Thứ Tư, 10 tháng 5, 2017

Ga tàu điện ngầm được mệnh danh cô đơn nhất Trung Quốc

Ga Tào Gia Loan nằm ở tuyến tàu điện ngầm số 6 ở thành phố Trùng Khánh lọt thỏm giữa khu vực vắng vẻ toàn cây dại.

Ga <a href='http://ift.tt/1kqA8Vc' title='tàu điện ngầm' target='_blank'>tàu điện ngầm</a> được mệnh danh cô đơn nhất Trung Quốc 

Những hình ảnh về ga tàu điện ngầm Tào Gia Loan đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội với tên gọi "ga tàu cô đơn nhất Trung Quốc", theo Shanghaiist.

Ga tàu điện ngầm được mệnh danh cô đơn nhất Trung Quốc 

Nhà ga khánh thành vào tháng 10/2015, có 3 lối thông với mặt đất nhưng nay chỉ còn một lối được sử dụng. 

Ga tàu điện ngầm được mệnh danh cô đơn nhất Trung Quốc 

Hai lối kia bị cỏ dại bao phủ.

Ga tàu điện ngầm được mệnh danh cô đơn nhất Trung Quốc 

Nhà ga không kết nối với bất kỳ tuyến đường chính nào. Vì thế, hành khách rời khỏi ga buộc phải bắt xe khách về nhà. 

Ga tàu điện ngầm được mệnh danh cô đơn nhất Trung Quốc 

"Hầu như không có khách ngồi tàu tới trạm này", một nhân viên nhà ga cho biết. 

Ga tàu điện ngầm được mệnh danh cô đơn nhất Trung Quốc 

Nhân viên nhà ga rảnh rỗi trò chuyện trong giờ cao điểm.

Hồng Hạnh

Ảnh: News 163

Theo VNE

Related Posts: