Chỉ cần 1 cuộc điện thoại này của con chúng nó sẽ tự khắc chia tay nhau mẹ ạ. Đơn giản, hiệu quả khiến chúng nó sợ mất mặt mẹ ạ – và cái kết.
Đang thong thả đi tập thể dục về cùng mấy bà bạn, bà Tám chết sững khi thấy Tuấn (con trai bà) tình tứ ôm ấp Thư (con bé bán mỹ phẩm đầu ngõ) vào nhà nghỉ. Nóng mắt và xấu hổ vì con trước cảnh tượng đó bà Tám phải lờ đi như không có chuyện gì để mấy bà bạn không biết chuyện.
Về nhà thấy Lê – con dâu vừa ngồi nghịch điện thoại vừa hát hò này nọ bà Tám điên lắm mà đập bộp chai nước xuống bàn mà xả tức.
- Con Thư nó đang ngủ với chồng mày ở nhà nghỉ kia kìa, còn ngồi đấy làm gì đi đánh ghen mau lên. Mất chồng đến nơi rồi mà cứ tưng tửng như thế à?
- Chồng con đang ngủ với con Thư à mẹ, sao mẹ biết, nguồn tin nào thế mẹ?
- Tao vừa đi thể dục về nhìn thấy 2 đứa nó hôn hít kéo nhau vào nhà nghỉ. Muốn giữ chồng thì hành động đi, đợi đây để tao đi kiếm mấy cái gậy. Mẹ sẽ cùng mày đi đánh ghen.
Chỉ cần 1 cuộc điện thoại này của con chúng nó sẽ tự khắc chia tay nhau mẹ ạ (ảnh minh họa)
- Mẹ, mẹ bình tĩnh ngồi xuống hạ hỏa đi. Đâu rồi sẽ vào đó, mẹ không phải đụng chân đụng tay, làm ầm ĩ mọi việc lên con đã có cách rồi.
- Cách gì?
- Chỉ cần 1 cuộc điện thoại này của con chúng nó sẽ tự khắc chia tay nhau mẹ ạ. Đơn giản, hiệu quả mà không ai biết chuyện.
- Mày nói vớ vẩn. Dùng bạo lực chả ăn ai huống hồ nói chuyện điện thoại.
- Vậy mẹ chờ xem kết quả nhé.
Nói rồi Lê gọi điện cho chồng luôn, phải gọi đến lần thứ 3 chồng cô mới bắt máy thì Lê điềm nhiên nói.
- Chồng à, anh nhắn dùm em cái Thư là chồng sắp cưới của nó đang trên đường tới nhà nghỉ của 2 người đó. Anh ta dẫn theo cả 5 – 6 tay xã hội đen thì phải. Anh cẩn thận không bị anh ta đánh cho banh xác đó. Xin lỗi chồng, em đã lỡ lắp camera trong nhà nghỉ đó và gửi nó cho chồng em Thư yêu quý của anh rồi.
- Em chơi anh sao? Hắn ta mà tới thì anh chỉ có chết thôi.
- Vui mà, bye anh nhé.
Tắt điện thoại, Lê quay ra mỉm cười với mẹ chồng thật tươi còn bà Tám thì vẫn lo lắng tột độ mà hỏi.
- Con biết thằng Tuấn và con Thư ngoại tình với nhau sao mà lắp camera trong đó theo dõi.
Vợ ơi, cứu anh với… (ảnh minh họa)
- Dạ, con có biết đâu. Con chứ chém thế, đe dọa anh ta thôi mà. Còn tay chồng sắp cưới của Thư thì con đã nhắn tin cho anh ta rồi. Mẹ yên tâm và nhớ giữ bí mật cho con nhé. Trị đàn ông ngoại tình chỉ cần nắm được điểm yếu của anh là ok hết mẹ ạ.
- Ừ.
Mẹ con Lê ngồi tầm 10 phút sau thì Tuấn quần áo sộc sệc hốt hoảng chạy về nhà ôm chân Lê cầu cứu.
- Vợ ơi, vợ cứu anh với. Em hủy đoạn clip đó đi, để đó là giết anh đó. Anh và Thư đã chia tay nhau thật rồi, anh không bao giờ qua lại với cô ta và bất kỳ 1 cô gái nào khác cả. Anh thề!
- Tại sao tôi phải hủy đoạn clip đó, trong khi tôi là người bị tổn thương. Giờ khó khăn anh về cầu cứu tôi, lúc anh ngủ với con Thư anh có nhớ đến tôi hay không? Hay ở bên nó anh những lời lẽ thậm tệ xúc phạm tôi nịnh hót nó. Đàn ông các anh tài thật đấy, cứ ngoại tình về xin tha thứ vợ là xong ư? Xin lỗi, tôi không phải người phụ nữ dễ dãi, dại trai nhé.
- Vậy em muốn gì, anh phải làm gì em mới tha thứ cho anh đây?
- Cắt luôn cái “của nợ” của anh đi. Tôi sẽ tha thứ cho anh. Anh làm luôn đi. – Lê vứt cái kéo ra trước mặt Tuấn khiến anh tái xanh mặt ôm chặt của quý của mình mếu máo.
- Vợ ác thế, chẳng lẽ em triệt đường tình yêu của anh sao? Đừng cắt của anh mà.
- Nể mặt mẹ ở đây, tôi giữ cái của quý đó cho anh. Nhưng tha thứ thì không, chúng ta sẽ sống ly thân. Và trong thời gian đó, tôi phát hiện anh ngoại tình thì đoạn clip kia sẽ được phát tán trên mạng và hậu quả thì anh biết rồi đấy.
- Dạ vợ. – Tuấn toát mồ hôi hột thở phào nhẹ nhõm.
Chứng kiến cảnh con dâu đánh ghen như không đánh mà Tuấn và Thư sợ tái mặt bà Tám gật đầu tấm tắc khen ngợi con dâu. Đâu phải cứ làm ầm ĩ, xông đến đánh ghen là cách hay ho đâu. Đàn ông phải dùng nạt mềm buộc chặt thì mới sợ.
Hạ Vi/ Theo Thể thao và Xã hội