Thứ Ba, 30 tháng 5, 2017

Gã đàn ông tẩm xăng đốt người tình sau ân ái

Trong lúc người tình đi chơi với bạn trai mới, Sơn mua xăng cất giấu trong phòng trọ ở quận Tân Phú (TP HCM) đợi chị này về ra tay. 

Ngày 30/5, Nguyễn Ngọc Sơn (46 tuổi) bị TAND TP HCM xử lưu động về tội Giết người.

Gã đàn ông tẩm xăng đốt người tình sau ân ái

Sơn được gia đình nạn nhân xin giảm nhẹ hình phạt. Ảnh: T. C.

Theo cáo trạng, Sơn đã có vợ con nhưng sống với chị Hồng tại phòng trọ ở quận Tân Phú từ năm 2014. Thời gian sau họ thường cãi vã do chị Hồng có tình cảm với người đàn ông khác. Khi chị đề nghị chia tay, Sơn không đồng ý, dọa sẽ giết rồi cùng tự tử.

Ngày 31/10/2016, biết chị Hồng đi Vũng Tàu với bạn trai mới, Sơn mua một lít xăng mang về phòng trọ của người tình cất giấu. Chiều hôm đó chị Hồng về nhà, ông ta khóa trái cửa.

Sau khi ân ái, Sơn tra hỏi chị về chuyến đi chơi Vũng Tàu. Nghe người tình nói "tôi về với ông là diễm phúc rồi còn hỏi gì nữa", ông ta tức giận lấy can xăng đổ lên người chị. Mặc chị Hồng van xin tha mạng, gã châm lửa đốt.

Nghe tiếng kêu cứu, chủ nhà trọ đến phá cửa, dùng bình cứu hỏa dập lửa. Cả hai được đưa đi cấp cứu nhưng chị Hồng tử vong, Sơn mang thương tật 30%.

Tại tòa hôm nay Sơn nhận tội, đồng ý bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 300 triệu đồng và cấp dưỡng nuôi con của chị Hồng.

Bị VKS đề nghị mức án tử hình, song Sơn được HĐXX tuyên án chung thân.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Bình Nguyên

Theo VNE

Related Posts: