Huyền My đăng quang á hậu Việt Nam 2014. Tuy về sau trong cuộc đua sắc đẹp với Kỳ Duyên, nhưng 3 năm sau ngày lên ngôi, Huyền My chứng tỏ rằng mình trưởng thành hơn hẳn cả về phong cách và nhan sắc.
So với hoa hậu Kỳ Duyên phải lận đận chứng minh nhan sắc ngay sau ngày đăng quang, Huyền My nhận được nhiều lời tán thưởng hơn với vẻ đẹp của mình.
Cô theo đuổi phong cách sang trọng, thanh lịch.
Mặc dù không rộn ràng "thể hiện" độ giàu có của mình như nhiều người đẹp khác, Huyền My vẫn được biết đến là một tay chơi đồ hiệu "ngầm".
Huyền My sở hữu kho túi hiệu chẳng kém cạnh ai trong showbiz.
Tất nhiên không thể thiếu những chiếc túi Hermes làm mưa làm gió tại làng giải trí Việt.
Túi Dior…
Tiếp tục là clutch Dior, Huyền My có vẻ là fan hâm mộ nhãn hiệu này.
Thậm chí túi hiệu của á hậu cũng chỉ để đựng chó thôi nhé!
Bên cạnh túi xách, Huyền My cũng là chủ nhân của một bộ sưu tập giày của tất cả những nhãn hàng "máu mặt" nhất thế giới.
Trong bức hình này có giày Saint Lauren, Louboutin và Chanel.
Thêm một đôi Louboutin nữa, nhãn hiệu không thể thiếu trong tủ giày của tất cả những tín đồ giày hiệu.
Ngoài ra, Huyền My còn cực chuộng nhãn hàng Fendi…
Khi thường xuyên lui tới cửa hàng này để mua sắm.
Khá bất ngờ khi Huyền My đi cả giày của Rick Owen – thương hiệu đinh của những tay chơi giày thể thao đình đám.
Đôi giày Manolo Blahnik mà "mợ chảnh" Jeon Ji Hyun từng đi trong phim "Huyền thoại biển xanh" nổi tiếng, chỉ khác màu.
Giày da cao gót của Valentino…
Hay giày Gucci có giá 23 triệu đồng.
Một góc khác trong bộ sưu tập giày của Huyền My: Chanel, Saint Lauren, Hermes, Manolo Blahnik.
Tiếp theo là bộ sưu tập phụ kiện, tóm lại, chẳng thứ gì được ở trên người á hậu mà lại không đắt đỏ!
Ví, đồng hồ và kính mát của Linda Farrow.
Bộ sưu tập kính mát sành điệu mà kể tên nhãn hàng ra cũng đủ choáng!
Bộ trang sức đến từ nhãn hàng Dior.
Hoặc là nhẫn và đồng hồ đắt tiền của Chopard.
Mẫu đồng hồ lông điệu đà của Fendi.
Hoặc đồng hồ cá tính trị giá hàng nghìn đô của Franck Muller Vanguard.
Nước hoa Jo Malone tuy đắt những đã thích là phải mua theo "lố" luôn!
Lại một "lố" nước hoa khác.
Và cũng như mọi cô gái yêu cái đẹp, son là thứ không thể thiếu đối với á hậu.
Mỗi khi mua một dòng son mới là phải lấy bằng đủ các màu của nó mới thôi!
Cuộc sống vương giả của á hậu Huyền My sau đăng quang quả là niềm mơ ước đối với nhiều cô gái!
Theo Zing