Thứ Năm, 29 tháng 6, 2017

1 lần bị táo bón, tôi bàng hoàng phát hiện lý do vợ cứ nhất định rửa bát trong nhà vệ sinh

Chân tay tôi bủn rủn bàng hoàng, cả trời đất như tối sầm lại đánh rơi cả điện thoại trên tay. Đang ngồi đi vệ sinh bỗng dưng mọi thứ nó thốn vào trong đầy bất lực.

Tôi và vợ kết hôn đến nay đã được 4 năm, 2 vợ chồng có với nhau 1 cậu con trai ngoan ngoãn đáng yêu vô cùng. Tôi rất yêu vợ, kể từ ngày quen nhau cho đến bây giờ thú thật tôi vẫn luôn yêu cô ấy.Cuộc sống hôn nhân suốt mấy năm qua không khiến lòng tôi thay đổi.

Nhớ lại ngày đó khi gặp vợ tôi đã yêu cô ấy ngay từ lần đầu tiên chạm mặt. Chẳng hiểu sao cả bữa tiệc có biết bao cô gái xinh đẹp xung quanh nhưng tôi chỉ để ý đến người con gái có đôi mắt buồn rười rượi đó. Mỗi lúc em nở nụ cười nó vẫn có điều gì đó phảng phất, nhiều đêm sau đó nó vẫn khiến tôi thấy ám ảnh.

1 lần bị táo bón, tôi bàng hoàng phát hiện lý do vợ cứ nhất định rửa bát trong nhà vệ sinh

(Ảnh minh họa)

Cô gái có sống mũi cao nước da trắng ngần, ăn mặc trên dưới đều 1 màu đen rất huyền phí, rất sang trọng. Em làm tôi nhớ, làm tôi phân tâm và rồi tôi đã quyết tán tỉnh Minh – vợ tôi bây giờ.

Tán gần 1 năm, em vẫn khước từ tôi, tôi tự hỏi vì sao mình lại bị em từ chối như vậy rõ ràng bạn em bảo em còn độc thân. Nhưng sau này tôi mới rõ em đang yêu, thậm chí yêu say đắm 1 gã đàn ông đã có gia đình. Em yêu nhiều đến mức không dứt ra được. Nếu người khác là tôi chắc họ sẽ chẳng chấp nhận nổi 1 cô gái như thế, khi ấy tôi cũng đã rất hụt hẫng thất vọng thậm chí khinh thường và thấy em thật ngu ngốc. Nhưng tình yêu của tôi dành cho em đã lớn quá rồi nên tôi quyết dịnh kéo em ra khỏi vũng lầy đó.

Và tôi đã làm được, tôi biết em đau khổ tổn thương rất nhiều nhưng em đang cố quên người đàn ông đó. Em là kẻ thứ 3, hiền lành, thậm chí nhu nhược và ngu ngốc. Em cứ lặng lẽ yêu chưa 1 lần đòi hỏi, nhiều lần tôi tự hỏi gã ta có gì mà em yêu đến vậy. Em chỉ lặng lẽ lắc đầu cười buồn.

1 năm sau đó chúng tôi chính thức trở thành 1 đôi, em xin việc chỗ khác thay chỗ ở và số điện thọa. Em hứa toàn tâm toàn ý yêu tôi và tôi cũng yêu em. Tôi hạnh phúc vì em đã thay đổi, em cười nhiều hơn yêu tôi nhiều hơn. Mọi kỳ vọng tôi đặt vào em, em chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Quá khứ của em tôi quyết định quên, vì tôi biết con người ai chẳng có lúc phạm sai lầm điều tôi quan trọng là hiện tại.

Ngày tôi đưa em về nhà ra mắt, bố mẹ tôi rất quý mến em. Họ giục chúng tôi sớm kết hôn và đám cưới diễn ra sau hơn 4 năm quen nhau và gần 2 năm yêu đương. Chúng tôi đã có 1 tổ ấm riêng cho mình, thực sự tôi rất hạnh phúc vì có 1 người vợ xinh đẹp đảm đang như vậy. Mỗi lần nghĩ về gia đình là mỗi lần tôi thấy tự hào, tôi thích cách em đón tôi về sau mỗi chiều. Tôi thích cách em động viên an ủi tôi mỗi khi tôi có rắc rối trong công việc.

Cuộc sống cứ ngỡ như vậy là trọn vẹn, nhưng không phải. Sau này tôi mới nhận ra càng yêu mình sẽ càng bị màu hồng của nó che lấp những hố đen đang hiện hữu phía sau.

Hôm đó vợ đưa con qua nhà hàng xóm chơi, tôi bị táo bón, ngồi ôm nhà vệ sinh cả tiếng. Tôi ngồi chồng cằm và suy nghĩ vẩn vơ, mặt thì nhăn nhúm lại. Cả ngày tôi bị cơn đau bụng hành lên hạ xuống, tôi cố quên nó và cố giết chết thời gian bằng cách ngó nghiêng ngắm nghía xung quanh.

Đúng lúc này tôi thấy phía trên máy nóng lạnh có 1 cái gì đó chìa ra phía ngoài 1 xíu, nếu ai tinh ý thì sẽ thấy còn nhìn qua loa thì sẽ không phát hiện được. Nhìn thấy thế tôi vội vội vàng vàng kéo quần lên kiễng chân lên bồn cầu và với tới nó.

Tôi sửng sốt khi thấy đó là chiếc điện thoại, tôi tự hỏi nhà này có mỗi mình và vợ nó không phải của mình chẳng lẽ lại là của vợ. Tôi bủn rủn mở nguồn lên, tay run run ấn nút wifi, tim tôi đập thình thịch dự cảm có chuyện gì chẳng lành.

Rẹt rẹt rẹt…

Hàng chục tin nhắn bay ra:

– Hôm nay anh đưa thằng Mun về chơi với ông bà. Em ở nhà ngoan nhé, thứ 2 mình gặp nhau ở chỗ cũ nhé. Mà tôi nay em không cần rửa bát trong nhà tắm nữa đâu, chắc anh không gọi facetime xem hình em được vì về quê mạng kém lắm. Hôm sau anh về Hà Nội em nhớ mặc bộ đồ lót màu đỏ rồi show cho anh xem nhé. Yêu em.

Chân tay tôi bủn rủn rụng rời đánh rơi cả điện thoại, đang ngồi ôm bồn cầu bỗng dưng mọi thứ nó thốn vào trong chẳng buồn ra nữa. Cả trời đất như tối sầm lại, đầu óc lảo đảo. Tôi ấn vào facebook gã đó thì ôi thôi… đây chẳng phải lão già xưa kia vợ tôi yêu sống yêu chết yêu bất chấp hắn đã 1 vợ 2 con rồi sao? Sao giờ họ vẫn liên lạc và còn chat sex cho nhau nữa vậy. Vợ tôi ngoại tình từ bao giờ mà tôi chẳng hề hay biết.

Giờ thì tôi đã hiểu vì sao vợ nhất quyết đêm nào cũng khiêng bát đĩa vào đây rửa mà không chịu rửa ngoài kia. Tôi như phát điên khi mình đã cố gắng thứ tha, bao dung làm tất cả vì vợ vì gia đình mà vẫn bị phản bội. Tôi không biết cô ta nghĩ gì mà lại hành động đáng kinh tởm như vậy. Giờ tôi phải làm gì đây, nghĩ đến đứa con nhỏ dại của tôi, tôi thực sự thấy đau đớn bất lực. Xin hãy cho tôi lời khuyên.

Theo Afamily

Related Posts: