Mất toi 4 trăm rưỡi bạc của tôi, đúng là mất tiền ngu mà. Giá cô mua lấy viên thuốc tránh thai khẩn cấp 10 ngàn uống ngay thì giờ đâu mất nhiều tiền thế.
Yêu nhau hơn 1 năm thì Lan dâng hiến đời con gái cho Thái sau 1 lần bị anh dụ dỗ thành công:
- Yêu hơn 1 năm rồi mà em vẫn không tin tưởng anh sao? Hay em giữ cho thằng nào khác.
- Anh, sao anh lại nói vậy. Em yêu anh nên giữ cho anh mà.
- Với anh em không cần giữ lâu quá như vậy, nếu không tin tưởng anh thì chúng ta chia tay. Anh cũng không báo bố mẹ lên đây gặp em nữa.
Sợ bạn trai phật lòng, với lại cô cũng tin tưởng vào những lời hứa hẹn của Thái nên đêm đó Lan quyết định dâng hiến. Những ngày hôm sau thái độ của bạn trai với Lan vui vẻ hơn rất nhiều, anh không còn kiếm cớ gây sự với cô nữa.
Nhưng rồi cuối tháng đó Lan thấy mình chậm kinh, cô vội vàng mua que về thử thì hơi sốc khi thấy 2 vạch hiện lên rõ ràng:
Anh ơi em có thai rồi, làm sao bây giờ. Hay anh bảo bố mẹ cưới đi, đằng nào năm nay em cũng được tuổi. (Ảnh minh họa)
- Anh ơi em có thai rồi, làm sao bây giờ. Hay anh bảo bố mẹ cưới đi, đằng nào năm nay mình cũng được tuổi.
- Em hâm à, đâu phải nói cưới là cưới ngay được. Mẹ anh kĩ tính lắm, mẹ anh xem thầy rồi thầy bảo sang năm anh mới cưới được, mà giờ mới có đầu năm.
- Nhưng em tưởng cưới là xem tuổi vợ cơ mà.
- Anh không biết nhưng mẹ anh bảo như thế, nên chắc chắn giờ gọi về bảo cưới thì chỉ có ăn chửi thôi. Mà rồi tuần sau bà còn chẳng thèm lên đây nữa ấy.
- Thế bây giờ phải làm sao hả anh? Em hoang mang quá.
- Thì giờ phá chứ sao nữa, có thế mà còn hỏi. Lẽ ra sau đêm đó phải biết đường mua thuốc tránh thai khẩn cấp mà uống vào chứ. Anh không nghĩ em lại chậm hiểu thế đâu, lại còn để có thai rồi mới cuống cuồng đi hỏi.
- Nhưng, nhưng em hết tiền rồi. Em vừa nộp tiền nhà với tiền ăn cho bạn là hết. Anh cho em mượn tạm mấy trăm em đi phá.
Thái thở dài tắt máy. Hôm sau anh tới chở Lan đi phá, suốt dọc đường chở cô về mặc bạn gái đau đớn Thái chẳng động viên lấy 1 câu mà luôn miệng mắng mỏ:
- Mất toi 4 trăm rưỡi bạc của tôi, đúng là mất tiền ngu mà. Giá cô mua lấy viên thuốc tránh thai khẩn cấp 10 ngàn uống ngay thì giờ đâu mất nhiều tiền thế.
- Em cũng không ngờ mà…
- Vài lần cô không ngờ thế này thì tôi cũng chết. Yêu phải cái đứa ngu khổ thế đấy.
Tới phòng trọ của bạn gái Thái thậm chí để Lan tự đi vào phòng, anh ta chẳng thèm xuống dìu bạn gái cũng chẳng mua nổi cho bạn gái 1 thứ gì gì ăn dù lúc đó đã chập choạng tối và Lan thì không thể tự nấu cơm được. Lan đau đớn về phòng nằm, quá đau và mệt cuối cùng cô cũng thiếp đi, mở mắt ra đã 8 giờ tối.
Ảnh minh họa
Lan vớ lấy điện thoại định gọi cho bạn trai mua cho mình chút đồ ăn mang đến thì choáng váng khi thấy dòng status anh vừa đăng xong: "Đi gái mất có 50 ngàn/nháy mà khỏe người đằng này ngủ với người yêu mà mất nguyên 450 ngàn cả tiền phá thai, biết thế thì nhịn luôn cho xong".
Lan không thể ngờ được rằng bạn trai của mình lại có thể viết dòng chia sẻ ấy. Để rồi chỉ 5 phút sau đó đã có rất nhiều bạn bè vào bình luận và họ đã nhận ra cô người yêu của Thái không ai khác chính là Lan. Đứa bạn thân gọi điện cho Lan:
- Sao mày ngu vậy Lan, cho nó xong để nó bêu riếu thế kia à. Thằng khốn đấy phải cho nó một trận.
- Thôi mày ạ, coi như tao ngu tao phải chịu. Biết rõ bộ mặt của anh ta rồi nên cũng quyết tâm dừng mọi chuyện lại. Trước đây tao vẫn u mê cố níu kéo hắn giờ thì…
- Mày không thể hiền như thế được, để tao cho cả thiên hạ thấy bộ mặt sở khanh của hắn.
Cả đêm đó xảy ra cuộc khẩu chiến giữa cô bạn của Lan và Thái. Thái cũng nhận không ít những lời chửi rủa của mọi người. Lan không bình luận gì, cô cũng không khóc nổi vì quá đau đớn. Cô biết mình đã quá mù quáng tin vào lời đường mật của bạn trai, xem như đây là lần vấp ngã đau đớn trong đời, là bài học xương máu cho cô và tất cả những bạn nữ khi yêu: “Đừng quá tin vào những gì đàn ông hứa hẹn, hãy tỉnh táo khi yêu”.
Minh Phương/ Theo Thể thao xã hội