Chủ Nhật, 7 tháng 5, 2017

Kỷ niệm 12 năm ngày cưới phát hiện chồng và bạn thân ngủ với nhau

Khi cánh cửa vừa mở, trước mắt chị là cảnh chồng và cô bạn thân nhất của chị đang trần truồng quấn lấy nhau. Đáng lẽ chị phải gào lên cho họ 1 trận nhưng rồi chị đã bình tĩnh đến mức khó tin.

Chị dùng cả tuổi thanh xuân để yêu anh, cả hai người đều là mối tình đầu của nhau. Thời đó ai cũng khen họ là 1 cặp đôi trai tài gái sắc. Sau 5 năm hẹn hò, tìm hiểu cuối cùng anh chị đã quyết định làm đám cưới về sống chung 1 nhà.

Cuộc sống thời gian đầu vô cùng khó khăn, lương anh khi đó chưa đến 2 triệu, lương chị cũng phập phù nhiều lúc chẳng có tiền để đong gạo, đóng tiền nhà. Nhưng họ vẫn cùng nhau vượt qua giai đoạn khủng hoảng đó để xây dựng được cơ nghiệp như ngày hôm nay.

Họ thực sự đã sống rất hạnh phúc, mỗi ngày nhìn 2 đứa con lớn lên và nhìn người đàn ông nằm bên cạnh chị thấy cuộc đời mình thế là quá đủ đầy. Chị chẳng cần gì hơn nữa. Hơn chục năm chị làm dâu nhà chồng nhưng chưa 1 lần chị khiến ai phải phật lòng. Mẹ chồng chị rất tôn trọng và yêu thương chị nên có gì 2 người cũng tâm sự với nhau. Chị thương bà vô cùng vì bà 1 mình nuôi con sau khi ly hôn người chồng bội bạc, nên cứ hễ rảnh chị lại đưa con qua nhà nội chơi.

Kỷ niệm 12 năm ngày cưới phát hiện chồng và bạn thân ngủ với nhau

(Ảnh minh họa)

Mỗi ngày chị luôn nỗ lực rất nhiều để có được 1 tổ ấm sạch sẽ vui vẻ và hạnh phúc. Chị yêu anh và tin anh vô cùng. Nhiều lần ngồi tám chuyện với mấy bà bạn, họ hay kể về chuyện ngoại tình rồi quay sang bảo chị:

- Mày cũng phải cảnh giác đấy nhé.

Nhưng lúc đó chị chỉ cười rồi nói:

- Ôi dời ông nhà em chẳng dám đâu, với lại em tin anh ấy, bảo em nghi ngờ em không làm được.

Chị nói xong cả đam bán quay sang tổng sỉ vả chị không ra gì, chị chỉ biết cười trừ. Thực sự trong thâm tâm chị chưa 1 lần nghĩ đến chuyện có ngày anh sẽ phản bội mình. Nhưng rồi mọi thứ vỡ òa cho đến 1 ngày, hôm đó là kỷ niệm trọn 12 năm ngày cưới của anh chị. Chị háo hức vô cùng còn anh lại quên mất cái ngày trọng đại ấy.

Chị không nói với anh tối đó mình sẽ tổ chức tiệc nhỏ tại nhà vì chị tin anh sẽ nhớ. Bình thường mấy năm trước anh vẫn hay làm chị bất ngờ bằng bó hoa hay món quà, năm nay chị nghĩ anh cũng sẽ làm như vậy. Nhưng đêm đó chị chờ mãi vẫn không thấy anh về, chị gọi thì anh tỉnh bơ nói:

- Ừ anh quên mất không nhắn tin cho em, hôm nay anh bận tiếp khách. Mẹ con ăn cơm rồi nghỉ sớm đi nhé.

Chị nghẹn ứ:

- Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?

- Ngày gì nhỉ, anh bận quá không nhớ ra ngày gì, có gì em nói nhanh lên.

- Dạ không có gì, chỉ là hôm nay 2 đứa đều đạt điểm cao thôi nên em nấu bữa cơm cả gia đình cũng liên hoan.

- À thế mà anh cứ tưởng có chuyện gì quan trọng, thôi anh tắt máy đây.

- Dạ… anh về…

Tút tút tút…

Chị chưa nói xong anh đã tắt máy, chị buồn rất nhiều. Lấy tay quẹt nước mắt chị nói với các con:

- Các con ăn đi, bố bận rồi nên sẽ không về ăn cơm cùng mẹ con mình đâu.

2 đứa nhìn mẹ với ánh mắt đầy thương cảm, chị cầm bát cơm mà cứ nghẹn ứ ở cổ. Chị không nghĩ anh lại quên đi 1 ngày quan trọng như vậy. 1 tiếng sau chị lên facebook lật mở album ảnh ra coi, mỗi bức ảnh là 1 kỷ niệm của chị với anh. Rồi bỗng dưng 1 tin nhắn gửi đến:

- Mày ơi đây có phải xe lão chồng mày không? Tao thấy nghi nghi nên chụp gửi cho mày xem có đúng không?

- Ừ xe chồng tao mà sao hả mày?

Tao đang ở nhà nghỉ X, xe chồng mày vào cũng được tiếng rồi. Mày thử kiểm tra xem nhé, xem ông ta vào nhà nghỉ với gái hay ai mượn xe ông ấy đi.

- Ok tao cảm ơn nhé.

Chị bủn rủn chân tay, không tin nổi vào mắt mình nữa. Chị choàng dậy khoác vội chiếc áo rồi run rẩy bắt xe đến chỗ mà cô bạn vừa bảo. Sau 1 hồi điều tra chị cũng đã có chìa khóa phòng chồng mình đang ở. Đứng trước cửa tay chị run lên bần bật, chị luôn miệng nói:

- Ông xã à, xin anh đừng phản bội mẹ con em. Em mong rằng anh không ở trong đó.

Nhưng rồi khi cánh cửa vừa mở, trước mắt chị là cảnh chồng và cô bạn thân nhất của chị đang quấn lấy nhau. Đó là người bạn mà chị thân như chị em, chị cho cô ta vay tiền cưu mang cô ta khi cô ta gặp khó khăn nhưng giờ họ đang làm gì trước mặt chị vậy chứ.

- Anh bận tiếp khách thế này sao?

Câu nói của chị khiến anh và cô bạn giật bắn mình.

- Anh ra sức xin lỗi vợ nhưng 1 mặt cũng bảo vệ cô bồ.

Còn cô ta mặt dày nhìn chị đầy thách thức. Chị tiến đến tát cho 2 người 2 cái rồi nhổ 1 bãi nước bọt vào mặt cô bạn thân rồi đi ra khỏi đó. Chị không nghĩ mình lại bình tĩnh như thế. Ra khỏi đó chị òa khóc nức nở, chị đi loạng choạng không vững nữa. Hàng nghìn câu hỏi vây bủa, rồi chị nghe tiếng phanh két.

Kỷ niệm 12 năm ngày cưới phát hiện chồng và bạn thân ngủ với nhau

(Ảnh minh họa)

Tỉnh dậy chị thấy anh bên cạnh, chị đã bị xe đâm và nằm trong bệnh viện. Chị gào lên như con thú bị thương chị đuổi anh cút khỏi tầm mắt. Anh chỉ biết quỳ gối van xin chị tha thứ. Nhưng sau lần đó chị đã viết đơn rồi đưa con đi khỏi căn nhà đó.

Chị không muốn sống với kẻ đã phản bội lại gia đình và đặc biệt cô bồ đó không ai khác chính là bạn thân của chị. Chị không cho phép mình gục ngã mà kiên cường nuôi con, dĩ nhiên phải mất 1 thời gian khá dài chị mới lấy lại được sự cân bằng của cuộc sống. Sau lần đó anh cũng bỏ cô bạn thân kia, thỉnh thoảng lại đến cầu xin chị tha thứ, nhưng chị chỉ cười:

- Nếu em trách cái Hằng 1 thì em trách anh 10. Nếu anh đủ bản lĩnh, thì anh đã không ngã vào tay nó, nếu anh không có tình ý thì đã không có chuyện gì xảy ra. Nhưng kết quả thì sao chứ, 2 người đã ngủ với nhau ngay cái ngày kỉ niệm 12 năm ngày cưới của chúng ta. Anh nghĩ nếu là anh, anh có chấp nhận và tha thứ được không? Anh về đi, đừng bao giờ làm phiền đến mẹ con tôi nữa. Anh không xứng đáng đâu, với tôi giờ anh chỉ là người dưng không hơn không kém. Người ta vẫn hay nói có không giữ mất đừng tìm, vì dù anh có tìm kiếm cũng vô ích và tốn thời gian mà thôi.

Chị đóng sầm cửa lại rồi bước vào bếp uống 1 ly nước, trái tim chị không còn nhức nhối nữa mà rất bình thản. Cuối cùng chị đã làm được, bất giác chị mỉm cười, cười cho những gì mình đã trải qua, cười cho cuộc đời giỏi trêu ngươi này.

Thiên Di/ Thể thao Xã Hội

Related Posts: