Sang làm “nháy” ăn mừng với bồ vì vợ chết xong Hùng hí hửng về nhà giả bộ làm ông chồng tốt lo ma chay cho vợ, nhưng vừa bước vào nhà thì anh đã tái mặt, khóc không ra tiếng trước cảnh tượng rùng rợn này.
Mới kết hôn được 3 năm Hùng đã biết ngoại tình, phản bội vợ con. Lý do Hùng làm điều đó vì Lê sinh con xong nhan sắc đi xuống trầm trọng. Thay vì là 1 cô gái xinh đẹp, thân hình nóng bỏng như hồi còn son thì giờ Lê bà mẹ mướp, đầu óc lúc nào cũng rối bù xù và hôi rình mùi sữa trong khi Hùng là người trọng hình thức, ưa cái đẹp.
Hùng ngoại tình nhưng rất kéo, anh không bao giờ để lộ mối quan hệ của mình với Thư (bồ của anh) ra. Thư trẻ đẹp, chưa chồng và cực kỳ nóng bỏng. Ở bên Thư, Hùng như được sống lại thời trai trẻ yêu đương hết mình và bất chấp tất cả. Cặp kè với nhau 1 thời gian Thư muốn kết hôn với Hùng nhưng anh chưa chịu ly hôn vợ, bồ giục thì anh bảo đợi thời cơ thích hợp đã.
Thế rồi 1 ngày Lê vào giơ tờ giấy kết luận ung thư giai đoạn cuối của mình ra với Hùng, anh sốc lắm. Vợ anh bị ung thư giai đoạn cuối, vợ anh sắp chết rồi ư? Việc này khiến anh vừa mừng vừa tủi. Vậy là trời giúp anh rồi, sau khi vợ chết anh có thể ngang nhiên đưa Thư về làm vợ mình mà không sợ tiếng tăm, dị nghị gì cả. Gỉa vờ đạo đức, yêu vợ Hùng tỏ vẻ buồn rầu, an ủi, động viện vợ cố gắng chiến đấu với bệnh tật.
Những ngày tháng đó Hùng luôn ở bên chăm vợ tận tình (ảnh minh họa)
Nhận được tin này từ Hùng, Thư mừng lắm. Vậy là trời giúp 2 đứa cô rồi. Để giúp Hùng hoàn thành tốt vai diễn người chồng yêu thương vợ, Thư không đòi hỏi Hùng để bên mình nhiều nữa. Ung thư ở giai đoạn cuối khiến tình hình của Lê ngày 1 trầm trọng hơn. Giờ cô phải chuyển hẳn vào viện điều trị, truyền hóa chất khiến Lê rụng hết tóc và gầy rộc người đi. Những ngày tháng đó Hùng luôn ở bên chăm vợ tận tình khiến ai nấy cũng khen ngợi anh hết lời, thế nhưng đó chỉ là vỏ bọc đằng sau sự thật tàn nhẫn mà thôi.
Lê càng ngày càng yếu dần cho đến khi bệnh viện trả về thì cả nhà đã hết hi vọng. Phải thở oxi, chịu những cơn đau tưởng chết của căn bệnh ung thư khiến ai cũng xót xa cho Lê, cô mới 29 tuổi vẫn còn quá trẻ để ra đi. Thế rồi 1 ngày nọ đang ngồi lau chân tay cho vợ, Hùng thấy Lê tắc thở. Phút giây ấy người ta phải đau đớn tột cùng vì sự ra đi của người thân thì anh lại mừng đến lạ. Không nói với ai rằng vợ đã chết, Hùng chạy tót sang nhà Thư khoe và làm “nháy” để ăn mừng.
- Em ơi, con vợ anh nó tắc thở chết rồi. Sau 49 ngày nó anh sẽ rước em về làm vợ. Giờ thì mình làm “nháy” anh mừng chuyện này chứ cục cưng?
- Thật không? Vợ anh chết rồi á, em không mơ chứ?
- Chết rồi, nó chết thật rồi. Nào, thưởng nóng cho anh đi.
Vui sướng vì điều đó Hùng và Thư cứ ôm hôn nhau say đắm mà làm chuyện đó như đúng rồi. Ân ái chán chê với bồ xong, Hùng về nhà lo hậu sự cho vợ với vẻ mặt buồn như đưa đám nhưng vừa bước vào nhà Hùng đã bủn rủn chân tay trước cảnh tượng dựng tóc gáy trước mắt.
Vợ ơi, em tha cho anh (ảnh minh họa)
Trời ơi, vợ anh sống lại. Cô ấy ngồi lù lù trên ghế sofa nhìn anh nở nụ cười bí hiểm. Lẽ nào anh đang gặp ma, vợ anh hiện hình về trêu tức hay định bắt anh đi cùng sao? Không, anh không thể chết được. Anh sợ ma lắm. Sợ hết hồn trước cảnh tượng vợ đã chết lại hiện hình trước mặt mình Hùng vội quỳ xuống chấp tay khấn vái khóc lóc.
- Vợ ơi, em tha cho anh. Em chết rồi thì đừng hiện về dọa nạt, trả thù anh nữa. Anh sẽ lo hậu sự cho em đàng hoàng, sẽ đốt thật nhiều tiền vàng cho em để em xuống dưới đó sống dư giả. Anh ngoại tình cũng vì em xấu quá, lại mắc bệnh hiểm nghèo nữa. Đừng oán trách anh việc ấy, đằng nào em chết anh chẳng phải lấy vợ.
- Anh ngoại tình, ngoại tình vì tôi xấu và tôi bị bệnh ư? Vậy mà mấy tháng nay anh tỏ vẻ quan tâm, chăm sóc tôi chu đáo hóa ra chỉ là 1 màn kịch, lừa dối!
- Anh biết em sống bị bệnh tật dày vò cũng khổ, nhưng em chết rồi thì có thể tha cho anh và Thư được không? Rồi em muốn gì tụi anh cũng mua đốt cho em. Anh lạy em tha cho anh, anh sẽ làm đám tang to nhất thành phố này cho em.
- Anh nghĩ tôi chết rồi sao?
- Chẳng phải lúc trưa em tắc thở chết rồi đó ư?
- Tôi sao mà chết dễ như thế được, chết dễ thế để anh và con bồ của anh vui vẻ ư? Đừng hòng, tôi không ngờ tôi lại có 1 người chồng tồi như anh đó. Tôi sống tôi sẽ trừng trị anh, chết có làm ma tôi sẽ đeo bám và quấy phá anh và cô ta cả đời.
Nói rồi Lê lấy điện thoại ra gọi cho bố mẹ để nói mọi chuyện. Nghe con gái nói vậy ông bà bất bình lắm mà tới nhà Lê trong vào 5 phút. Vừa vào đến nhà bố vợ chưa nói câu gì đã tát bốp cho Hùng cái rồi túm cổ áo anh trợn mắt quát.
- Thằng ch*, con gái tao còn sống mà mày dám đối xử với nó như 1 người đã chết thế này à? Cút khỏi nhà tao ngay. Nến nhớ mày chỉ là 1 thằng nhà quê tay trắng lấy con gái tao. Giờ thì đã đến lúc tao đòi lại căn biệt thự này và cái ghế giám đốc tao đã cho mày. Cút!
Bị bố mẹ vợ đuổi thẳng ra khỏi nhà vì ngoại tình và tệ bạc với vợ Hùng ân hận lắm. Giờ anh mất hết tất cả rồi, cô bồ thấy Hùng chẳng còn gì mà tự động chia tay. Tầm hơn 1 tuần sau khi đuổi Hùng ra khỏi nhà thì Lê mất vì căn bệnh ung thư quái ác kia. Ngày làm ma cho Lê, cả họ nhà Lê không ai cho Hùng vào thắp cho vợ nén hương tạ tội.
Câu nói dù sống hay chết cũng sẽ ám ảnh, trừng phạt Hùng của vợ khiến anh bị ám ảnh mãi. Chẳng biết có phải bị vợ trừng phạt không mà đêm nào Hùng cũng gặp ác mộng đến mức anh lao ra ngoài đường giữa đêm và bị xe đâm đến mức suýt mất mạng và phải ngồi xe lăn cả đời. Thế mới bảo ở đời gieo nhân nào thì gặp quả ấy, làm điều ác sẽ bị trừng phạt mà thôi.
Thảo Nhi/ Theo Thể thao xã hội