Thứ Sáu, 5 tháng 5, 2017

Nghe tôi thổ lộ 33 tuổi vẫn còn trinh, bạn trai vội chia tay

Thế nhưng, một hôm, chúng tôi nói chuyện về chủ đề nhạy cảm, đến hồi tôi rút ruột rút gan tâm sự thật với anh rằng tôi vẫn là đứa con gái trinh nguyên núp dưới cái vẻ trải đời thì người yêu tôi im lặng.

“Gái ế” đó là 2 chữ mà đi đâu tôi cũng nghe ở cái tuổi 33 của mình. Nghe nhiều đến nỗi lúc nào tôi cũng tưởng trên trán mình có dán 2 chữ đó.

Cũng may là sau một quá trình FA bền bỉ, tôi đã gặp được mối tình đầu, anh năm nay 38, là một đạo diễn trẻ khá tài năng. Tôi và anh quen nhau ở cái tuổi nhỡ nhàng rồi nên tình yêu không nồng nhiệt mà rất nhẹ nhàng và bình dị. Tôi tự hào về người yêu và cảm thấy ông trời không hề bạc đãi mình khi tầm tuổi này vẫn tìm được một người tâm đầu ý hợp và chiều chuộng tôi hết mực.

Thế nhưng, một hôm, chúng tôi nói chuyện về chủ đề nhạy cảm, đến hồi tôi rút ruột rút gan tâm sự thật với anh rằng tôi vẫn là đứa con gái trinh nguyên núp dưới cái vẻ trải đời thì người yêu tôi im lặng.

Tôi thấy ánh mắt anh có gì đó buồn buồn rồi lảng sang chuyện khác ngay.

Sau hôm đó, tôi không thấy người yêu nhắn tin chào buổi sáng như mọi khi, chờ đến trưa cũng không thấy hỏi “Em đã ăn cơm chưa?”. Tôi ôm cái điện thoại cả ngày cho đến tối chỉ chờ một tin nhắn “Chúc em ngủ ngon” cũng không thấy đâu. Tôi nhắn tin Facebook cho anh không thấy anh trả lời, gọi điện thì không bắt máy.

Vừa sốt ruột vừa hoang mang, tôi cứ lo người yêu có vấn đề gì. Nào ngờ đến hôm sau tôi gặp anh chạy xe máy ngoài đường, anh không nhìn thấy tôi mà phóng vụt qua, tôi tiếp tục gọi cũng không nghe máy, nhắn tin từ sáng đến tối không trả lời. Mấy ngày liên tục như thế, tôi chợt hiểu ra người yêu tôi đang cố tình cắt đứt quan hệ ..

Vậy lý do là gì? Mỗi đêm không nhận được tin nhắn của anh là mỗi đêm tôi khóc ướt gối. Không lẽ chỉ vì tôi đã 33 tuổi mà vẫn còn trinh? Tôi càng nghĩ càng khó chịu. Hay cái đường tình duyên của tôi nó phải lận đận như thế này?

Nghe tôi thổ lộ 33 tuổi vẫn còn trinh, bạn trai vội chia tay

(ảnh minh họa)

Nghĩ không thông, tôi bốc máy gọi cho bạn thân của người yêu, rủ đi tâm sự. Anh ta hẹn tôi buổi tối ở một nhà hàng. Tôi mang hết những nghi vấn trong lòng trút hết với anh ta, anh nói

- Ai bảo em khai thật làm gì, cái chuyện còn trinh đối với gái trẻ thì nó là kho báu còn với gái quá lứa nhỡ thì như em thì đó lại là bệnh đấy nhé, là xấu hổ chứ có gì mà tự hào.

- Xấu hổ? Anh nói thế là sao? Còn trinh mà phải xấu hổ, sao ngược đời thế?

- Vì già rồi mà chưa biết cách quan hệ chứ sao, người không biết lại tưởng bệnh hoạn hay như nào giờ này mới nguyên vẹn như thế.

Thấy tôi ngơ ngác anh ta tiếp tục:

- Em ơi, muốn học về tình yêu thì phải học về tình dục trước, không có kinh nghiệm về chuyện đó thì đẹp đến mấy cũng chán em ạ. Với cả, em giữ gìn như thế cũng chứng minh em là 1 con người quá nguyên tắc và khó tính. Mà thằng bạn anh lại là đứa học bên nước ngoài về, nó chưa bao giờ quan trọng chuyện trinh tiết. Nó sợ là phải.

Quá bực mình và xấu hổ, tôi gọi rượu và uống cho quên sầu.

- Thôi để anh đưa em về, cũng muộn rồi – Anh bạn đứng lên trước đề nghị

Lúc này tôi đã ngà ngà say nên cũng không muốn tự lái xe. Vì thế chỉ còn cách để anh ta đưa về.

Ngồi sau xe anh bạn thân của người yêu, tôi mệt quá gục đầu vào vai anh. Anh ta quay lại nói

- Em phải yêu nhiều vào, sống thoáng lên 1 chút, có trải đời một chút trai nó mới thích chứ ngây thơ mãi nhạt lắm.

Tôi nghe thế và nhớ đến người mình từng yêu hơn cả bản thân mà cảm thấy uất ức, rồi đột ngột nói

- Hay là anh truyền cho em ít kinh nghiệm luôn đi

- Hả? – Anh ta ngạc nhiên

- Ý em là vào nhà nghỉ bây giờ.

- Em nói thật?

- Chả phải anh nói cần có kinh nghiệm thì trai mới thích sao? Em không đùa, nếu anh có thì dạy em.

Thế là anh ta chần chừ vài giây rồi gật đầu. Cuối cùng, tôi cũng mất trinh đêm đó.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy xấu hổ và ân hận, ngồi quấn chăn trên giường im lặng, trong khi đó anh ta vừa mặc đồ vừa nói:

- May mà là anh chứ nếu là thằng Thịnh chắc nó không chịu nổi em đêm qua, đàn bà chừng này tuổi rồi mà không học cách lên giường, cứ nằm như con cá chết, chán .

Nghe xong tôi càng nhục nhã ê chề, tiếp tục im lặng còn anh ta thì vẫn chưa dứt:

- Coi như đêm qua anh bỏ công dậy em một bài học rồi nhé, lúc nào cần thì cứ alo anh.

- Trơ trẽn! – Tôi tức quá quát lên 2 tiếng

- Này, chính em rủ rê anh lên giường đấy nhé.- Anh ta tiến lai hất cằm tôi lên.

Lúc này thì tôi chỉ biết câm nín, rõ ràng lỗi sai nằm ở mình. Tôi không dám khóc, chỉ cảm thấy trống rỗng.

Vậy mà, hai hôm sau lúc đi làm về tôi giật mình khi thấy Thịnh người yêu tôi và mẹ anh đang ngồi trong nhà. Vừa thấy tôi, Thịnh đã chạy ra nắm tay rồi nói:

Nghe tôi thổ lộ 33 tuổi vẫn còn trinh, bạn trai vội chia tay

(ảnh minh họa)

- Em về rồi làm cả nhà chờ mãi. – Rồi anh không ngần ngại ôm lấy tôi.

- Anh, anh.. không phải anh cố tình trốn tránh, cắt đứt liên lạc với em rồi à? Sao..

- Ngốc ạ. Anh lấy tay dí vào trán tôi. Sao anh lại trốn em. Anh muốn tạo bất ngờ cho em thôi

Hóa ra hôm nay mẹ Thịnh mang hẳn gần 100 triệu đến hỏi cưới.

Tôi sốc, sốc thực sự, không thốt nên lời nào. Tôi bước vội vào phòng còn Thịnh đi theo ngay sau. Anh xoay người tôi lại và vuốt ve tóc tôi

- Thật ra anh không quan trọng chuyện trinh tiết, nhưng khi nghe những lời tâm sự của em tối hôm đó, anh thấy thương em vô cùng. Thì ra người yêu anh đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ là một cô gái ngây thơ và có phần mỏng manh như thế. Anh hứa sẽ che chở cho em cả đời này. Làm vợ anh nhé?

- Anh đang đùa đấy à? – Tôi nói với ánh mắt ngây dại: Không phải anh chê tôi kém cỏi chuyện chăn gối à, không phải anh sợ tôi bệnh hoạn nên 33 tuổi mới còn nguyên vẹn à? Không phải anh nghĩ tôi là bà già khó tính à?

- Em nói linh tinh cái gì thế? Anh còn bất ngờ khi ông trời để dành cô gái tuyệt vời này cho mình. Một cô gái hiếm có như em thì anh phải dùng cách đặc biệt nhất để tỏ tình mới mong có được đúng không? – Thịnh vừa nói vừa cười mà lòng tôi thì rối như tơ vò.

Thì ra ông bạn thân của Thịnh nói với tôi những điều đó chỉ vì muốn gạ gẫm tôi lên giường, chứ hắn không hề hiểu con người Thịnh.

Tôi bắt đầu thấy sợ, tôi yêu Thịnh rất nhiều nhưng vẫn chưa dám nhận lời cầu hôn của anh. Tôi sợ anh biết được chuyện xảy ra đêm hôm đó, sợ chỉ vì mình còn trinh trắng mà anh mới yêu chiều như vậy. Giờ tôi rất sợ mất anh nhưng không biết nên bắt đầu nói ra sự thật từ đâu.

Phúc Yến / Theo Thể thao Xã hội

Related Posts: