Thứ Bảy, 6 tháng 5, 2017

Về quê ăn cưới, tôi sốc khi nửa đêm chồng lén tòm tem cô dâu

Đi ngang phòng cô dâu, tôi đứng tim khựng người lại nhìn vào bên trong: “Nào, để anh cởi váy cho. Ngày mai em là vợ của người ta rồi, anh sẽ dạy em ân ái 1 cách thuần thục nhất để tự tin tân hôn với chồng!”.

Cuối cùng thì Mai (cô em nuôi) 32 tuổi của chồng cũng chịu xuất giá. Mai xinh đẹp, giỏi giang nhưng rất kén chọn. Đó là lý do dù trễ tuổi nhưng em cũng không vội. Chú rể của Mai là 1 anh chàng hơn cô ấy 3 tuổi, hiện đang làm giám đốc 1 công ty có tiếng. Thấy Mai lấy được 1 người chồng tuyệt vời như vậy vợ chồng tôi cũng mừng cho em.

Gia đình có điều kiện nhưng Mai lại không tổ chức đám cưới ở khách sạn trên thành phố, em về quê làm đám cưới cho ấm cúng. Ngày cưới cận kề, vợ chồng tôi tất tả chuẩn bị hành lý thuê taxi về quê cô em nuôi của chồng dự đám cưới từ ngày hôm trước. Được gia đình Mai tiếp đón như con cháu trong nhà tôi vui lắm mà chẳng nề hà xắn tay áo ngồi rửa bát, làm cỗ như đúng rồi.

Mai là 1 cô gái điệu đà, chú trọng hình thức nên chiều hôm trước em đã diện bộ váy cưới lộng lẫy đón khách rồi. Nhìn Mai mà tôi lại nhớ về ngày cưới của mình năm nào, hạnh phúc thật đấy. Mới làm cỗ buổi chiều thôi mà nhà Mai đã làm hơn 60 mâm khiến vợ chồng tôi mệt lả. Đêm được đi ngủ cái là tôi nháy mắt chồng lên giường ngủ luôn, chân tay sắp rụng rời ra đến nơi rồi.

Tôi có thói quen ngủ là phải ôm chồng mới ngủ được. Tưởng mệt là ngủ như chết, ai dè lạ nhà tôi cứ cố nhắm mắt mãi mà không ngủ được. Trằn trọc đến tầm 1h sáng tôi thấy chồng dậy đi ra ngoài, nghĩ anh đi vệ sinh nên tôi cũng mặc kệ nhưng vệ sinh gì mà 15, 20 phút rồi chưa thấy vào. Sợ anh bị cảm ngoài kia tôi chạy đi xem thì không thấy chồng đâu, thử leo lên sân thượng thì đi ngang qua phòng Mai tôi đứng tim khựng người lại nhìn vào bên trong.

Về quê ăn cưới, tôi sốc khi nửa đêm chồng lén tòm tem cô dâu

Mai thật xinh đẹp trong ngày cưới (ảnh minh họa)

- Nào, để anh cởi váy cho nào. Ngày mai em là vợ của người ta rồi, anh buồn lắm đó.

- Ai bảo anh 3 năm trước bỏ em đi lấy vợ chứ, em giận anh chuyện đó lắm đấy.

- Anh biết lỗi do anh rồi. Nhưng hồi ấy anh lỡ làm vợ anh có bầu nên phải cưới, vả lại lúc đó bố cô ấy là sếp của anh. Không cưới chạy làng thì anh mất việc, mất tất cả mất. Thôi, kiếp này anh nợ em. Giờ thì để anh trả nợ cho em được không?

- Anh trả như nào chứ?

- Thì 1 đêm ân ái cuồng nhiệt. Mai em là vợ của người ta, chí ít anh phải truyền dạy kỹ năng, kinh nghiệm làm “chuyện ấy” của anh cho em chứ?

- Anh khôn thế, nhưng em thích. Thử xem tài năng của anh trong khoản này của anh đến đâu. Lâu rồi em không được gần anh, được anh vuốt ve.

- Giờ thì anh bù nhé, không biết sau đêm nay đến bao giờ anh mới được gần em nữa. Em nhớ em, yêu em lắm. ước gì mình là của nhau.

- Thôi đi ông tướng, chúng ta không đến được với nhau nhưng vẫn có thể ngoại tình với nhau được mà. Là em tự nguyện, chỉ cần được ở bên anh thì em sẽ bất chấp làm tất cả. Anh thừa biết em lấy chồng cũng chỉ để cho có, em yêu gì anh ta đâu. Tất cả là tại anh hết đấy.

- Vậy để anh chuộc lỗi với em đêm nay nhé.

Về quê ăn cưới, tôi sốc khi nửa đêm chồng lén tòm tem cô dâu

Tôi sốc trước cảnh tượng này (ảnh minh họa)

Đứng ngoài chứng kiến cảnh chồng cởi váy hộ em nuôi rồi nhiệt tình dạy em nuôi cách tân hôn như thế nào bằng màn thực hành nóng bỏng khiến tôi sốc vô cùng. Thì ra Mai và chồng tôi trước kia là 1 cặp, chồng tôi lăng nhăng yêu tôi trong lúc yêu Mai rồi phụ bạc cô ấy. Trời đất ơi, mấy năm nay tôi là con rối trong tay chồng ư? Anh ấy không yêu tôi, lấy tôi chỉ vì cái ghế giám đốc của bố tôi hay sao?

Nhìn cảnh chồng ân ái cuồng nhiệt với Mai mà tim tôi đau không thở nổi, nước mắt chảy giàn rụa. Phút giấy ấy tôi chỉ ước mình chết đi cho bớt đau mà thôi. Anh nuôi – em nuôi là mối quan hệ này sao? Tay run rẩy tôi cố rút điện thoại ra quay lại cảnh nóng đó của chồng và Mai rồi gõ cửa thật mạnh để 2 người đó nhìn ra.

Thấy tôi, cả 2 đều tái mặt buông nhau ra lúng túng không biết nói gì thì hét ầm và khóc nấc lên khiến cả nhà Mai tưởng có chuyện gì chạy vào. Chứng kiến cảnh anh – em nuôi ngủ với nhau, mẹ Mai sốc lắm mà ngất xỉu còn 2 người anh của Mai thì cầm gậy đánh đuổi chồng tôi ra khỏi nhà. Đối mặt với Mai, tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt hận thù mà nói.

- Đồ đàn bà hư hỏng. Cô muốn tôi phá nát đám cưới cô trong vòng 1 nốt nhạc không? – Tôi giơ chiếc điện thoại vừa mới quay cảnh nóng của Mai và chồng.

Thay vì sợ hãi quỳ lạy thì Mai lại bình tĩnh đáp trả tôi.

- Chị nên nhớ, chính chị mới là người cướp người đàn ông của tôi. Nếu không có chị thì giờ tôi và anh Tú (chồng tôi) đã có 1 gia đình hạnh phúc rồi. Vì sự xuất hiện của chị mà tình yêu 3 năm của tôi tan vỡ, tôi bị bỏ rơi mà đứng nhìn các người hạnh phúc. Giờ thì chị muốn gì chị cứ làm đi hay thôi để tôi tuyên bố hủy hôn chị đỡ phải dày công phá đám. Ok?

- Tôi không phải kẻ thứ 3, không cướp bạn trai của ai cả?

Uất ức, sốc trước lời Mai nói tôi hét lên với cô ấy rồi chạy ra khỏi nhà Mai. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Trong chuyện này tôi là người có lỗi ư, lẽ nào Mai yêu chồng tôi đến vậy. Cô ấy sẵn sàng hủy hôn để có được chồng tôi sao? Tôi phải làm gì đây khi đánh ghen cũng bất lực thế này?

Hạ Vi/ Theo Thể thao xã hội

Related Posts: