Thứ Tư, 17 tháng 5, 2017

Trekking trên cung đường đẹp nhất miền Đông Nam Bộ

 Cung đường trekking xuyên rừng để tới hồ Trị An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai được xem là cung đường đẹp nhất với núi rừng nguyên sinh, điểm cuối là chèo thuyền trên hồ.

Trekking trên cung đường đẹp nhất miền Đông Nam Bộ

Hồ Trị An thuộc xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, 

Trekking trên cung đường đẹp nhất miền Đông Nam Bộ

Vài km đầu của cung đường là nơi sinh sống của người dân. Đường khá dễ đi và mọi người rất thoải mái, xem như khởi động vậy.   

Trekking trên cung đường đẹp nhất miền Đông Nam Bộ

Đoàn băng qua cánh rừng bạch đàn và đường đất đỏ. Vào mùa mưa, đường toàn sình lầy, rất khó di chuyển.   

Trekking trên cung đường đẹp nhất miền Đông Nam Bộ

Khung cảnh tuyệt đẹp dần hiện ra trước mắt chúng tôi.   

Trekking trên cung đường đẹp nhất miền Đông Nam Bộ

Qua khỏi bìa rừng, chúng tôi tiến sâu vào bên trong rừng già. Hệ sinh thái thay đổi rõ rệt, những cây lớn, dây leo xuất hiện, không gian có vẻ tĩnh mịch hơn hẳn.   

Trekking trên cung đường đẹp nhất miền Đông Nam Bộ

Anh Điển – người dẫn đoàn – chặt một cây dây leo trong rừng. Thân cây chứa niều nước ngọt, giúp người đi rừng giải khát. Tuy nhiên, chỉ những người bản địa mới có kinh nghiệm và chọn đúng loại cây, chặt ngay khúc nào thì mới có nước.   

Trekking trên cung đường đẹp nhất miền Đông Nam Bộ

Ngoài việc ngắm cảnh thiên nhiên, trekking còn giúp chúng tôi có thêm những kiến thức về thiên nhiên. Trong ảnh là cây huyết rồng. Nhựa của nó có màu đỏ như máu.   

Trekking trên cung đường đẹp nhất miền Đông Nam Bộ

Cảnh đẹp tuyệt vời làm cho chúng tôi quên đi mệt mỏi. Cuộc hội ý diễn ra nhanh chóng và cả đoàn rẽ theo một hướng khác so với cung đường trekking cũ.   

Trekking trên cung đường đẹp nhất miền Đông Nam Bộ

Phía xa góc phải là ruộng dưa hấu của người dân địa phương.   

Trekking trên cung đường đẹp nhất miền Đông Nam Bộ

Dưa hấu được trồng xen canh với các khu rừng tràm. Anh Điển chia sẻ vào thời điểm nước hồ Trị An rút, tạo nên các bãi bồi đầy phù sa, người dân nơi đây tranh thủ trồng những cây ngắn ngày như dưa hấu, mướp, bí, khoai lang…   

Trekking trên cung đường đẹp nhất miền Đông Nam Bộ

Trái dưa hấu xanh mát, chắc nịch nhìn rất ngon mắt. Sau khi mùa dưa đã thu hoạch, trẻ em nơi đây thường đi mót dưa mang ra chợ bán.   

Trekking trên cung đường đẹp nhất miền Đông Nam Bộ

Anh Thương (bên phải), người trông coi ruộng dưa, mời chúng tôi thưởng thức dưa hấu ngay tại vườn. Anh ở miền Tây, đến đây làm thuê cho chủ vườn.   

Trekking trên cung đường đẹp nhất miền Đông Nam Bộ

Dưa hấu ruột đỏ, ăn ngọt lịm. Sau một chặng đi bộ khá dài, làm miếng dưa hấu thì thật sảng khoái và hồi sức nhanh.   

Trekking trên cung đường đẹp nhất miền Đông Nam Bộ

Bạn Alena trong đoàn rất thích thú khi được trải nghiệm tại ruộng dưa hấu.   

Trekking trên cung đường đẹp nhất miền Đông Nam Bộ

Thuyền của ngư dân giữa mênh mông hồ, phía xa là cơn mưa đang kéo tới.   

Trekking trên cung đường đẹp nhất miền Đông Nam Bộ

Một anh trong đoàn biểu diễn nhào lộn trên thuyền.   

Nguyễn Hải Vinh

Theo Zing

Related Posts: