Vợ nói chán, không còn yêu tôi nữa, vợ thích sự tự do, không thích gò bó và bảo tôi cứ sống vậy đi cho khỏe.
Tôi 26 tuổi, vợ bằng tuổi, chúng tôi kết hôn được 3 năm và đã có một đứa con trai gần 2 tuổi. Sau khi sinh con, vợ ở nhà giữ con, còn tôi đi làm để kiếm tiền lo cho cuộc sống. Tôi làm công ty sắt thép nên công việc rất mệt mỏi, đôi khi ham chơi không phụ vợ chăm sóc con.
Ảnh minh họa.
Rồi một ngày, tôi đã nhận ra lỗi lầm của mình nên quan tâm và chăm sóc vợ con nhiều hơn. Thời gian này vợ bắt đầu đi làm, tôi cảm thấy vợ lạnh nhạt hơn, không quan tâm tới tôi, không còn cho tôi gần gũi hơn 4 tháng nay. Tôi hỏi lý do thì vợ nói chán, không còn yêu tôi nữa. Vợ nói thích sự tự do, không thích gò bó và bảo tôi cứ sống vậy đi cho khỏe. Thật sự tôi không biết làm sao nữa vì rất yêu cô ấy. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
Theo Thuận/Ngoisao