưng luôn yêu thương, vì kiếp đàn bà nó khổ lắm chứ sướng gì đâu. Về nhà chồng, sống chung với mẹ chồng, rồi con rồi cái, bao việc… thằng đàn ông cũng nên gánh hộ vợ vài việc, đừng vô dụng như một hòn đá.
Các ông có thể làm ra vài trăm triệu hay vài tỷ một tháng, nhưng các ông có dùng số tiền đó để mua được vợ không? Không, cho nên hãy sống yêu thương vợ mình, đừng để nó khổ là được, phận con trai nên biết che chở con gái”.
Dẫu không biết người viết nên những dòng đầy cảm xúc này là ai nhưng cư dân mạng đã dành mọi sự ngưỡng mộ cho anh. (Ảnh: Chụp màn hình)
Câu chuyện của chàng trai này đã thu hút hơn 16.000 lượt yêu thích, hơn 1.000 lượt chia sẻ cùng nhiều bình luận khác nhau từ cộng đồng mạng. Rất nhiều bạn trẻ sau khi đọc bài viết này đã ủng hộ lối suy nghĩ của anh chồng này.
Bạn Thoa Nguyên bình luận: “Mong mọi đàn ông đều có suy nghĩ ấy. Lắm lúc than vợ khó, cằn nhằn thì đâu đó cũng do ông chồng ấy ạ”.
“Người đàn ông suy nghĩ chín chắn còn cô vợ cũng khéo léo, nhẫn nhịn và chăm lo cho gia đình. Muốn người khác tốt thì bản thân mình cũng phải tốt trước đã đúng không?” – bạn Thu Thảo chia sẻ cảm nghĩ.
Dù chẳng rõ đây là một câu chuyện có thật hay chỉ là “phút ngẫu hứng” sáng tác của một bạn trẻ nào đó, thế nhưng bài viết này lại giúp cho mọi người có một cái nhìn thật khác, nhiều niềm tin hơn nữa vào cuộc sống hôn nhân. Là đàn ông thì hãy thương yêu vợ mình nhiều hơn nữa, dẫu sao thì, “là đàn bà cũng đã khổ lắm rồi”.
Theo TTVH