Thứ Năm, 25 tháng 5, 2017

Thú mặc “mát mẻ” tập yoga của tiếp viên hàng không Đức

Nữ tiếp viên hàng không 28 tuổi có vóc dáng tuyệt đẹp nhờ tập luyện.

 

Thú mặc mát mẻ tập yoga của tiếp viên hàng không Đức

Một nữ tiếp viên hàng không 28 tuổi tên là Evi Schwarzfischer thường xuyên tập luyện yoga sau những chuyến bay dài. Thói quen này không chỉ giúp cô giảm căng thẳng trong công việc mà còn khiến người đẹp sở hữu những đường cong vô vùng quyến rũ. 

Schwarzfischer là một người đam mê thể thao. Mỗi ngày, nếu không phải phục vụ trên các chuyến bay, cô không chọn xe hơi mà chọn cách di chuyển bằng xe đạp. Ngoài gym và bơi lội, cô còn có khả năng thực hiện nhiều động tác yoga cần kỹ thuật điêu luyện. Người đẹp hay khoe hình ảnh uốn cơ thể trước biển hoặc trong công viên. Mỗi bức ảnh của cô hiện tại có thể thu hút cả nghìn lượt yêu thích. 

Nhờ yoga và những bộ môn rèn luyện như gym, bơi lội… nữ tiếp viên hàng không U30 này có được thân hình rất săn chắc, nổi múi cơ khỏe khoắn. Cô không chỉ đẹp mà còn khỏe – đó mới là vẻ đẹp đích thực. 

Không chỉ tập luyện mà cô còn tuân thủ nghiêm ngặt theo chế độ ăn chay. Nữ tiếp viên cho biết: "Kể từ khi tôi ăn chay, tôi thấy cơ thể mình tuyệt hơn. Thịt và sữa làm hại vóc dáng của bạn."

Thú mặc mát mẻ tập yoga của tiếp viên hàng không Đức

Thú mặc mát mẻ tập yoga của tiếp viên hàng không Đức

Hình ảnh chững chạc của cô trong bộ đồng phục

Cùng ngắm những hình ảnh đầy mê hoặc của nữ tiếp viên hàng không này

Thú mặc mát mẻ tập yoga của tiếp viên hàng không Đức

Thú mặc mát mẻ tập yoga của tiếp viên hàng không Đức

Thú mặc mát mẻ tập yoga của tiếp viên hàng không Đức

Thú mặc mát mẻ tập yoga của tiếp viên hàng không Đức

Cô có vóc dáng tuyệt đẹp nhờ tập luyện

Thú mặc mát mẻ tập yoga của tiếp viên hàng không Đức

Sự thay đổi về hình thể nhờ rèn luyện của nữ tiếp viên hàng không

Thú mặc mát mẻ tập yoga của tiếp viên hàng không Đức

Thú mặc mát mẻ tập yoga của tiếp viên hàng không Đức

Thú mặc mát mẻ tập yoga của tiếp viên hàng không Đức

Cô thích tập yoga trước biển

Theo Danviet

Related Posts:

  • Chuyện quen mà lạ giữa đại ngàn: Tiếng chày ở làng Breng Những truyền nhân trẻ Tây Nguyên gió hanh khô, tôi tìm về làng Breng (xã Ia pết, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai) để được sống lại nghề làm cối gỗ của bao chàng trai Gia Rai nơi đây. Cái nắng đầu mùa, mồ hôi nhỏ giọt trên g… Read More
  • Mặc rồi hãy phánNhân dịp Sở VH&TT Thừa Thiên-Huế có sáng kiến cho nam viên chức mặc áo dài để chào cờ vào sáng thứ Hai đầu mỗi tháng và ngày lễ, nhiều người mới biết về khái niệm “áo ngũ thân”- kiểu áo thịnh hành nhiều thế kỷ trước, thầy… Read More
  • Kích cầu du lịch trở lại: An toàn, hấp dẫnTổng cục Du lịch trình dự thảo kế hoạch kích cầu du lịch nội địa giai đoạn 2 lên Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL). Tổng cục trước đó lấy ý kiến Hiệp hội Du lịch, một số sở du lịch, các doanh nghiệp hàng không, lưu trú,… Read More
  • Vì sao 'khuyết' hàng loạt vị trí bí thư, chủ tịch huyện ở Quảng Ngãi? Mới đây, tại cuộc giao ban báo chí định kỳ tháng 9, ông Võ Văn Hào, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết, công tác bổ nhiệm cán bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở thực hiện dồn dập trước Đại hội Đản… Read More
  • Bản tin 8H: Xe máy lao xuống kênh, hai cháu tử nạn, ông mất tích Khoảng 17h ngày 15/9, đang chở hai cháu nội và một cháu ngoại trên đường đi học về, xe máy của ông N. V. H. (ở thị trấn Hợp Hòa) bị mất lái, khiến ông H. và hai cháu rời xuống kênh Liễn Sơn (tổ dân phố Tiên Rằm, thị trấn Hợp… Read More