Thứ Tư, 10 tháng 5, 2017

Tôi đã lấy nhầm chồng

Tôi thấy nghi ngờ khi nhìn vào ánh mắt của anh dường như đang dấu tôi điều gì mà tôi chưa biết. Tôi bắt đầu theo dõi nhất cử nhất động của anh xem số vàng ấy anh đổ vào chứng khoán hay cho gái.

Là một cô gái xinh đẹp và có công việc ổn định nên có rất nhiều chàng trai muốn cưới tôi làm vợ, trong những người đó tôi đang phân vân giữa hai người không biết chọn ai. Một người có công việc ổn định con nhà giàu có, một người nhà bình thường là một thầy giáo. Cả hai người tôi đều thấy ưng giá mà được chọn tôi sẽ chọn cả hai người vì mỗi người đều có thế mạnh riêng.

Phân vân mãi tôi quyết định chọn anh nhà giàu vì lấy về tôi không phải lo nhà cửa kinh tế, mặc dù yêu anh thầy giáo nhưng nghĩ đến cảnh giàu sang tôi quyết định lấy anh nhà giàu là tốt nhất.

Và tôi tự cho quyết định của mình hoàn toàn đúng khi mà lễ cưới được diễn ra thật long trọng khiến tôi tưởng mình như đang trong mơ. Giây phút hạnh phúc nhất có lẽ là lúc mọi người xếp hàng lên trao vàng cho cô dâu với đủ các loại dây chuyền, lắc vòng, tất cả đều làm bằng vàng. Nhìn ánh mắt ghen tỵ của mọi người đang trầm trồ khen ngợi mà tôi thấy ấm cả lòng.

Xong lễ cưới tôi bàn với chồng mang hết dây chuyền vòng vàng để bố mẹ cất giữ cho an toàn, chồng quắc mắt bảo tôi: “em bị hâm à? Đây là tài sản của mình thì do chồng cất giữ chứ sao lại mang đưa bố mẹ”. Anh nói cũng phải, tôi ngồi nhẩm tính số trang sức này phải đáng giá vài tỷ ấy, thế là tôi có thể kê cao gối không lo phải tích luỹ tiền lương hàng tháng mà cứ xả phanh tiêu cho sướng bản thân.

Hạnh phúc luôn mỉm cười trên khuôn mặt xinh xắn của tôi, mọi người vất vả sinh hai lần còn tôi một phát đẻ xong hai tập và là hai đứa con trai luôn. Bố mẹ chồng vốn đã yêu quý tôi, thấy con dâu sinh cho ông bà hai đứa cháu mũm mĩm họ càng ra sức chăm sóc yêu chiều tôi. Nên sau khi sinh tôi ở nhà luôn không phải đi làm mà hàng tháng ông bà vẫn đưa tiền đều đều cho 3 mẹ con 10 triệu để tiêu pha cho thoải mái.

Còn lương của chồng làm ra để cho anh giữ lấy mà tiết kiệm dành cho những việc lớn trong gia đình. Từ ngày lấy anh về tôi cảm thấy thật hạnh phúc, không khi nào anh để cho tôi phải chịu buồn tủi khóc lóc, với tôi mỗi ngày trôi qua là một niềm vui.

Tôi đã lấy nhầm chồng

Khi con tôi lên 2 tuổi bố mẹ chồng làm ăn thua lỗ nên trong gia đình lúc nào cũng như là đưa đám, tôi mất đi khoản trợ cấp hàng tháng của bố mẹ, thế là tôi quay sang chồng yêu cầu anh đưa tiền hàng tháng để nuôi con. Anh vui vẻ đưa cho tôi nhưng chỉ là 2 – 3 triệu một tháng, thấy ít quá tôi hỏi anh lương của anh đâu hết mà đưa cho em có vậy thì anh đáp tỉnh bơ: “lương anh dành dụm để làm những việc lớn chứ sao đưa hết cho em được”.

Thôi anh đưa tiền cho em mấy triệu cũng được, vậy số vàng ngày cưới đâu đưa cho em để em bán đi gửi ngân hàng lấy lãi ăn dần chứ để vàng lâu không dùng tới lãng phí quá. Mặt anh tái sắc, ấp úng nói: “anh mang đi chơi chứng khoán hết rồi”. Tôi đáp: “vậy lợi nhuận anh kiếm được đâu đưa cho em”. Anh bảo dạo này toàn thua lỗ thôi chưa có lời.

Tôi thấy nghi ngờ khi nhìn vào ánh mắt của anh dường như đang dấu tôi điều gì mà tôi chưa biết. Tôi bắt đầu theo dõi nhất cử nhất động của anh xem số vàng ấy anh đổ vào chứng khoán hay cho gái.

Sau một tuần theo dõi tôi phát hiện ra bí mật kinh hoàng của chồng đã lừa dối tôi mấy năm nay. Hàng ngày anh không đi làm mà đi tụ tập với bạn bè để trích hút. Tôi đưa những bức ảnh đã thuê người chụp để xem anh còn chối cãi được không. Anh biết không thể dấu diếm được nữa nên đã nói hết sự thật. Từ trước khi yêu tôi anh đã là một người nghiện thuốc phiện, do gia đình có điều kiện nên anh được cung cấp đầy đủ thuốc nên đã nguỵ trang bề ngoài rất tốt khiến tôi không thể nào phát hiện ra được.

Anh quỳ xuống dưới chân tôi mà cầu xin: “em đừng bỏ anh lúc này, anh rất yêu em và các con hãy cho anh một cơ hội để anh làm lại cuộc đời”. Thậm chí cả bố mẹ chồng cũng cầu xin tôi mong tôi đừng bỏ chồng mà hãy nghĩ đến các con mà hãy kéo chồng ra khỏi vũng bùn.

Tôi cười đau đớn: “con thấy bố mẹ cũng chẳng kéo nổi anh huống hồ con chỉ phận liễu yếu đào tơ, con chỉ trách bản thân mình đã tham giàu làm mờ mắt”. Vậy là số vàng anh đã bán hết, công ty của bố mẹ chồng bị phá sản với một đống nợ, vậy là số hưởng giàu sang phú quý của tôi đã đến hồi kết.

Sau khi đưa anh đi cai nghiện tôi muốn bỏ anh đi cho rảnh nợ, rồi tôi sẽ làm lại cuộc đời bởi tôi biết những người nghiện rất khó cai phải là người có nghị lực phi thường, còn chồng tôi chỉ là một công tử bột suốt ngày bám lấy bố mẹ làm gì có đủ dũng khí mà cai nghiện chứ.

Các bạn ơi hãy cho tôi một lời khuyên có nên li dị người chồng đã lừa dối làm hỏng cuộc đời của tôi không?

Theo Afamily

Related Posts: