Nếu nghĩ đến cuối cùng nữ chính phim Hàn đều yêu nam chính thì có lẽ bạn chưa biết đến các anh chàng nam thứ này.
1. Jung Jae Hyuk (Fashion King)
Jung Jae Hyuk là ví dụ điển hình cho tuýp nam phụ ngọt ngào được nữ chính đáp lại tình cảm. Vốn là người thừa kế một tập đoàn lớn, Jae Hyuk nắm trong tay tài sản kếch xù cộng thêm ngoại hình điển trai, quyến rũ, khiến tất cả các cô gái đều muốn ngã vào lòng. Từng có bạn gái xinh đẹp nhưng Jae Hyuk lại bị thu hút bởi nữ chính Ga Young (Shin Se Kyung). Vì thế, anh làm đủ mọi cách để có thể chiếm được trái tim cô gái nghèo.
Trái ngược với cảnh hạnh phúc của nữ chính – nam phụ, nam chính Kang Young Gul (Yoo Ah In) lại nhận một kết cục đau lòng khi bị bắn chết trong hồ bơi tại nhà. Nhiều khán giả tỏ ra không bằng lòng với cái kết này, thậm chí còn đồng loạt tặng cho Fashion King danh hiệu drama có kết thúc nhảm nhí, lãng xẹt nhất năm.
2. Song Sam Dong (Dream High)
Xuyên suốt các tập của Dream High, cốt truyện gần như hướng về Jin Guk và Go Hye Mi nhiều hơn là Song Sam Dong. Sam Dong là anh chàng “nhà quê” với giọng hát trời ban nhưng chưa có cơ hội tỏa sáng. Khi theo đuôi Hye Mi lên Seoul, Sam Dong ngày càng trưởng thành, tự tin với tài năng của mình nhưng cũng không mất đi bản chất hiền lành chân chất vốn có.
Tất cả những điều ấy khiến cho cô nàng tự phụ Go Hye Mi phải “đổ rạp” trước Sam Dong thay vì dành tình cảm cho cậu bạn thời niên thiếu Jin Guk. Dream High kết thúc với cảnh Hye Mi chạy theo xe buýt và trao cho Sam Dong nụ hôn lãng mạn y như cậu đã làm với Hye Mi trước đây.
3. Ta Hwan (Hoàng hậu Ki)
Hoàng đế Ta Hwan do Ji Chang Wook thủ vai có lẽ là vai phụ khó quên nhất của màn ảnh nhỏ xứ Hàn. Ta Hwan dù không phải là nhân vật chính nhưng đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc đời hoàng hậu Ki. Anh từng là cậu thanh niên nhu nhược chỉ biết che giấu nỗi sợ hãi sau ngai vàng. Nỗi sợ hãi ấy càng tăng lên khi Ta Hwan được trao cho vương miện hoàng đế. Chấp nhận làm con rối trong tay tể tướng nhưng từ khi gặp được Seung Nyang, Ta Hwan như thay đổi hoàn toàn: anh học cách dũng cảm hơn và trở thành một hoàng đế thực thụ.
Một vị hoàng đế có tư chất tốt, một Ta Hwan yêu say đắm Seung Nyang đủ để khiến nam chính Wang Yu của tài tử Jo Jin Moo có phần bị lu mờ. Dù có kết thúc đầy nuối tiếc khi các nhân vật đều lần lượt ra đi bỏ lại hoàng hậu Ki đơn độc trên đỉnh cao quyền lực nhưng cuối cùng trái tim của nàng cũng dành cho vị vua chung tình Ta Hwan.
4. Lee Hyun Myung (Mỹ nhân ngư)
Đa phần khi drama Hàn kết thúc, khán giả đều cảm thấy tiếc cho nam phụ nhưng với Mỹ nhân ngưlại hoàn toàn. Thay vì mắc “hội chứng nam phụ”, người xem lại khóc than cho đường tình duyên hẩm hiu của nam chính số nhọ Kwon Shi Kyung, đẹp trai là thế vẫn phải ngậm ngùi nhận thua.
Mỹ nhân ngư bắt đầu với một loạt cảnh tình cảm giữa chàng đầu bếp điển trai Shi Kyung và nàng tiên cá Hani nhưng lại kết thúc bằng chuyện tình của Hani và bếp phụ Lee Hyun Myung. Điều ấy đã khiến Mỹ nhân ngư bị chê tả tơi sau khi kết thúc 10 tập phim.
5. Choi Taek (Reply 1988)
Ở những tập đầu tiên, hầu như khán giả đều nghĩ Duk Sun sau này sẽ thành đôi với “mặt cún” Jung Hwan. Càng về sau, cốt truyện của Reply 1988 lại hướng nhiều hơn đến cậu bạn thần đồng Choi Taek. Taek là một kỳ thủ cờ vây với IQ cao ngất ngưởng nhưng trong cuộc sống bình thường cậu là người trầm tĩnh và hay gặp khó khăn trong giao tiếp. Cùng với Jung Hwan, Taek luôn thầm thương trộm nhớ cô bạn thân Duk Sun.
Nhờ can đảm bày tỏ tình cảm trước Jung Hwan mà Taek đã giành được trái tim Duk Sun. Kết thúc bộ phim dù vui mừng vì Duk Sun và Taek thành đôi nhưng không ít khán giả cảm thấy tiếc cho Jung Hwan vì đã lỡ chậm một bước để rồi đành phải chấp nhận buông bỏ.
6. Baek In Ho (Cheese In the Trap)
Dù phim kết mở nhưng nếu theo dõi đầy đủ các tập của Cheese In the Trap, khán giả đều nhận thấy chiến thắng "tình trường" nghiêng về Baek In Ho hơn là nam chính Yoo Jung. Baek In Ho là bạn cũ của Yoo Jung, luôn tin rằng chính Yoo Jung đã khiến anh phải từ bỏ ước mơ trở thành nghệ sĩ piano. Từ khi mới gặp mặt, Baek In Ho và Hong Seol đã trở nên rất thân thiết với nhau.
Đôi khi, người xem còn cảm nhận In Ho thực sự có nhiều điểm chung và tâm đầu ý hợp với Seol hơn là đàn anh Jung. Thậm chí, nhiều ý kiến còn bình luận so với In Ho thì mối quan hệ của Yoo Jung và Seol rất gượng ép, xa cách. Càng về sau, những cảnh quay có xuất hiện Yoo Jung càng thưa dần, nhường chỗ cho nam phụ Baek In Ho tha hồ “cưa cẩm” nữ chính.
Theo VNE