Thành giật bắn mình như người bừng tỉnh lao ra thì chẳng thấy ai cả. Tay anh có cảm giác như có người đang kéo đi.
Anh tiến tới bàn thờ của vợ cũ thì lạnh toát người khi thấy trên tấm ảnh thờ của vợ có vết máu chảy như kiểu người bị cứa cổ.
Cưới vợ được chừng 2 tháng thì Thành để vợ ở nhà lên thành phố làm việc, từ đó vợ chồng cũng không mấy khi gặp nhau. Bố mẹ bảo Thành về quê làm cho vợ chồng gần gũi nhưng Thành bảo muốn làm thêm 1 vài năm nữa kiếm ít vốn rồi mới về quê, không muốn dựa hơi nhà vợ.
Tuy nhiên đó chỉ là lý do Thành đưa ra để kiếm cớ hoãn việc về nhà thôi. Chứ nghề của anh giờ ở quê cũng rất phát triển, thu nhập hàng tháng chẳng kém gì trên thành phố. Thành muốn nán lại là vì chưa dứt ra được cô người yêu cũ. Thảo vợ của Thành bây giờ thực ra là do bố mẹ muốn anh cưới, chứ anh không có tình cảm.
Tuy nhiên nửa năm sau, Thảo bất ngờ bị ốm một trận khá nặng, bố mẹ buộc Thành phải về chăm vợ. Nhà Thảo khá giàu và có địa vị, sau khi cưới bố Thảo đã xin việc cho 2 đứa em của Thành còn cho 2 vợ chồng nguyên 1 mảnh đất mặt đường. Chính vì thế mà bố mẹ Thành đe con trai bắt về quê bằng được, thậm chí mẹ anh đã biết anh đang qua lại với cô gái kia và bà dọa sẽ tạt axit cô bạn gái cũ của Thành. Thành sợ quá đành về nhà chăm vợ.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Sau thời gian chăm sóc vợ, Thành cũng dần có tình cảm với Thảo và quên đi người cũ (Ảnh minh họa)
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Sau thời gian chăm sóc vợ, Thành cũng dần có tình cảm với Thảo và quên đi người cũ, vì anh biết dù có thế nào thì mình cũng đã là người có vợ, không thể thay đổi được điều này. Nhưng vợ chồng vừa mới bén hơi được vài tháng thì Thảo lại phải vào viện cấp cứu và lần này thì cô không thể qua khỏi vì khối u não đã phát tác. 3 tháng sau Thảo qua đời trong sự thương tiếc của mọi người.
Nhân tình của Thành biết Thảo đã chết cô ta liền quay lại tấn công anh. Suốt ngày điện thoại, thậm chí về tận nơi để tìm gặp Thành muốn 2 người quay lại nhưng Thành không chịu vì không muốn làm chuyện có lỗi với người vợ mới mất. Tuy nhiên, người yêu cũ của Thành đã quá cao tay khi cô ta nhờ thầy bỏ bùa yêu cho Thành, và kết quả quá mĩ mãn.
Đúng 100 ngày mất của vợ thì Thành nằng nặc đòi cưới vợ mới. Bố mẹ Thành biết con trai đã trúng bùa yêu của ả kia nên không tài nào ngăn cản được. Mẹ Thành sang xin lỗi thông gia cũ để cho con trai được cưới vợ mới vì nếu không thành sẽ thắt cổ tự tử, sau đó bà sẽ tìm thầy giải bùa này và cho ả dâu mới 1 bài học nhớ đời.
Nhưng mẹ Thành chưa kịp làm gì thì đêm tân hôn của Thành đã diễn ra 1 chuyện kinh khủng mà sau này nhiều người vẫn kể lại, họ nói rằng Thảo quá thiêng. Đêm ấy, Thành và vợ mới đang tân hôn thì bất ngờ vợ trợn mắt chỉ ra cửa miệng lí nhí: "Ma không đầu…" rồi lịm đi.
Thành giật bắn mình như người bừng tỉnh lao ra thì chẳng thấy ai cả. Tay anh có cảm giác như có người đang kéo đi. Anh tiến tới bàn thờ của vợ cũ thì lạnh toát người khi thấy trên tấm ảnh thờ của vợ có vết máu chảy như kiểu người bị cứa cổ. Nghĩ mình hoa mắt, Thành tiến tới sờ vào bức ảnh thì có tiếng khóc òa lên rồi bức ảnh đủ ụp xuống khiến Thành ngã ngửa không còn tí hồn vía nào nữa.
Ảnh minh họa
3 phút sau anh mới định thần được, lồm cồm bò dậy thì bất ngờ phát hiện ra 1 chuyện còn kinh khủng hơn. Khi tấm ảnh của Thảo đổ xuống phía sau tấm ảnh Thành thấy có dán 1 cái lá bùa được phác họa hình 1 người phụ nữ mất đầu. Không hiểu ai đã dán lá bùa đó vào đây?
Thành vội vàng tháo lá bùa ra rồi dựng tấm ảnh của Thảo lên rồi đi vào phòng ngủ, bức ảnh lại không hề có vệt máu như người bị cắt cổ lúc trước nữa. Vợ mới của Thành sau đó cứ mê man ú ớ, thi thoảng lại giật bắn mình lồm cồm bò dậy chỉ ra cửa rồi lại vật xuống giường. Còn anh thì không tài nào chợp mắt được, tới tận gần sáng mới thiếp đi.
Nhưng rồi tự dưng Thành tỉnh giấc vì tiếng mẹ anh ầm ĩ bên ngoài. Thành bị đánh thức đang định càu nhàu thì bất ngờ mẹ anh lao vào bên trong, dựng thẳng con trai dậy vạch áo lên rồi lấy thứ nước gì đó xoa lên lưng anh.
- Đây rồi, nó hiện lên rồi, đúng là bùa con vợ mới nó ém vào người mày đây rồi. Để mẹ lấy thuốc của thầy tẩy hết đi cho mày.
Vừa nói bà vừa lấy thuốc kì cọ hết lưng cho Thành, tự dưng Thành cũng thấy nhẹ hết cả người. Xong xuôi, mẹ Thành bảo
- Thầy bảo nó còn dán bùa vào ảnh thờ vợ mày, hình phụ nữ mất đầu để vợ mày ở dưới kia phải chịu đau đớn đấy con à. Nhưng sao mẹ tìm mãi mà không thấy, hay thầy phán sai.
- Đây mẹ này, đêm qua vợ con về chỉ cho con biết nên con đã tháo ra.
- Thế à, cái Thảo thiêng quá. Cái con mặt phật tâm xà kia phải cho nó 1 trận đau đớn.
- Thôi, mẹ đuổi cô ta đi là được mẹ à. Chắc cô ta cũng sợ tới già rồi không dám làm gì nữa đâu.
Minh Phương/ Theo Thể thao xã hội