Thầy vừa mới thắp hương quay ra nhìn thấy Thảo và Long, thì ông đã đi phăm phăm lại chỗ Long rồi chỉ thẳng vào mặt anh…
“Cô ấy không cho anh cưới bất cứ cô gái nào khác đâu?? Tại sao anh thấy mẹ con cô ấy chết mà không cứu?? Cô ấy hận anh, cô ấy luôn đi theo anh cả đời này đấy”. (Ảnh minh họa)
Thảo quen Long lần đầu tiên trong đợt họp mặt đồng hương. Khi ấy cô đã học năm thứ 3 rồi nhưng là lần gặp gỡ đồng hương đầu tiên nên Thảo chẳng quen ai ngoài đứa bạn đi cùng cô cả. Long khá điển trai lại hòa đồng. Thấy Thảo là Thành viên mới, anh chủ động lại bắt quen với giới thiệu cô với mọi người. Cuối buổi tiệc anh còn chủ động đưa Thảo và bạn về tận nhà vì sợ trời tối con gái đi về không tiện.
Sau hôm ấy Long thường qua rủ Thảo và bạn đi uống cà phê. Đứa bạn cũng đoán được anh chàng đồng hương đẹp trai kia đang dành tình cảm cho bạn mình nên cô ấy cũng chủ động tạo điều kiện cho 2 người đi riêng với nhau. Mới đó mà đã 3 năm trôi qua, 2 người đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp với nhau. Nhưng có 1 điều làm bạn bè đại học của Thảo mỗi khi gặp lại cô thì đều thắc mắc rằng:
- Tại sao mày với anh Long yêu nhau lâu thế mà không cưới đi?? Cả 2 đều công việc ổn định, nhà anh ấy lại có điều kiện thế mà. Hay bố mẹ 1 trong 2 bên chưa đồng ý??
Cả 2 đều công việc ổn định, nhà anh ấy lại có điều kiện thế mà. Hay bố mẹ 1 trong 2 bên chưa đồng ý?? Ảnh minh họa
- Không phải thế. Cả 2 gia đình đều ủng hộ. Bọn tao đã tính ngày cưới tới 3 lần rồi nhưng cả 3 lần đều có sự cố trước ngày cưới đúng 1 tuần và sau đó thì đều phải hoãn lại.
Nhiều người nghe cứ ngớ cả ra. Hóa ra là lần nào tới gần ngày cưới thì bệnh của Long lại tái phát mặc dù trước đó anh khỏe mạnh hoàn toàn. Nhưng cứ sát ngày cưới là lên cơn co giật rồi phải nhập viện cấp cứu và cứ thế phải tiêm truyền nửa tháng sau mới hồi phục được. Bác sĩ cũng chỉ kết luận được là do căng thẳng lo lắng chứ chẳng phát hiện ra bệnh gì.
1 năm phải hoãn đám cưới tới 3 lần liền. Long bảo với Thảo hay là cứ đăng kí kết hôn rồi về sống, rồi làm đám cưới sau. Tuy nhiêu thì bố mẹ Thảo không đồng ý vì tục lệ ở quê cô còn khá cổ hủ. Chưa làm đám cưới trước mặt họ hàng làng xóm thì vẫn chưa phải là gái đã có chồng. Nếu chỉ đăng kí rồi về nhà chồng sống thì chẳng khác nào con gái ông bà theo không về nhà người ta, mất hết giá.
Đợt vừa rồi 2 gia đình lại tính tiếp chuyện cưới xin. Lần này để cho chắc chắn xem mọi chuyện có thuận lợi không thì mẹ Thảo bảo con gái đưa bạn trai tới xem một ông thầy bói. “Bạn của mẹ cũng từng xem chuyện cưới xin cho 2 đứa con của chị ấy chỗ ông thầy này rồi. Chị ấy cũng từng bảo con gái dẫn chồng sắp cưới tới đây xem và nhờ thế mà con bé ấy mới thoát khỏi 1 gã sở khanh đã có vợ con ở nước ngoài mà còn về đây định lừa đảo cưới vợ. Con dẫn thằng Long qua đó xem chuyện 2 đứa thế nào”.
Trước giờ cũng không tin vào cái chuyện bói toán mấy, nhưng lần này mẹ bảo thì Thảo cũng đi, với lại đám cưới của cô cũng trục trặc tới 3 lần rồi. Không lẽ 2 người cả đời không thể làm đám cưới??
Thảo nhờ mẹ gọi điện cho thầy và sắp xếp thời gian cho mình đưa Long tới. Để rồi mọi sự hôm đó diễn ra khiến Thảo lạnh sống lưng. Thầy vừa mới thắp hương quay ra nhìn thấy Thảo và Long, thì ông đã đi phăm phăm lại chỗ Long rồi chỉ thẳng vào mặt anh: “Cô ấy không cho anh cưới bất cứ cô gái nào khác đâu?? Tại sao anh thấy mẹ con cô ấy chết mà không cứu?? Cô ấy hận anh, cô ấy luôn đi theo anh cả đời này đấy”.
Thảo điếng người, Long ú ớ… Thảo khóc nức nở rồi lấy xe phóng đi khỏi nhà thầy bói ngay lập tức mà không đợi câu giải thích nào của Long cả. Long tới nhà bạn gái thì Thảo đã đóng chặt cửa phòng nằm khóc. Mẹ cô gọi mãi mà không chịu ra ngoài nói chuyện:
- Anh ta từng yêu cô gái khác, có con với cô ấy mẹ ạ. Giờ cô ấy chết rồi cô ấy không cho anh ta lấy vợ đâu. Anh ta độc ác thế thì phải nhận kết cục đó là đúng, con bị lừa mấy năm rồi mẹ ơi.
- Không phải thế đâu, em hiểu lầm rồi. Anh không có yêu ai trước em cả mà là chuyện của 8 năm trước, khi anh vừa mới lên thành phố học. Hôm đó anh đi học thêm rồi đi chơi với bạn tới tận 12 giờ đêm mới về. Khi đi qua đoạn đường vắng đó thì bất ngờ anh gặp 1 người phụ nữ bị tai nạn, và kẻ gây tai nạn đã bỏ trốn.
Cô ấy khi đó chắc vẫn còn sống vì có giơ tay lên với với khi thấy anh đi qua. Nhưng khi đó anh sợ vì lo người nhà cô ấy hiểu lầm mình là người gây tai nạn, nên anh đã phóng qua mà không gọi xe cấp cứu cho cô ta. Hôm nay thầy nói anh mới biết hóa ra cô ấy đang có bầu. Nếu hôm ấy anh gọi xe có thể mẹ con cô ấy đã được cứu.
Lúc này Thảo mới hiểu ra mọi chuyện, gia đình cô cùng Long quyết định quay lại nơi cô gái kia gặp tai nạn cúng lễ cho linh hồn mẹ con cô gái siêu thoát và nhờ thầy hóa giải để cô ấy buông tha cho Long. Nếu không thì cả đời này Long với Thảo khó mà có hạnh phúc, thầy đã bảo: “Kể cả có về sống với nhau không làm đám cưới thì họ cũng phá cho lục đục để rồi bỏ nhau mà thôi”.
Theo blogtamsu