Chẳng hiểu tôi có cảm tình với sếp ở điểm gì mà luôn muốn ở bên sếp.
ảnh minh họa
Tôi là sinh viên một trường có tiếng ở Hà Nội. Dù chỉ mới năm 2 nhưng tôi đã đi làm thêm rất nhiều nghề để trải nghiệm. Vừa rồi, khi xin việc ở một công ty dịch thuật, tôi quen với người sếp khoảng 45 tuổi. Ông rất thích tôi, suốt ngày lái xe đưa tôi đi ăn uống, xem phim. Tôi thấy ông cũng ấn tượng đôi chút về mình.
Tôi bị sếp làm cho choáng váng về độ giàu có. Tôi biết sếp từng có vợ ở quê, đã ly thân. Sếp nói nếu tôi chịu làm bồ nhí sẽ cho tôi nhiều thứ. Tôi nói nhà tôi không nghèo đến mức cần phải làm như thế. Lần thứ 2 đi chơi, sếp đã dẫn tôi vào nhà nghỉ nhưng khi tôi làm ầm lên, ông lại không làm gì nữa. Chẳng hiểu tôi có cảm tình với sếp ở điểm gì mà luôn muốn ở bên sếp. Tôi phải làm sao đây?
Theo Giadinh.net