Thứ Ba, 30 tháng 5, 2017

Thơ về tình yêu buồn da diết, tâm trạng của những người có chung nỗi đau tình

Khi buồn, nhất là khi chuyện tình cảm gặp trắc trở con người ta lại hay tìm đến thơ về tình yêu buồn. Những lúc như thế chỉ có thơ ca, âm nhạc mới nói hộ lòng mới sẻ chia được tâm trạng với họ.

Thơ về tình yêu buồn da diết, tâm trạng của những người có chung nỗi đau tình

Ảnh minh họa.

Những bài thơ về tình yêu buồn, hay và tâm trạng:

- Đố ai nằm võng không đưa?

Đố ai gặp lại người xưa không nhìn?

Đố ai quên được chữ tình?

Đố ai quên được bóng hình người yêu.?

- Nếu biết trước người làm tôi đau khổ.

Tôi xin được làm gỗ đá vô tri.

Không biết khóc,biết buồn hay oán hận.

Để không còn đau nhói ở trog tim

- Kỷ niệm ơi! sao chẳng mờ phai

Cho ta quên được bóng hình ai

Quên bao quá khứ, quên mơ ước

Quên cả trong ta kiếp đọa đày…

…Xe lăn dần hai phương trời chia hai

Anh đâu biết tình nhạt phai theo đó

Bụi mịt mù cuốn theo cùng làn gió

Ngắm nhìn về người yêu nhỏ tiễn anh

Chiều hôm nay thời gian vội lướt nhanh

Tiếng còi xe giành tranh người lữ thứ

Giờ chia tay buồn ơi làm sao giữ?

Nỗi niềm sầu chẳng ngôn ngữ phân minh

Bước lên xe cố ngoảnh mặt lại nhìn

Tìm đâu đó bóng hình người đưa tiễn

Vẫn biết rằng chỉ là cơn mộng viễn

Khẽ gượng cười lấp nỗi buồn vô biên

- Lệ phong trần, đau thương tình ái

Lãng tử buồn, thân trần cô đơn

Bước chân mệt, giữa đời phiêu bạc chốn hồng trần, đau thương vì ai

- Kẻ si tình, ôm tình vào mình

Để nỗi đau, vào tim tình buồn

Khổ một nỗi, tình này trao đi

Chẳng hồi âm, đáp lại tình này

Một kiếp này, lang thang cuộc đời

Tìm thứ gì, mất đi còn đâu

Khi chân trời, đã dần xuống núi

Thì lãng tử, rơi lệ vì em

Chỉ những bài thơ về tình yêu buồn này, mới nói rõ được tâm trạng của những kẻ si tình, đau khổ.

Thơ về tình yêu buồn da diết, tâm trạng của những người có chung nỗi đau tình

Ảnh minh họa.

- Chắc người ta thương anh nhiều lắm đấy

Anh muốn gì họ cứ vậy chiều theo

Chẳng như em, người gì đâu thấy ghét

Tình cạn khô, cằn cỗi giống kẻ nghèo

Chắc bên người anh sẽ luôn vui vẻ

Chẳng ưu tư, chẳng mệt mỏi buồn rầu

Thôi anh hãy trở về bên người ấy

Buông tay nào, em chẳng trách anh đâu

Ừ em biết em là người ích kỷ

Mãi giận hờn chẳng suy nghĩ cho anh

Em cũng biết người ta luôn luôn tốt

Chỉ yêu anh, yêu rất đỗi chân thành

- Điều muốn nói suốt đời không chịu nói

Nên hôm nay hạnh phúc bỏ đi rồi

Điều muốn nói ngại gì sao chẳng nói

Đến hôm nay có nói cũng muộn rồi…

- Còn lại gì sau những tình yêu

Là nỗi đau, là những ngày hoài niệm?

Là hận thù, là một lòng luyến tiếc

Tiếc tình yêu, hay tiếc vị tình yêu ….

- Nước vô tình, ngàn năm trôi mãi

Mây vô tình, mây mãi vẫn bay

Trăng vô tình, trăng đùa với gió

Người vô tình, sao hiểu thấu lòng tôi …

- …Cô gái năm xưa nay đã lớn rồi

Đôi cuộc tình phai nhạt trên môi

Mối tình của tôi

Cũng tàn như nắng hạ

Gió sớm thu về lành lạnh cuối trời xa

Ký ức ngập đầy

Võ vàng tim sỏi đá…

Và có lẽ chỉ một mùa hè tôi không buốt giá

Đó là mùa hè…

Đã giấu những lời yêu…

Hạ về gió tạt mưa tuôn

Hỡi người nơi ấy có buồn hay không?

Hạ về vắng kẻ chờ mong

Nơi đây phượng tím… đau lòng… cố nhân!

Những bài thơ về tình yêu buồn, thấm đẫm tâm trạng, đau khổ, buồn bã, nhớ nhung khi phải chia tay với tình yêu sâu đậm của đời mình.

Thơ về tình yêu buồn da diết, tâm trạng của những người có chung nỗi đau tình

Ảnh minh họa.

- Tôi bật khóc khi biêt mình thua cuộc

Vòng tay này không giữ được tình yêu

Buồn là sao với nỗi nhớ chắt chiu

Người tôi yêu ngàn đời bên kẻ khác

- Lệ nhòa chôn kỉ niệm vào quên lãng

Sống lẳng lặng qua phím tắt thời gian

Buồn thì buồn – phải chấp nhận dĩ vãng

Cố gượng cười chứ đừng khóc than van…

-Tháng tư về đâu hỡi những mùa hoa?

Đâu nắng mưa, đâu một thời để nhớ?

Những cánh hoa ai ép vào cuối vở

Nay xác xơ một thuở đã xa vời…

Gió nghẹn ngào ru ký ức đầy vơi

Phố cô đơn nên chiều buông rất vội

Ta xót xa những điều chưa dám nói

Gói trong tim bao giấc mộng không thành

- Những ân tình gió hỡi cuốn về đâu

Thơ rơi hoang trên khói thuốc buồn rầu

Chiều lặng lẽ vuốt bàn tay năm ngón

Buổi nắng về ai biết có còn nhau?

Trời cuồng nộ yên bình xa lạ quá

Ai nhớ – quên – quên – nhớ một ai rồi?

Tình nổi gió đẩy đưa đời xuôi ngược

Biệt ly rồi có nhớ cũng đành thôi!

Mưa ướt mềm hoen mi mắt xa xôi

Lối đi xưa rêu mốc phủ chân đồi

Tình gục chết chắc trời xanh?

Có lẽ! Gió đan tình, giông bão ở trên môi…

Quỳnh Lam (ST)

Related Posts: