Chủ Nhật, 7 tháng 5, 2017

Yêu nhau 8 năm, lấy nhau về chưa đây 1 năm đã ly hôn

Yêu nhau mặn nồng đến 8 năm, quỳ xuống để thuyết phục bố mẹ cho cưới. Vậy mà không ngờ chỉ một năm sau đã ly hôn và bi kịch hôn nhân do lòng người mà ai cũng nên đọc một lần.

Câu chuyện này chẳng phải ai cũng có thể hiểu được. Chính những người trong cuộc người ta còn không thể ngờ đến mà nói gì đến người ngoài. Đọc đi rồi bạn sẽ hiểu vì sao lại thế.

Anh với chị yêu nhau từ hồi cấp 3. Từ tận cái hồi mà nắm tay nhau vẫn còn thấy ngại và chỉ cần nhìn thấy nhau mỗi ngày là đủ. Ngày mà anh đến nhà chị để đón chị đi học cũng phải đứng xa cả cây số vì sợ bị phát hiện ở cái tuổi còn quá trẻ để yêu đương. Thế đó, vậy mà họ cũng cùng nhau trải qua suốt 3 năm học sinh ấy.

Cố gắng cùng nhau thi đỗ đại học rồi trải qua những ngày tháng sinh viên êm đẹp bên nhau. Chỉ cần nhìn thôi ai cũng cảm thấy ngưỡng mộ tình yêu của họ lắm. Tình yêu ấy đã trải qua cùng nhau đi hết những năm tháng thanh xuân đẹp nhất của đời người. Cũng vì thế mà họ nguyện bên nhau suốt quãng đời còn lại.

Yêu nhau 8 năm, lấy nhau về chưa đây 1 năm đã ly hôn

(Ảnh minh họa)

Cùng nhau ra trường, quyết định đi làm cho ổn định rồi tổ chức đám cưới. Ấy thế mà ngày quyết định cưới của anh chị chẳng được đồng ý. Ổn định mọi thứ rồi mới xin để bố mẹ đồng ý mà mẹ anh lại từ chối chị chỉ vì gia đình chị nhà nghèo, làm nông dân. Trong khi gia đình anh đều là người của nhà nước. Vậy đấy, anh chị đấu tranh hết mình vì tình yêu, để bảo vệ tình yêu ấy.

Thậm chí mẹ anh bắt cả hai quỳ xuống xin. Anh và chị cũng nguyện đồng ý. Sau 1 ngày 1 đêm mưa tầm tã thì anh chị mới nhận được cái gật đầu. Ai nhìn vào cũng mừng thay cho anh chị vì cuối cùng cũng có ngày anh chị có được điều mình muốn. Anh chị đã hạnh phúc biết bao khi cuối cùng cũng được ở bên nhau cho đến trọn đời. Anh cười nhìn chị vui vẻ, chị cũng vậy nhìn anh cùng bước vào lễ đường.

Vậy đó, tình yêu ấy kéo dài suốt 8 năm, thậm chí quỳ cả 1 ngày 1 đêm dưới mưa để xin được cưới. Cuối cùng cái thứ chị nhận được lại không ai ngờ nổi, đó là anh chị ly hôn chỉ đúng tròn 1 năm sau đó.

Người ta ai cũng thắc mắc, tất cả đều không thể hiểu nổi lý do gì mà anh chị lại quyết định ly hôn sau biết bao nhiêu cố gắng. 8 năm bên nhau không phải thời gian ngắn để anh chị đưa ra quyết định ly hôn chỉ sau 1 năm sống chung. Còn lý do thì có lẽ sẽ khiến ai cũng giật mình.

Chị được về nhà anh làm dâu, được bố mẹ anh đồng ý cưới xin đàng hoàng. Nhưng rồi về nhà anh rồi chị mới nhận ra, mình chẳng có chút được tôn trọng nào trong cái gia đình ấy. Anh quá nhu nhược không bảo vệ nổi chị. Lúc nào cũng chỉ khuyên chị nên nhịn đi.

Yêu nhau 8 năm, lấy nhau về chưa đây 1 năm đã ly hôn

(Ảnh minh họa)

Cũng vì gần nhau nên lúc nào chị cũng nín nhịn vì sợ bố mẹ mang tiếng xấu sau này. Bởi thế chị gồng mình lên làm tất cả mọi việc trong gia đình nhà chồng như một cô ô sin chính hiệu mà không một lời than vãn. Thậm chí chị còn chẳng bằng ô sin vì còn làm việc không lương, không được trả tiền nữa.

Người ta cứ tò mò mãi về bi kịch hôn nhân hạnh phúc mà anh chị mơ ước này từ đâu đến. Còn chị thì hiểu quá rõ đó là do lòng người. Chị tin chắc một điều rằng mẹ chồng chị quá tệ, còn anh thì không đủ mạnh để bảo vệ hay bênh vực chị khi cần. Anh không có tiếng nói, còn mẹ chồng thì quá soi mói chị. Bất kể thứ gì cũng không ưa chị.

Người đời nói quả không sai chút nào. Nếu người ta đã không quý thì nhìn vào đâu cũng ghét cả thôi. Chẳng ai có thể quý nổi. Chính vì thế nên anh chị mới phải đi đến ngày hôm nay. Hôn nhân tan vỡ ư. Lý do tan vỡ là gì sao? Còn cần phải thắc mắc nữa sao? Tất cả chỉ là do lòng người, lòng người do lòng người đó. Mẹ chồng đã dùng mọi cách để đuổi chị đi, mẹ chồng hành hạ chị để chị tự động rút lui khỏi cái gia đình ấy, tự động không còn làm con dâu nữa. Vậy đó, tấn bi kịch hôn nhân tan vỡ chỉ từ lòng người mà thôi.

Song Ngư/Theo thể thao xã hội

Related Posts: