"Hiện tại mình là tổng hòa giữa nam hay nữ, dịu dàng hay cá tính, Vũ Cát Tường đứng ngoài tất cả để âm nhạc của mình tự do hơn" – Vũ Cát Tường cho biết.
Vũ Cát Tường vừa mang đến chương trình Âm Nhạc & Bước Nhảy tháng 5 một minishow tập hợp những bài hát nổi tiếng của cô. Vũ Cát Tường thể hiện những bài hát nổi tiếng thuộc nhiều dòng nhạc khác nhau như: Don’t you go, Góc ban công, Ngày hôm qua, Em ơi.
Các ca khúc được cô làm mới bằng giai điệu nhanh kết hợp vũ đạo bắt mắt. Với cá tính âm nhạc mạnh mẽ, cộng với khả năng vừa sáng tác vừa biểu diễn, Vũ Cát Tường khá được lòng khán giả trẻ.
Đặc biệt, ở ca khúc mới nhất Em ơi với sự góp giọng của nam ca sĩ Hakoota Dũng Hà – một người bạn thân thiết ngoài đời, cô mang đến một không khí tươi mới cho chương trình.
Vũ Cát Tường đã có cuộc trò chuyện khá thẳng thắn với nhà báo Minh Đức trong chương trình Chuyện của sao. Khi được hỏi về những tin đồn liên quan đến giới tính của bản thân, nữ ca sĩ 9X khẳng định: "Trước khi bị mọi người đặt câu hỏi nghi ngờ về giới tính, tôi cũng đã tự vấn mình. Hiện tại, tôi tự thấy dù mình là tổng hòa giữa nam hay nữ, dịu dàng hay cá tính, tôi vẫn đứng ngoài tất cả để âm nhạc của mình tự do hơn. Tôi từng nhận được những lời phán xét ác ý nhưng chỉ cần tôi biết mình là ai, thế là đủ. Hãy để âm nhạc của Vũ Cát Tường nói lên điều đó sẽ tốt hơn".
Nữ ca sĩ bày tỏ: "Cảm giác đầu tiên mỗi khi có scandal về mình xuất hiện là choáng ngợp và sốc. Tôi thấy sốc khi đột nhiên cuộc sống cá nhân và nỗ lực âm nhạc của mình trở thành tâm điểm. Nhưng sau đó, tôi nhìn nhận ra một bức tranh tổng thể. Tôi đúc kết được rằng dù bạn hoạt động trong lĩnh vực nào, đã là người công chúng thì phải đối diện với những chuyện không mong muốn xảy ra. Làm nghề nào cũng có tai nạn nghề nghiệp, mình phải chấp nhận vì nó sẽ là đòn bẩy giúp bản thân trưởng thành hơn".
Vũ Cát Tường chia sẻ kinh nghiệm của bản thân khi phải đối mặt với thị phi, đó là không để tâm nhiều về những điều xấu mà ghi nhớ những điều cần thiết như là bài học. Cô cho biết: "Tôi thường tự trấn an mình rằng, mỗi ngày luôn có ai đó muốn 'tấn công', chĩa mũi dùi vào mình. Nhưng mình phải vững tâm, những giá trị nào mình bảo vệ thì sẽ cần lên tiếng vì đó là hơi thở cá nhân, chẳng hạn như âm nhạc, như các sáng tác".
Theo TBDN