Thứ Năm, 11 tháng 5, 2017

Mẹ chồng dựng chuyện và cách ứng xử của nàng dâu khiến bà bất ngờ

Cô không biết mình đã làm điều gì khiến bà phải nổi đóa lên như thế. Bởi, cô đi đâu, làm gì cũng được mọi người khen “nàng dâu thảo, người vợ đảm”. Vậy mà, mẹ chồng cô lại dựng chuyện một cách vô cớ.

Cô không biết mình đã làm điều gì khiến bà phải nổi đóa lên như thế. Bởi, cô đi đâu, làm gì cũng được mọi người khen “nàng dâu thảo, người vợ đảm”. Vậy mà, mẹ chồng cô lại dựng chuyện một cách vô cớ. Nhưng cách ứng xử khôn khéo của cô làm bà phải bất ngờ, gia đình bên chồng cũng phải bật cười về thái độ của một nàng dâu thảo vì cách ứng xử lễ phép.

Về làm dâu đã được 3 năm, nhưng Thi vẫn luôn bị soi mói hầu hết tất cả những cử chỉ, hành động, lời ăn tiếng nói. Nhưng hầu như cô chẳng nói gì, không phải cô nhịn, cũng không phải cô là người cam chịu. Bởi, trong thâm tâm cô chỉ nghĩ đơn giản rằng, sau này, cũng có thể cô sẽ trở nên như thế nếu tự dưng có một người lạ xuất hiện trong gia đình mình.

Cô thông cảm cho mẹ chồng rất nhiều, bởi bà là người rất chú ý đến tiểu tiết, cũng khó trách, vì gia đình nhà chồng nổi tiếng là gia đình gia giáo nhất khu ấy. Nhưng nhà Thi cũng không phải dạng vừa gì, nhà cô cũng ngang ngửa nhà chồng vậy. Chính vì lẽ đó, tất cả những gì cô làm đều rất hợp tình, hợp lí với gia đình chồng. Chỉ có điều, đôi khi mẹ chồng cũng làm cô phải “ứng phó” ra mặt.

Mẹ chồng dựng chuyện và cách ứng xử của nàng dâu khiến bà bất ngờ

Cô thông cảm cho mẹ chồng rất nhiều, bởi bà là người rất chú ý đến tiểu tiết, cũng khó trách, vì gia đình nhà chồng nổi tiếng là gia đình gia giáo nhất khu ấy.

Thi cũng biết mẹ chồng và gia đình bên chồng cũng rất yêu thương cô, ưu ái mình rất nhiều nên cô cũng không để bụng đến những việc mà mẹ chồng “thử lòng nàng dâu”. Cô cũng không phải là một nàng dâu “hiếm” trong thời đại hiện nay, chỉ biết im lặng và nhẫn nhịn. Bởi, cô hiểu rằng, nếu bản thân mình hỗn hào hay hung dữ với mẹ chồng thì đó cũng là tấm gương xấu cho con dâu sau này thôi.

Nhưng nói vậy, không phải là mẹ chồng không thương cô, chỉ là, bà cũng có tuổi, chỉ có mỗi anh chồng là đứa con trai duy nhất nên bà chưa hẳn tin tưởng vào người con dâu như Thi. Bà lại là người chú ý nhiều về tiểu tiết, nên hơi khó tính thế thôi. Nhưng, những điều mà Thi ứng xử lại đều rất khôn khéo, thế nên, bà cũng không còn cớ gì để hạch sách lại.

Vậy mà, có một hôm, mẹ chồng dựng chuyện, nhưng lại là chuyện do sự cố “hay quên” của Thi. Đến nỗi, sự việc ấy đã trở thành ngày kỉ niệm cô chính thức nhận được sự tin tưởng hoàn toàn từ tình yêu thương của mẹ chồng.

Câu chuyện là vầy…

Mỗi lần đi làm về, có thể vì mệt nên Thi thường hay quên các bước “làm sạch” trước khi vào nhà. Thế là, mẹ chồng hay nói sao Thi không biết học cách sạch sẽ, bà đã nói nhiều lần sao Thi cứ hay quên.

Mẹ chồng dựng chuyện và cách ứng xử của nàng dâu khiến bà bất ngờ

Bà đã biết được tâm ý của nàng dâu luôn theo dõi những guu thẫm mĩ của bà, hiểu được tâm ý mà bà muốn.

Nhưng thực chất, không phải do cô quên mà do cô mệt, mà mỗi lần mệt, cô chỉ muốn được nằm nghỉ. Thế nhưng, quy trình nghỉ phải theo đúng trình tự như sau: bỏ giày, để trên kệ, mang dép trong nhà, đặt cặp đúng nơi quy định và đi rửa tay… thì mới được lên phòng nằm nghỉ.

Nhưng hôm ấy, bất chợt bà thấy được Thi quên trình tự một trong các bước, thế là có dịp để mẹ chồng dựng chuyện và cho cô con dâu “hay quên” này một bài học. Nhưng may thay, cô kịp nhận ra là cô đã quên một bước, “rửa tay”. Thay vào đó, cô đã quay lại và nở một nụ cười như tỏa nắng với mẹ chồng, khiến bà cũng không hiểu lí do gì mà cô cười tươi đến vậy.

Cô có đeo găng tay 2 lớp, cô chỉ mới gỡ một lớp ra. Nhờ tính hay quên gỡ găng tay ra trước nên đã cứu cánh được phần nào “sự ô nhiêm”, theo khái niệm của mẹ chồng, vào nhà. Bởi trên tay cô lúc này cũng đang kèm theo đôi găng tay xinh đẹp tặng cho mẹ chồng, kiểu mới ra nhất, đúng mẫu mẹ chồng thích nhất, màu sắc, guu ưa thích, cũng như “mốt” mà mẹ chồng đã xem trên tạp chí.

Nhờ thế, thay vì sự hừng hừc sẵn có, mẹ chồng cô không còn cơ hội để trở thành “một mẹ chồng thích dựng chuyện” trong mắt cô con dâu thảo nữa. Bà đã biết được tâm ý của nàng dâu luôn theo dõi những guu thẫm mĩ của bà, hiểu được tâm ý mà bà muốn. Lại là nàng dâu thảo, không những không tỏ ra khó chịu khi bà thường làm khó, ngược lại, cô luôn là người chiều lòng bà nhất, muốn bà vui nhất.

Đó không phải là nịnh, mà đó là sự yêu thương chân thành, xuất phát từ sự thấu hiểu tâm lí của mẹ chồng từ nàng dâu tên Thi. Một người lạ, nhưng hiểu được tâm ý người mẹ chồng hay chú ý tiểu tiết như bà.

Theo Afamily

Related Posts: