Chủ Nhật, 7 tháng 5, 2017

Đúng ngày vợ xách làn đi đẻ, chồng quỳ xuống cầu hôn cô nhân tình

Vừa gửi xe xong, định bước vào phòng bệnh của vợ để đưa cô lá đơn ấy, đang không biết nên nói thế nào để cô ấy hiểu và chấp nhận thì bỗng anh nghe thấy giọng nói quen thuộc của người con gái.

Vừa chia tay bạn gái 7 năm vì cô ấy phải theo gia đình định cư nước ngoài, 2 tháng sau anh ngỏ lời cầu hôn với An. An là con gái của bạn thân mẹ anh, biết tình cảm mà cô dành cho mình từ lâu nhưng lúc đó đang có người yêu nên anh không để tâm lắm. Sau khi biết anh và người yêu chia tay, mẹ anh và mẹ An càng vun vén thêm cho hai người. Chiều lòng mẹ, cũng biết mình chẳng thể yêu thêm ai khác được nữa, anh chấp nhận lấy An về để hi vọng bớt cô đơn.

Cưới nhau được hơn 1 năm thì An có bầu. Gia đình anh vô cùng sung sướng và hạnh phúc với sự xuất hiện của đứa trẻ này, An vui lắm, anh cũng mừng. Từ ngày đó, anh cố gắng đối xử với An tốt hơn trước, không còn hờ hững và vô tâm với cô. Thế nhưng, có lẽ ông trời đã thử thách anh chăng, khi An gần đến ngày đẻ thì anh nhận được tin nhắn của người yêu cũ hẹn gặp.

Đúng ngày vợ xách làn đi đẻ, chồng quỳ xuống cầu hôn cô nhân tình

(ảnh minh họa)

Hóa ra, cô ấy đã trở về nước, biết mình đã có gia đình không nên như thế nhưng anh không thể nào quên được cô ấy.

- Em về nước có chuyện gì?

- Em… em nhớ anh, chúng mình quay lại được không?

- Quay lại, em đùa sao, em biết bây giờ anh đã có gia đình rồi không? Vợ anh mấy hôm nữa là đẻ rồi, em có biết không? Ngày em đi em đã nói thế nào? Bây giờ em bảo chúng ta quay lại kiểu gì.

- Em… em xin lỗi, thực sự em không biết mình lại yêu anh nhiều đến thế. Sang đó rồi, 2 năm qua không ngày nào em sống yên ổn, lúc nào em cũng nhớ đến anh. Em quyết định trở về, không đi nữa. Anh chấp nhận em được không? Em yêu anh, vẫn còn yêu anh nhiều lắm!

Thấy người yêu gục xuống bàn khóc nức nở mà lòng anh như tan nát, phải chăng, cô ấy nói được những lời đó sớm hơn thì cuộc đời anh bây giờ đã không khó khăn đến thế. Anh cứ tưởng rằng mình đã quên được cô nhưng không, chỉ là anh cố gắng giấu đi mà thôi. Tình yêu với cô trong anh luôn hiện hữu. Hai người lại quay lại với nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

An vẫn không biết chuyện gì xảy ra, cô đang ở những ngày cuối thai kỳ, anh không muốn cô phải gặp cú sốc nào nên vẫn tính giấu chờ cô sinh xong rồi mới nói. Anh biết mình có lỗi với An và con nhiều lắm, nhưng anh không thể nào khước từ tiếng gọi của trái tim mình được. Anh định sẽ để lại cho An và con toàn bộ tài sản của mình, coi như bù đắp cho cô vậy.

Ngày An xách làn đi đẻ cũng là ngày anh quỳ xuống cầu hôn người yêu thì mẹ gọi điện báo tin An đã sinh con trai, mẹ tròn con vuông. Anh vui mừng nhảy cẫng lên sung sướng, là con trai, cuối cùng anh cũng có con rồi, con trai của anh. Nhận thấy anh vui mừng như đứa trẻ, trong đáy mắt cô nhân tình chợt ánh lên một tia xấu xa, cô biết rằng anh đã rung động với người vợ cưới được 2 năm kia rồi. Nhưng có vẻ anh chưa nhận ra tình cảm đó. Cô không thể để mình mất anh được. Cô đã đánh cược tất cả để trở về đây thì sẽ không bao giờ chịu tay trắng ra đi.

Đúng ngày vợ xách làn đi đẻ, chồng quỳ xuống cầu hôn cô nhân tình

(ảnh minh họa)

Trưa hôm sau, anh tạt qua bệnh viện để ngắm con rồi đưa cho vợ tờ giấy ly hôn mà anh đã ký sẵn. Anh không muốn mình trở thành người đàn ông phụ bạc bắt cá hai tay, cũng không muốn người yêu mình phải chịu cảnh bồ nhí. Đây là lựa chọn mà anh suy nghĩ rất lâu mới quyết định.

Vừa đi, vừa nghĩ không biết nên mở lời nói thế nào với vợ thì từ đằng xa, anh bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc, chính là của người yêu anh, sao cô lại đến đây làm gì.

- Sao chị lại trở về? Chị trở về định làm tổn thương anh ấy lần nữa phải không? Chẳng phải chị đã bỏ đi theo anh họ của tôi rồi sao. Chị đã hứa với tôi sẽ im lặng ra đi không để anh ấy biết còn gì.

- Đúng, tôi chưa nói cho anh ấy biết, cũng không muốn để anh ấy biết. Tôi về đây là để đòi lại vị trí thuộc về tôi thôi. 2 năm ở bên anh cô, tôi chẳng kiếm chác được cái gì cả. Anh cô đúng là con cáo già mà, nên là tôi đành quay về đây thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, con trai của giám đốc công ty xây dựng cũng chẳng thua kém là bao.

- Cô, cô điên rồi! Cô không có quyền làm thế! Dù biết cô là người ham danh lợi nhưng tôi cũng chưa bao giờ đặt điều nói xấu cô trước mặt anh. Hai người yêu nhau tôi cũng chấp nhận đè nén tình cảm của mình. Là cô từ bỏ anh ấy trước.

- Thế thì sao, quan trọng là anh ta yêu ai? Cô hiểu không? Cô có biết hôm qua khi cô đang đau đớn thập tử nhất sinh đẻ cho anh ta đứa con đó thì anh ta đang làm gì không? Anh ta…

- Đủ rồi! Đừng nói nữa.

Thấy anh từ ngoài cửa bước vào, cả hai người cùng bàng hoàng, nhất là cô người yêu của anh. Cô không ngờ anh lại xuất hiện ở đây vào lúc này, chẳng phải vừa nói chuyện điện thoại anh còn nói đang ở công ty sao. Sao có thể được?

- Anh…anh, anh nghe em giải thích!

- Không cần nói gì nữa đâu, những gì cần nghe tôi đã nghe hết rồi. Là tôi ngu ngốc, lụy tình nên bị cô lừa gạt suốt thời gian qua, cô đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy cô thêm nữa.

- Anh…anh đừng vậy mà, nghe em nói đi…

- Thôi đủ rồi, cô đi đi, tôi không muốn phải đuổi cô ra khỏi đây đâu!

Cô ta nhìn An rồi quay sang nhìn anh uất hận “anh được lắm” rồi quay lưng bỏ đi. Không muốn nhìn theo bóng dáng cô ta một phút giây nào nữa, anh ôm lấy An thầm thì “Xin lỗi em, anh sai rồi, tha thứ cho anh lần này thôi!”.

Mộc Miên / Theo Thể Thao Xã Hội.

Related Posts: