Thứ Ba, 9 tháng 5, 2017

Giận chồng, “tình một đêm” với đồng nghiệp và cái kết đắng ngắt

Tôi mắc phải sai lầm tày trời, tội lỗi tày trời mà không biết làm thế nào để sửa chữa…

Vợ chồng tôi cưới nhau gần 1 năm, chưa có con vì đang kế hoạch.

Hai đứa còn trẻ, tính tình vẫn trẻ con lắm nên cũng hay cãi nhau, nhưng cãi xong lại làm lành, lại chí chóe, mẹ tôi vẫn bảo hai đứa “cải lương” quá, không biết bao giờ mới lớn.

Nói chung hai đứa khá hạnh phúc, thỉnh thoảng tôi ương bướng hờn dỗi, nhưng chồng nịnh mấy câu là lại giảng hòa. Vợ chồng tôi cũng dự định sang năm là thả để sinh con.

Giận chồng, “tình một đêm” với đồng nghiệp và cái kết đắng ngắt

Ảnh minh họa

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu không có một lần vợ chồng tôi cãi nhau to. Vì anh đi sinh nhật về muộn, lại say rượu nên tôi tức lắm. Hôm ấy cãi nhau xong chồng bỏ ra ngoài, anh bảo anh đến nhà bạn ngủ. Tôi tức quá không biết làm sao nên cũng đi. Vì chẳng có chỗ nào để đến nên tôi gọi cho anh bạn làm cùng. Anh đồng nghiệp đến đón tôi, cùng tôi ngồi nói chuyện, tôi đã uống rất nhiều và còn khóc nữa, đêm hôm ấy anh đưa tôi về nhà anh, giữa chúng tôi đã xảy ra chuyện đáng nguyền rủa bởi lúc đấy tôi quá chán và chỉ nghĩ trả thù chồng.

Sáng sớm hôm sau tỉnh rượu, ý thức được việc tội lỗi mình gây ra. Tôi như phát điên. Tôi bắt xe về nhà, may mắn chồng vẫn chưa về. Khoảng 1 tiếng sau anh về, không biết đêm qua tôi cũng đi nên anh xin lỗi, nói hôm qua anh uống nhiều quá nên nặng lời với tôi.

Nghe anh nói tôi chỉ biết khóc, tôi thấy mình khốn nạn vô cùng, tệ hại vô cùng.

Về phần anh đồng nghiệp, anh ngộ nhận tình cảm của tôi nên thường xuyên gọi điện nhắn tin nói nhớ nhung khiến tôi vô cùng lo lắng, bất an, tôi sợ chồng biết thì chúng tôi chỉ có nước chia tay. Giờ tôi phải làm gì đây?

Theo Afamily

Related Posts: