"The Handmaid’s Tale" đã trở thành đề tài bàn tán nóng hổi trên mạng xã hội nước ngoài vì nội dung gay cấn và không kém phần nhạy cảm.
Vừa qua, phim truyền hình The Handmaid’s Tale đã được công chiếu tại Anh sau thời gian "gây sốt" tại Mỹ. Tương tự, tác phẩm này nhanh chóng tạo được tiếng vang và được các trang tin tại xứ sở sương mù dành cho những lời có cánh như: "Tác phẩm hay nhất mà bạn sẽ xem trong năm nay" (The Guardian), "Được khen ngợi là kinh khủng, u ám và xuất sắc bởi người xem" (The Sun UK), "Tôi thậm chí đã quên cả việc thở! Tập đầu tiên lên sóng khiến khán giả phải sốc" (Dailymail)…
Vậy có gì trong phim truyền hình viễn tưởng dài 10 tập này khiến ai nấy đều nín thở theo dõi?
Cốt truyện gây ám ảnh khiến khán giả phải "rợn người"
The Handmaid’s Tale lấy cảm hứng từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Margaret Atwood xuất bản năm 1985 với nội dung nặng nề và gây ám ảnh. Tuy nhiên, cuốn tiểu thuyết này vẫn được dịch sang 40 thứ tiếng và gần đây lại tiếp tục trở thành một trong những cuốn sách bán chạy trên Amazon. Trailer của phim cũng cán mốc hơn 10 triệu lượt xem trên Youtube chỉ sau 2 tháng.
Phim đưa khán giả đến một thời đại vô định trong tương lai ở nước Cộng hoà Gilead. Tại đây, tỉ lệ phụ nữ vô sinh tăng cao do chiến tranh và ô nhiễm môi trường. Vì thế, những ai có khả năng sinh sản sẽ bị giam giữ bởi các nhà cầm quyền và bị ép buộc thực hiện "nghi lễ tình dục" nhằm duy trì giống nòi.
Offred bị bắt vì có khả năng sinh sản
Offred (Elisabeth Moss), tên thật là June, được chỉ định vào làm hầu gái cho gia đình Chỉ huy Fred Waterford (Joseph Fiennes) và vợ ông, Serena Joy (Yvonne Strahovski). Theo luật của Gilead, bất kì hành động hay ngôn từ nào không chuẩn mực từ Offred đều có thể khiến cô bị hành hình. Vì thế, Offred phải ngậm đắng, nuốt cay chịu đựng kiếp mang thai hộ với khát khao được tự do và đoàn tụ với con gái bị lạc mất của mình.
Như đã đề cập, Offred không đơn giản chỉ là quản gia phục vụ cho gia đình Chỉ huy Fred Waterford mà còn là người mang thai hộ cho vợ ông. Vì thế, chỉ trong tập đầu tiên, khán giả đã được phen choáng váng với cảnh Serena Joy giữ Offred với vẻ mặt dửng dưng để chồng quan hệ với cô hầu gái. Đây cũng là cảnh phim được bàn tán rôm rả trên mạng xã hội.
Serena Joy dửng dưng với việc chồng mình quan hệ với người hầu gái
Nhiều khán giả đã chia sẻ: "Ôi trời, thật không dễ dàng để xem cảnh cưỡng hiếp trong "The Handmaid’s Tale". Đã vậy nó còn dài nữa chứ", "Chúng ta có phải xem "nghi lễ tình dục" trong mỗi tập phim không vậy? Thật là đau lòng nếu phải xem cảnh cưỡng hiếp thường xuyên", "Phân đoạn quan hệ quá kinh khủng", "Tàn bạo và ớn lạnh. Sẽ cần một tuần để lấy lại tinh thần trước khi xem tập 2"…
Được đánh giá cao, chưa chiếu xong phần 1 đã rục rịch có phần 2
Trước khi lên sóng tại Anh, The Handmaid’s Tale đã ra mắt khán giả tại Mỹ và 1 số quốc gia khác. Phim được đánh giá cao và nhận được nhiều lời khen ngợi, như trang Metacritic cho "siêu phẩm" truyền hình này số điểm 92/100, còn Rotten Tomattoes chấm 9.1/10. Jen Chaney của Vulture còn cho biết: "Series được chăm chút tỉ mỉ, đậm chất man rợ, thật đã mắt khi theo dõi và hồi hộp từng phút giây, đến nỗi chỉ có đến cuối mỗi tập, bạn mới có thể nhẹ nhõm và thở phào".
Bên cạnh đó, dù đã công chiếu trước tại Mỹ vào ngày 26/4 nhưng The Handmaid’s Tale chỉ mới phát sóng tới tập 7. Song, do mức độ thành công rộng rãi, nhà sản xuất đã quyết định thực hiện phần 2, dự kiến ra mắt vào năm 2018.
Hiện tại, The Handmaid’s Tale vẫn tiếp tục được phát sóng tại nhiều quốc gia.
Cát Cát / Theo Trí Thức Trẻ