Thứ Ba, 9 tháng 5, 2017

Rình hàng xóm đi vắng để mang cưa máy phá cổng

Mang cưa máy phá khóa cổng, cắt két sắt khi nhà hàng xóm đi vắng, đạo chích 20 tuổi chôn tiền, vàng dưới gốc cây chờ cơ hội mang tiêu thụ.

Chiều 7/5, bà Liên ở thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) trở về nhà đã tá hoả khi cửa hậu phía sau bị phá khoá, két sắt bị cắt nham nhở.

Trình báo cảnh sát, nữ gia chủ cho biết tổng tài sản bị mất khoảng 100 triệu đồng, bao gồm 2 cây vàng và 30 triệu đồng.

Rình hàng xóm đi vắng để mang cưa máy phá cổng

Tang vật chiếc két sắt mà Tuấn phá.

Qua khám hiện trường, thu dấu vân tay, chiều 8/5 cảnh sát tạm giữ nghi can là Hoàng Anh Tuấn (20 tuổi) – hàng xóm với nạn nhân.

Tuấn khai sáng 7/5 biết gia đình hàng xóm khoá cửa đi công việc nên đột nhập. Mang theo cưa máy, Tuấn phá cửa hậu, cắt phá két tiền.

Tài sản trộm được, Tuấn cho vào túi nilon, cất ở bụi cây ở gần nhà, đợi thời cơ sẽ mang đi tẩu tán nhưng chưa kịp. Hiện, toàn bộ tang vật đã được thu hồi.

Rình hàng xóm đi vắng để mang cưa máy phá cổng

Hoàng Anh Tuấn tại cơ quan điều tra.

Mở rộng điều tra, Tuấn còn khai giữa tháng 4 đã đột nhập một nhà dân khác tại thị trấn Mường Xén, trộm trót lọt 2 điện thoại đắt tiền.

Tuấn chưa lập gia đình, làm nghề sửa điện thoại, nghiện trò chơi điện tử. Anh ta khai "đi ăn trộm để có tiền trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày".

Hải Bình

Theo VNE

Related Posts: