Với những lời cầu hôn hay nhất dưới đây, chúng tôi sẽ giúp bạn cầu hôn thành công một nửa yêu thương của chính mình.
- Anh mong muốn người sẽ sống cùng với anh suốt đời này là em, nếu đây không phải là tình yêu thì anh không biết tình yêu là gì. Anh không dám nói những lời như có thể sống chết vì em, nhưng chỉ cần anh ở bên em, anh sẽ cố gắng bằng mọi khả năng của mình làm cho em hạnh phúc, bảo vệ em thật chu toàn. (Trích “Anh có thích nước Mỹ không?” – Tân Di Ổ)
- Khi bạn đã thật sự yêu một người con gái, đôi khi bạn không biết cả lý do muốn ở bên cạnh cô ấy là gì. Tình yêu khi ấy cũng không cách nào định nghĩa nổi. Nó là thứ cảm xúc khiến bạn chỉ muốn nhìn thấy người ấy mỗi ngày, điều hạnh phúc nhất của bạn chính là nhìn thấy cô ấy nở nụ cười mỗi khi thức dậy. Con gái còn mong gì hơn câu nói anh sẽ bảo vệ em suốt đời, đó không còn đơn thuần là một lời hứa hẹn nữa mà trên hết chính là nghĩa vụ. Một nghĩa vụ ngọt ngào đến mức người con trai chỉ muốn gánh nghĩa vụ ấy cả đời.
Trong những lời cầu hôn hay nhất, thì những lời cầu hôn trong bài này, sẽ vô cùng ngọt ngào và chân thành.
- Từ khi gặp em, em đã cho anh biết kiên nhẫn, chờ đợi, biết khóc… nhưng anh chỉ xin em đừng cho anh biết cái cảm giác mất đi người mà anh yêu thương nhất. Em có biết tại sao khi ăn cơm, người ta phải cần đến hai chiếc đũa, đi hai chiếc giày?
Vì chúng mãi mãi là một đôi không thể nào tách rời, nếu thiếu một trong hai thì cái còn lại trở nên vô nghĩa. Em có biết anh cần em như những điều đơn giản nhất cần có nhau, và anh cũng cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa nếu không có em. Chúng mình sẽ mãi mãi là một đôi không thể tách rời, phải không em?
- Nếu người ta bảo anh sẽ yêu em được bao lâu thì anh xin trả lời anh sẽ yêu em trong bốn ngày, đó là Xuân Hạ Thu Đông. Nếu em thấy như thế là nhiều thì anh sẽ rút ngắn chỉ yêu em có 2 ngày đó là ngày chẵn và ngày lẻ. Nếu em vẫn còn thấy nhiều thì anh xin được trả lời rằng, anh sẽ chỉ yêu em trong một ngày, đó là ngày mà anh còn sống.
- Em sẽ nhẹ nhàng trong vòng tay anh mỗi sớm mai. Em sẽ nấu cho anh những bữa cơm thật ngon. Em sẽ luôn sẻ chia cùng anh mọi điều. Em sẽ sinh cho anh những đứa con thật xinh ngoan. Nhiệm vụ của em anh thấy cũng nhiều đấy nhỉ nhưng em sẽ đồng ý hòan thành xuất sắc nhiệm vụ ấy chứ? Chúng mình kết hôn đi em.
- Em biết không? Thích là yêu một thứ gì đó nhàn nhạt, còn yêu là thích một điều gì đó rất sâu xa. Anh không muốn phải đưa em về nhà rồi lại về nhà một mình, anh muốn hai ta cùng về nhà của chúng mình.
Không những vậy trong những lời cầu hôn hay nhất còn có những lòi cầu hôn khá lém lình và tinh quái, khiến người kia không khỏi bật cười.
- Lời cầu hôn sát khí nhất: Dẫn nàng đi ăn tối trên sân thượng khách sạn 32 tầng. Ăn xong cùng nàng ra ngoài ban công ngắm sao. Sau đó, túm chặt hai vai nàng và thổ lộ: “Anh yêu em thật lòng mới dẫn em lên đây. Bây giờ em muốn làm vợ anh hay muốn làm siêu nhân?”
- Từ khi gặp em, anh đã định vị em là người mà anh đã mong đợi bấy lâu, anh đã “reseach” qua nhiều kênh chính thức lẫn không chính thức, từ kết quả thống kê cho thấy, nếu lấy được em làm vợ, anh sẽ là người đàn ông thành công nhất (như câu tục ngữ: đằng sau người đàn ông thành công luôn có bóng dáng của 1 người phụ nữ).
Chính em chứ không ai khác, khi chúng mình lấy nhau sẽ làm tăng giá trị của đôi ta lên gấp nghìn lần, em chính là thương hiệu mà anh sẽ tự hào khoe với tất cả mọi người, bạn bè anh sẽ ghen tị với một cô gái tài sắc vẹn toàn như em. Ngược lại, anh chính là bao bì để bảo vệ em, tôn vinh lên giá trị cao quý ấy.
Mong rằng với những lời cầu hôn hay nhất bạn sẽ tìm được cách cầu hôn phù hôn nhất cho chuyện tình của mình.
Quỳnh Lam (T/H)