Cô cứ nghĩ rằng, đêm tân hôn của mình với chồng sẽ vô cùng ngọt ngào và cô sẽ luôn nhớ đến nó không thể nào quên. Nhưng không ngờ, đêm tân hôn đó quả thật trở thành ký ức nhớ đời của cô.
Đã gần 2 tháng trôi qua kể từ ngày vợ chồng Lan cưới nhau. Cuộc sống bên nhà chồng Lan đã dần thích nghi nhưng cô chưa thể nào xóa bỏ được sự ngại ngần của mình từ sau đêm tân hôn. Với cô, đêm tân hôn không phải là kỉ niệm về sự ngọt ngào, lãng mạn mà là một nỗi xấu hổ với mọi người. Thậm chí đến nỗi, sáng hôm sau ngủ dậy, Lan không dám ngẩng đầu lên nhìn mặt bố mẹ chồng, mặc dù cô biết họ đang cố gắng nhịn cười.
Lan vốn là cô gái hiền lành, nhút nhát và yếu đuối. Cô là một cô gái trong sáng, chưa từng trải qua mối tình này. Tùng – chồng cô là tình đầu cũng là tình cuối của Lan, cô từng mong cả đời này sẽ chỉ yêu duy nhất một người và sẽ trao cho người đó thứ quý giá nhất đời người con gái.
Thế nên, đêm tân hôn, giống như một khoảnh khắc thiêng liêng và vô cùng trọng đại của cô. Lan không quá trong sáng đến mức không biết chuyện gì, cô biết đêm “đầu tiên” đó sẽ rất đau và chảy máu nữa. Chỉ nghĩ tới điều đó thôi cô đã sợ. Cũng chính vì sợ hãi mà suốt mấy năm yêu nhau không bao giờ Lan cho Tùng động đến người, một phần cô cũng muốn giữ trọn vẹn nó cho đêm tân hôn. Nhưng dù sợ thì chuyện gì tới cũng phải tới.
(ảnh minh họa)
Sau một ngày cưới với bao việc bận rộn và lễ nghi, cuối cùng vợ chồng cô cũng có thời gian riêng tư để bên nhau. Lan cảm nhận được sự thiêng liêng của đêm đầu tiên đó, cô thấy hồi hộp và lo sợ. Lan chủ động tâm sự với chồng để anh hiểu được cảm giác của mình. Biết vợ lo sợ nên Tùng rất nhẹ nhàng, âu yếm vợ từng ly từng tí một. Anh gợi cho cô cảm giác thoải mái để cô dễ dàng nhập cuộc hơn.
Nhưng tới khi bước vào giai đoạn “quyết định”, do là lần đầu nên Lan bị chảy máu và rất đau đớn. Nhìn thấy vài giọt máu đỏ trên giường, sợ quá, Lan vội co chân đạp thẳng chồng xuống gầm giường rồi hét lên:
- Anh ơi, đừng vào! Chết người đấy!!!
- Ối mẹ ơi,“đâm” chết người rồi! Mẹ ơi, cứu con!
- Đau quá đi mất! Huhu…
Dáng người Lan tuy nhỏ bé nhưng giọng của cô lại rất vang và to, bằng chứng là cả nhà Tùng đang ngủ say, nghe thấy tiếng cô kêu cứu. Ai nấy đều bật dậy, vội chạy sang xem tình hình thế nào mà cô lại hét như chết người như thế. Nhà Lan ở khu tập thể cũ nên tiếng hét của cô như tiếng còi báo động khiến cả khu nhà bừng tỉnh. Nhiều người quan tâm còn chạy xuống nhà cô gõ cửa vì không biết có chuyện gì.
Bố mẹ chồng, em chồng thì đứng ngoài cửa phòng lớn tiếng gọi càng làm cho Lan sợ hãi, cô co vội chăn lại rồi nằm co quắt ra giường trùm kín như con nhím. Chồng cô thì đang nằm ôm bụng dưới gầm giường. Ban nãy không để ý lực nên Lan có phần hơi quá chân, đạp thẳng vào bụng anh mà không thèm nể nang gì hết. Chính vì thế, không thấy tiếng cô trả lời lại chỉ nghe thấy tiếng con trai rên rỉ trong phòng.
Sợ xảy ra chuyện không hay, bố mẹ anh đạp cửa xông vào thì chứng kiến cảnh tượng bất ngờ này. Lúc này, chồng cô kịp vơ tạm cái quần đùi mặc vào rồi “giải nguy” cho cô
- Vợ con ngủ mơ nên hét lên ấy mà. Bố mẹ đừng lo.
- Ô hay, ngủ mơ kiểu gì lạ thế! Có biết cả nhà đang ngủ không?
Em trai anh được thể liền chen vào:
Ô, sao anh hai không lạnh à mà mặc mỗi cái quần đùi thế kia, trông chị dâu còn trùm kín chăn nữa kìa!
(ảnh minh họa)
Nghe thấy tiếng bố mẹ bật cười quát em trai về phòng, cô biết lời giải thích của anh chỉ khiến cho mọi người biết hết chuyện gì vừa xảy ra. Ông bà chạy ra cửa để nói chuyện với hàng xóm cho họ về nhà ngủ tiếp rồi cũng trở về phòng. Cô còn nghe thấy giọng mọi người "lầm bầm" "tưởng có chuyện gì, hóa ra là ngủ mơ, mơ cái gì mà khủng khiếp thế, còn tưởng có người chết ở đâu!"
Trước khi đi, bố chồng còn quay sang nói nhỏ với chồng cô, nhưng vẫn đủ để cô nghe thấy “Hai vợ chồng trẻ nên có gì cứ từ từ thôi! Nhẹ nhàng mà làm! Thôi bố mẹ đi ngủ đây, đừng làm ồn nữa đấy!”. Chồng cô cũng vâng vâng, dạ dạ rồi nhanh cửa vào.
Thấy anh quay sang nhìn cô cười đầy khổ sở, cô biết hôm nay mình đã gây họa rồi. Thể nào sáng hôm sau tin này cũng sẽ lan khắp khu tập thể cho mà xem. Thế này làm sao cô dám ngẩng đầu lên nhìn bố mẹ nữa đây. Thật là muốn chui xuống đất mà!
Mộc Miên / Theo Thể Thao Xã Hội