Chị bình tĩnh, em cũng mới được báo tin anh ấy tự tử nhưng mà em lại được một người bạn thân cho biết anh ấy đã đặt vé máy ra ra nước ngoài. Thực hư không biết sao nhưng chị với em thử thế này xem nhé.
Ngay từ lúc biết Hương yêu Huy mọi người đã khuyên cô dừng lại vì ai cũng biết Huy là một gã trai đào hoa dẻo mỏ. Dù có cưới nhau thì sau này cô cũng khổ vì Huy kiểu gì cũng bồ bịch rồi cuộc sống vợ chồng sẽ không bao giờ có hạnh phúc. Thế nhưng lúc đó vì quá yêu Huy nên Hương đã bỏ qua mọi lời khuyên của bạn bè. Hơn nữa Hương lại cứ nghĩ rằng cô sẽ khiến Huy thay đổi bản tính bằng tình yêu chân thành mình dành cho anh.
Yêu nhau hơn 1 năm họ đi tới hôn nhân trong sự chúc phúc của bạn bè. Vì thấy 2 người rất quấn quýt nhau, thời gian đó Huy lại rất “ngoan” không có yêu đương lăng nhăng em nào nữa nên mọi người cũng tin Hương đã khiến một con ngựa bất kham là Huy thay đổi thực sự. Một năm đầu cuộc sống hôn nhân của họ vô cùng hạnh phúc, Hương ngây ngất trong men say tình yêu với chồng.
Cuộc sống gia đình của họ càng hạnh phúc hơn gấp bội khi cô biết mình có bầu. Thời gian bầu bí Hương cũng có vài lần dọa sảy vì tử cung cô yếu nên bác sĩ khuyên vợ chồng nên kiêng chuyện ấy. Hương dò hỏi ý tứ chồng thế nào thì Huy đã ôm chặt vợ vào lòng: “Vì con nên vợ chồng mình phải chịu khó thôi vợ ạ, vợ yên tâm anh hứa sẽ không bao giờ làm gì có lỗi với vợ đâu. Vợ đừng có suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng tới con vợ nhé”.
“Vì con nên vợ chồng mình phải chịu khó thôi vợ ạ, vợ yên tâm anh hứa sẽ không bao giờ làm gì có lỗi với vợ đâu. Vợ đừng có suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng tới con vợ nhé”. (Ảnh minh họa)
Hương tự hào và tin tưởng ở Huy lắm nên chẳng bao giờ cô nghĩ chồng lại phải bội mình cả. Thời gian cuối Hương bầu bí thì Huy bận bịu hơn, ít quan tâm tới vợ hơn ban đầu nhưng Hương lại tin rằng đó là do anh bận làm ăn kiếm tiền lo cho con cái sau này chứ không phải bồ bịch linh tinh gì. Lần nào vắng nhà Huy cũng gọi điện và khẳng định chắc nịch điều đó nên Hương càng thêm tin tưởng.
Rồi cũng tới ngày cô lâm bồn, chồng ở nhà với cô được chừng 1 tuần thì anh lại bận phải đi. “Anh với thằng bạn đang chung nhau chuyến hàng này, ăn chắc 80% rồi em à. Xong vụ này thì vợ chồng mình mua ô tô và xây lại nhà 5 tầng luôn”. Lại một lần nữa Hương tin chồng, một mình cô tự lập chăm con ngay khi chồng đi vì mẹ 2 bên đều già cả không nhờ các bà được.
Vất vả là thế nhưng chưa một lần Hương trách móc chồng, nhưng rồi chính bản thân Hương lại không thể ngờ khi con tròn 3 tháng Huy tặng cho mẹ con cô nỗi đau lớn tới mức ấy. Hôm ấy Huy về nhà và vợ chồng có làm vài mâm cơm mời bạn bè. Huy uống say quá nên ngủ không biết gì. Chồng vừa ngủ thì Hương thấy có tin nhắn điện thoại tới trong máy của chồng. Vợ chồng Hương xưa nay không để pass điện thoại nên cô dễ dàng vào đọc xem ai nhắn thì sững sờ:
“Sao mấy hôm nay em gọi cho anh mà không nghe máy. Anh hứa tuần này đưa em đi siêu âm cơ mà. Con được 6 tháng rồi đấy, em nghĩ mình tổ chức đám cưới trước khi em sinh đi cho bố mẹ yên lòng”. Hương đờ người, tin nhắn này chồng cô không lưu tên, là người ta nhắn nhầm hay là thật đây? Hương vội vàng lấy điện thoại của chồng gọi ngay cho số điện thoại kia thì choáng váng:
- Anh à, đến đưa em đi khám thai đi nhé…
- Cô là ai mà bảo chồng tôi đưa đi khám thai… Cô…
Tắt điện thoại, nước mắt Hương rơi không ngừng. Hóa ra chồng Hương bấy lâu nay đã tán tỉnh cô gái tên Lan này, và cô ấy đã có thai 6 tháng với Huy. Nhưng đau đớn 1 điều là thực sự cô ta không hề biết Huy đã có vợ con, anh ta vẫn còn hứa hẹn sẽ cưới Lan, đã về nhà cô ra mắt bố mẹ.
Hương đau đớn ngã quỵ, nhưng lúc đó cô không gọi chồng dậy làm um lên mà chờ đợi xem thái độ của Huy ra sao. Nhưng Huy vẫn tỏ ra bình thường, vẫn nói lời yêu thương vợ con và sáng hôm sau lại đi tiếp. Huy bảo lần này đi lấy hàng, 5 hôm nữa thì về: “Chắc chắn chuyến này về anh sẽ mang về cho mẹ con em 2 tỷ, em cố gắng đợi anh nhé”. Hương cười gật đầu, cô cũng chờ xem chồng sẽ mang gì về cho mình. 5 ngày nữa cô cũng sẽ cho mọi việc của chồng ra ánh sáng.
Thế nhưng không ngờ, Huy mới chỉ đi được có 3 ngày thì Hương đã nhận được tin sét đánh: “Em ơi, anh là bạn của Huy… Chuyến hàng của bọn anh bị hải quan giữ hết rồi. Mất hết rồi. Lo không có tiền trả nợ quẫn trí chồng em đã nhảy sông tự tử rồi em ơi, vẫn chưa tìm được xác”. Hương ôm đứa con mới 3 tháng trên tay ngã quỵ. Huy chết thật rồi sao? Đúng lúc cô đang hoang mang đau đớn thì lại nhận được điện thoại của Lan:
Ảnh minh họa
- Anh Huy mất hàng vỡ nợ nên tự tử rồi…
- Chị bình tĩnh, em cũng mới được báo tin anh ấy tự tử nhưng mà em lại được một người bạn thân cho biết anh ấy đã đặt vé máy ra ra nước ngoài. Thực hư không biết ra sao nhưng chị với em thử làm thế này xem nhé…
Đúng là Hương cũng thấy hơi nghi ngờ trong lời nói của bạn Huy, mà giờ thì cô cũng không còn tin tưởng ở chồng nữa rồi. Cô quyết định làm theo lời Lan. Cô gọi điện cho người bạn của chồng: “Anh ơi anh cố gắng tìm chồng em giúp em, biết đâu ai đó đã vớt được anh ấy. Em vẫn còn trong tài khoản 2 tỷ chồng em không biết, anh ấy quay về không lo không trả được nợ đâu”.
Và tất nhiên Lan cũng gọi lại nói mình còn 3 tỷ và hứa trả nợ cho chồng sắp cưới. Vậy là đang định trốn ra nước ngoài cùng bạn gái cũ đang ở bên đó thì sau khi nghe người bạn nói lại như thế, Huy đã ngay lập tức chuyển hướng kế hoạch. Hắn ta bảo bạn nói rằng có người đã cứu được mình cho cả vợ và bồ biết. Với số tiền 5 tỷ kia hắn ta trả nợ vẫn thừa mà lại vẫn có vợ và người tình ở bên, vẫn sống sung sướng. Chứ sang bên kia đất khách quê người chưa biết ra sao.
Hủy chuyến bay ra nước ngoài, Huy lập tức trở về nhà trong tâm thế của người đàn ông vừa thoát chết. Thế nhưng vừa mới bước vào nhà thì hắn ta sốc ngất khi thấy vợ bế con và bồ có bầu 6 tháng đã đứng đó đợi sẵn mình: “Anh giỏi lắm, nhưng người như anh sao chết dễ dàng thế được. Phải để chủ nợ, để giang hồ nó xử anh”. Huy choáng váng, hóa ra vợ và bồ đã liên minh lừa anh ta. Huy vội vàng gọi điện cầu cứu người yêu cũ mua vé máy bay cho anh ta sang bên đó, nhưng cô ấy đã không bao giờ nghe máy nữa.
Lâm Minh/ Theo Thể thao xã hội