Đừng hiền lành quá, cũng đừng yêu ai nhiều quá đến nỗi quên đi bản thân mình. Khi yêu ai dùng trái tim nhiều một tí cũng được, nhưng cũng nên giấu sẵn vài cái gai, nếu ai làm bạn đau, hãy tự bảo vệ mình.
Tôi thường thấy các cô gái càng hiền lành, càng ngoan ngoãn, càng yếu đuối thì lại càng lụy tình. Tình yêu là trò chơi cút bắt của tuổi trẻ, người may mắn thì thắng cuộc, còn hầu hết chúng ta đều thua. Là con gái, đừng cứ đơn giản nghĩ chỉ cần mình tốt và nhiệt thành với anh ta, thì anh ta sẽ luôn đối xử tốt với mình. Tất nhiên anh ấy sẽ tốt với bạn, yêu thương bạn nhưng đi qua thời gian, chẳng ai dám chắc điều này tồn tại vĩnh viễn.
Tôi có quen một vài cô gái như thế này. Các cô ấy xem tình yêu là sinh mệnh, trao đi tất cả những thứ tốt đẹp nhất trong tay cho một anh chàng. Họ rất hiền lành, rất xinh, rất đảm đang, rất hoàn hảo, ai cũng nghĩ những anh chàng kia thật may mắn. Ai cũng nghĩ những cô bạn kia cả đời này sẽ chẳng còn phải lo có được yêu thương chiều chuộng hay không.
Thế rồi đùng cái một ngày, mấy cô gái xinh đẹp kia gặp tôi với một đôi mắt sưng húp. Có người khóc lóc bảo tình yêu không như ý muốn, anh ấy hết lần này đến lượt khác làm cô đau khổ. Nào ngoại tình, nào yêu lén lút người khác, biến cô trở thành người thứ ba. Đến người khác thì suốt ngày bê tha, đánh đập cô đủ kiểu, trên người lúc nào cũng vài vết tím bầm. Có cô chẳng vì lý do nào cả, chỉ vì hắn ta bảo không còn yêu cô, muốn chia tay.
Đừng bao giờ cố níu kéo, van xin tình yêu của một người không thương yêu mình trọn vẹn. Nếu người đó yêu bạn, người ấy sẽ sẵn sàng bảo vệ bạn, còn không, anh ta chỉ tìm lý do. Ảnh minh họa: Hồ Phước Đạt.
Chuyện tình yêu nào ai biết trước được những điều sẽ xảy ra. Tôi chỉ khuyên các cô rằng, ở trong thời đại này, đừng yêu ai đến nỗi khiến bản thân mình quỵ lụy. Hãy tích lũy cho mình thật nhiều bản lĩnh, thật nhiều dũng cảm, mạnh mẽ, để khi chia tay rồi, không còn ai để yếu đuối, nương tựa thì bản thân vẫn phải vững vàng để bước tiếp, chiến đấu với cuộc đời.
Đừng bao giờ quỵ lụy với một người đàn ông không mang lại cho mình hạnh phúc. Đừng bao giờ cố níu kéo, van xin tình yêu của một người không thương yêu mình trọn vẹn. Nếu người đó yêu bạn, người ấy sẽ sẵn sàng bảo vệ bạn, còn không, anh ta chỉ tìm lý do.
Bản thân chúng ta là những cô gái khi yêu thường quên mất mọi thứ xung quanh, cuộc sống của chúng ta chỉ biết xoay người ấy, để rồi khi người ta không còn ở lại nữa thì cảm thấy bầu trời không trong xanh, cơm ăn không ngon, cười không hạnh phúc. Bởi thế, những cô gái khi yêu nên giấu sẵn những cái gai trong người, để lúc cần tỉnh táo hãy tỉnh táo và sẵn sàng lao vào ‘chống lại' người làm bạn khóc, kẻ khiến bạn đau lòng. Nên nhớ, bạn luôn xứng đáng có được một tình yêu ngọt ngào, xứng đáng được chở che, thương yêu, chứ không phải để ủ dột, buồn bã qua những tháng năm tươi đẹp của tuổi thanh xuân.
Thôi thì, tình yêu đôi khi chỉ là một trò chơi của tuổi trẻ, nếu thua cuộc, hãy can đảm mà sống tiếp, rồi sẽ có hoàng tử xem chúng ta là công chúa để mà nâng niu và yêu thương suốt đời thôi, lúc đó cất đi những cái gai kia cũng được!
Theo Baodatviet.vn