Thứ Bảy, 6 tháng 5, 2017

Khinh người yêu con gái để rồi nghe cậu ta nói 1 câu thì im re

Con gái bà là cô gái xinh đẹp, giỏi giang, bà nhất định sẽ kén bằng được chàng rể ưng ý sao cho thật xứng đôi vừa lứa với con bà, chứ không thì phí mất bao nhiêu tâm tư bà đặt lên nó gần chục năm qua.

Gia đình bà đều là viên chức nhà nước, sống cuộc sống dư dả chưa bao giờ phải lo nghĩ quá nhiều đến cơm áo gạo tiền. Cả đời ông bà sinh được một mụn con gái nên ông bà coi nó như cục vàng vậy. Hân sinh ra đã sống trong cuộc sống của một nàng công chúa từ trong trứng nước. Mọi thứ cô được hưởng đều là thứ tốt nhất, đẹp đẽ nhất mà bố mẹ dành cho cô. Để rồi, thời gian trôi qua, Hân lớn lên và trưởng thành càng ngày càng xinh đẹp.

Cô ra trường với tấm bằng tốt nghiệp loại Ưu, được nhận vào làm việc ở một công ty lớn. Nhìn con gái mình chăm bẵm từ bé ngày càng xinh đẹp và giỏi giang, bà Lan không khỏi tấm tắc gật đầu. Chỉ chờ kén cho nó chàng rể ưng ý mình là mọi việc xong xuôi hết cả, bà có thể duỗi thẳng chân tay nghỉ ngơi dưỡng già rồi.

Thế nhưng, con gái bà từ nhỏ đến lớn lại chẳng gần gũi với một người con trai nào cả. Ngày còn bé, bà còn cấm cản con không được chơi bời với một thằng con trai nào vì sợ con tiêm nhiễm thói xấu rồi chểnh mảng chuyện học hành. Nhưng càng lớn, hết đại học rồi ra trường, xung quanh con vẫn chẳng có một đứa nào đến trồng cây si trước cổng cả.

Ai đến chơi nhà cũng đều hỏi xem bao giờ bà định cho con gái lấy chồng thì bà cũng chỉ đành cười trừ lảng tránh, chả nhẽ bà lại bảo: “Đến giờ còn chẳng có thằng nào chịu đứng trước cổng đón đưa thì cưới xin cái nỗi gì”.

Bà không tin con gái bà xinh đẹp giỏi giang như thế lại không có đứa nào để ý. Nếu nó đã không tìm thì để bà tìm hộ nó cũng được. Thế mà, giới thiệu hết người này đến người khác, gặp ai con bé cũng kiếm ra được cái gì đó để mà chê.

Bà giục giã chán chê mà cái Hân cứ dửng dưng không để tâm, cô cứ xua tay bảo bà đừng lo, chưa gì đã muốn đuổi con gái đi lấy chồng rồi. Bà nào có muốn đuổi nó đi nhưng con gái lớn đến tuổi, cái gì cần lo vẫn phải lo chứ, không để người ta cười cho thối mũi con gái mà lớn rồi còn chẳng có thằng nào chịu rước về.

Cuối cùng đến một ngày, Hân cũng chịu dắt một thằng về giới thiệu với bà, nhưng khi nhìn thấy nó đi xe Honda đỗ trước cửa là bà đã ngứa mắt không ưng ý rồi. Con gái bà xinh đẹp như thế sao lại có thể ngồi sau lưng một đứa đi xe số được chứ, thật chẳng tương xứng một chút nào.

Khinh người yêu con gái để rồi nghe cậu ta nói 1 câu thì im re

(ảnh minh họa)

Trong khi con gái còn ở trên lầu chưa xuống, bà bước đến gần đó:

- Cậu là…

- Chào bác, cháu là Chiến, làm cùng công ty với Hân ạ.

- Bác hỏi cái này có hơi thất lễ nhưng hai đứa đang quen nhau hả?

- Dạ vâng, chúng cháu mới tìm hiểu nhau được mấy tháng ạ. Hôm nào cuối tuần, cháu xin phép được đến ra mắt gia đình mình.

- Ừ, bác hiểu rồi, quen nhau thì được chứ cháu đi mỗi con xe Honda 20 triệu này thì không xứng làm con rể bác đâu. Cái Hân nhà bác xinh đẹp, giỏi giang, con nhà gia giáo nên không thiếu mấy anh chàng giàu có đi xe hơi theo đuổi nó. Cháu là đứa đầu tiên đi Honda đến rước con gái bác đi chơi đấy.

- À, đúng là cháu chỉ đi con xe Honda 20 triệu này thôi nhưng mà cháu có cái tài khoản tiết kiệm 20 tỷ trong ngân hàng đấy bác ạ. Không biết mấy anh chàng theo đuổi Ngân đã có anh nào sở hữu số tiền ấy chưa?

Bà Lan không ngờ chàng trai này lại có thể nói lại với mình như thế. Bà sững sờ một lúc đang không biết nên nói gì tiếp theo thì con gái xuống. Thấy bà đứng ở đó với Chiến nên Hân cũng chạy lại chào mẹ rồi leo lên xe anh.

Khinh người yêu con gái để rồi nghe cậu ta nói 1 câu thì im re

(ảnh minh họa)

Để rồi, tối về, Hân vừa bước vào cửa nhà, bà Lan đã hỏi ngay:

- Thằng Chiến đó với con có gì không thế?

- À thì bọn con đang tìm hiểu nhau, cũng có ý định dẫn về ra mắt mẹ rồi đấy. Chiều nay mẹ có nói chuyện gì với anh ấy hả?

- Sao? Nó bảo con cái gì à?

- Không, anh ấy chẳng nói gì cả, chỉ cười bảo mẹ vui tính quá thôi.

- Nó ở công ty con là đồng nghiệp hay là thế nào? Mẹ thấy gia cảnh có vẻ không được khá giả cho lắm. Sợ con lấy nó rồi sẽ khổ đấy, đừng bảo mẹ không dặn trước.

- Haha, mẹ thấy anh ấy đi xe Honda nên tưởng nhà nghèo à. Người ta là sếp phó của công ty con đấy, đi du học ở Mỹ về nên phong cách giản dị thôi mẹ ơi. Giỏi lắm đấy. Sếp tổng con mãi mới mời được anh ấy về làm việc đấy.

- Mà sao mẹ lại hỏi chuyện này. Đừng bảo với con là ban nãy mẹ nói với anh ấy là chê người ta đi xe Honda cà tàng nhé. Trời ơi. Mẹ thật là…

Hả? Sếp phó sao? Sao trông chẳng ra dáng gì vậy? Nhìn như tên thanh niên choai choai. Lờ đi câu hỏi của con gái, bà tự nhủ, đúng là không nên đánh giá ai chỉ qua vẻ bề ngoài, may mà người ta không chấp nhặt không thì tí nữa bà lại làm hỏng mất mối duyên tốt của con gái rồi.

Mộc Miên / Theo Thể Thao Xã Hội.

Related Posts:

  • Các quan niệm sai lầm về sinh sản nhiều người mắcCó suy nghĩ sai lầm này chính là 1 trong những nguyên nhân dẫn tới hiếm muộn vô sinh. Thụ thai tốt nhất vào ngày thứ 14. Điều này có thể đúng đối với những phụ nữ có chu kỳ kinh nguyệt đều 28 ngày. Nếu chu kỳ lớn hơn ho… Read More
  • Cách tiết chế khi ham muốn tình dục quá độHam muốn tình dục quá mức còn được gọi là chứng nghiện sex, luôn tìm kiếm cơ hội để thỏa mãn nhu cầu tình dục. Nhu cầu tình dục là một nhu cầu hết sức tự nhiên của con người. Tuy nhiên, tùy thuộc đặc điểm thể trạng và môi tr… Read More
  • Chồng có bồ trẻ vì vợ đẻ toàn con… traiKhông ngờ chồng mở tủ lấy hết tiền để dành trong đó rồi ngang nhiên bảo tôi rằng mấy mẹ con tự lo cho nhau, anh lên thị xã sống với cô bồ, lúc nào cô ấy sinh cho anh một đứa con gái thì anh về.   ảnh minh họa Về làm dâ… Read More
  • Thói quen có hại dẫn đến vô sinh hiếm muộnHàng ngày chúng ta vẫn đang duy trì nhiều thói quen không ngờ có thể gây vô sinh. Đó là: Quá sạch sẽ. không ít chị em đã lạm dụng dung dịch vệ sinh hoặc thụt rửa sâu vào bên trong dẫn tới mất cân bằng môi trường âm đạo, giảm… Read More
  • Dấu hiệu vô sinh hiếm muộn không được coi thườngCó thể nói trong thời nay, vô sinh hiếm muộn trở thành nỗi sợ hãi của rất nhiều người. Hãy thật chú ý những dấu hiệu bất thường để phát hiện và kịp thời điều trị nhé. 1. Ở nữ giới Không có kinh nguyệt. Được chia thành 2… Read More