Thứ Hai, 8 tháng 5, 2017

Mang thai với anh rồi tôi mới biết mình bị lừa dối quá nhiều

Tôi phát hiện trong cốp xe anh có gần 100 triệu đồng cùng điện thoại chứa những tin nhắn yêu đương với người mới.

Cách đây 3 năm, anh gặp tôi do nhờ một người mai mối, ngày anh cưới tôi chỉ có hai bàn tay trắng và một chiếc xe số. Sắp tới ngày cưới, anh đã phản bội tôi vì ở với tình cũ. Anh cầu xin tha thứ, tôi chấp nhận cho anh cơ hội sửa sai. Cưới xong, thấy anh chạy vạy khắp nơi đi tìm khách hàng, nhìn anh khô héo và ốm mòn, tôi thương, chăm sóc anh chu đáo. Trời thương, dần dần công ty ăn nên làm ra, tôi mừng ra mặt vì bao nhiêu khổ cực bỏ ra đã có thành quả, niềm vui lại nhân đôi khi tôi có tin vui. Tôi báo tin vui với anh và giục anh làm giấy đăng ký kêt hôn vì lúc cưới đến giờ chưa làm, để sau này còn làm giấy khai sinh cho con. Anh hẹn tôi hết lần này đến lần khác, rằng anh bận gặp khách hàng nhưng chưa có thời gian anh sắp xếp.

Mang thai với anh rồi tôi mới biết mình bị lừa dối quá nhiều

Ảnh minh họa

Rồi anh mua xe máy vài chục triệu đồng cũng không bàn với tôi, anh bảo mẹ cho, thậm chí giấy tờ xe ai đứng tên tôi cũng không biết. Rồi tới anh mua chiếc xe tải vài trăm triệu đồng cũng không thèm bàn với tôi, tự quyết một mình. Thai lớn, bảo anh chở đi khám thai anh nói bận lắm, tôi lại lủi thủi đi một mình. Một ngày, anh mở công ty khác lớn hơn, cũng chẳng bàn bạc gì, tôi đến công ty cũ chơi thì mới ngã ngửa, người làm ai cũng biết chỉ có riêng tôi không biết. Anh phản bội tôi và có người yêu mới.

Một hôm, anh để xe ở nhà nhưng giấu đi chìa khóa, tôi nhờ người mở xem trong cốp xe có những gì mà anh cứ giấu. Trong cốp xe có gần 100 triệu đồng cùng với điện thoại, trong điện thoại có những tin nhắn yêu đương với người mới và tài khoản ngân hàng còn hơn 50 triệu đồng, vậy mà anh luôn nói không có tiền. Tôi hỏi thì anh cứ nói vòng vo, rằng tiền người nọ người kia gửi. Giờ tôi chẳng còn niềm tin nơi anh, lại đang mang thai con của anh, tôi phải làm sao đây? Có nên bỏ anh và làm mẹ đơn thân không?

Theo Afamily

Related Posts: