Thứ Ba, 6 tháng 6, 2017

Đàn ông đã tuyệt tình rồi thì cứ…bỏ đi!

Níu kéo một người đàn ông tuyệt tình thì chỉ có như tự khoét tim gan mà thôi.

Tôi luôn nghĩ, đau khổ trên thế gian này, có chăng cũng chỉ từ quan hệ giữa người và người. Người vô tình, kẻ hữu tình, vì vậy mà xót xa. Người tận tâm, kẻ vô tâm, cứ thế mà dày vò nhau không dứt. Người một mực nắm, kẻ dứt khoát buông, thế là dùng dằn mất cả một đời. Cũng như đàn ông và đàn bà thôi. Đàn bà tận tình, đàn ông tuyệt tình, rồi lại miệt mài những vụn vỡ chua chát

Tôi còn nhớ, anh đã từng rất thương chị. Một người đàn ông có thể từ bỏ cả cơ hội tu nghiệp nước ngoài hiếm có chỉ vì người yêu mắc bệnh nặng. Một người bạn trai không ngại sự phản đối của gia đình mà bất chấp bao năm dài yêu thương bạn gái. Một người chồng khóc rưng rứt khi thấy vợ khổ cực khi sinh con thế nào. Thế thì rõ ràng, đó là một người đàn ông yêu thương vợ mình rồi đúng không?

Tôi đã luôn tin anh chị chính là người cho tôi hy vọng rằng tình yêu trên đời này có thể đẹp như thế nào. Cho đến khi, tôi nghe chị nói rằng, anh ngoại tình. Lúc ấy, tôi sững người trong vài giây, nhìn khuôn mặt như trơ ra vì quá nhiều tổn thương của chị. Đến tôi còn thấy như không tin nổi, thì chị, một người đàn bà yếu đuối đã chấp nhận điều này như thế nào?

Đàn ông đã tuyệt tình rồi thì cứ...bỏ đi!

Ảnh minh họa: Internet

Chị bảo với tôi rằng, anh nói rằng anh yêu người phụ nữ kia, là thật lòng. Người ta nói đàn ông có thể ngoại tình chứ chẳng khi nào rời bỏ vợ con. Nhưng chị biết, anh thì khác. Vì đã nhìn thấy cách anh bất chấp mọi thứ vì tình yêu bao lâu nay, chị hiểu lúc này anh cũng sẽ như thế. Chỉ khác là, người anh yêu bây giờ đã không còn là chị. Đau đến nát lòng tan tim, cũng chính là như vậy.

Đàn ông mà đã cạn kiệt tình cảm rồi thì cứ như kẻ mỗi ngày đều đâm cả ngàn nhát dao vào tim đàn bà. Từng ánh mắt, nụ cười, cử chỉ, đều khiến lòng dạ đàn bà nát bươm. Nhưng chị lại không thể buông tay, cuộc hôn nhân này chị đã như khắc cốt ghi tâm, như không còn lối thoát cho chính mình. Chị cứ chịu đựng như thế, một mình cùng con ở nhà mỏi mòn đợi chờ những lần về thưa thớt đến đáng sợ của anh. Chị không muốn ly hôn, nhất định không muốn ly hôn.

Để đến một ngày, anh không ngần ngại nộp đơn xin ly hôn, chị như ngã quỵ. Anh đồng ý gửi trợ cấp cho con hàng tháng, nhưng nhất quyết không muốn gặp chị và con. Người đàn ông từng là cả bầu trời, là hạnh phúc của cuộc đời chị, cuối cùng lại gạt bỏ hết thảy mà ra đi. Như chưa từng yêu thương nhau, chưa khi nào cùng nhau trải qua những thăng trầm. À, mà thương yêu sẻ chia ấy vẫn còn đó chứ, chỉ là đã không còn đặt nơi chị. Đàn ông tuyệt tình nhất chính là khi ra đi như chưa khi nào ở lại như thế. Trách nhiệm, nghĩa tình hay bất cứ điều gì, đều chẳng còn ý nghĩa với họ.

Những tháng ngày sau đó chị như không trụ nổi, cứ loay hoay mải miết trong khổ đau. Chị như cắt đứt liên lạc với mọi người xung quanh mình, kể cả tôi. Tôi nghe đâu, chị cùng con sang nước ngoài định cư và làm việc. 5 năm dài sau đó, tôi mới có dịp được gặp chị. Chị xinh đẹp và rạng ngời hơn rất nhiều so với lần cuối tôi gặp chị. Chị bảo với tôi, sau 2 năm chị đi, anh đã tìm để mong được tha thứ. Nhưng chị đã không cho anh dù là một vài phút để nhìn thấy con. Chị chỉ nói với tôi

“Đàn ông tuyệt tình rồi thì…cứ bỏ đi!”.

Đàn ông đã tuyệt tình rồi thì cứ...bỏ đi!

Anh minh họa: Internet

Đừng luyến tiếc bất cứ thứ gì nữa, vì tất thảy đều không đáng. Hãy buông tay dứt khoát như cách mà anh ta đã thẳng thừng ra đi không một cái ngoái nhìn như thế. Đừng cố hỏi vì sao anh ta có thể đổi thay đến mức đáng sợ như thế, sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời đâu. Vì đó chính là lòng người, chỉ vậy thôi. Đàn ông có thể yêu thương ta không đắn đo, cũng vẫn có thể bỏ hết thảy mà ra đi. Vậy thì sao ta cứ phải khổ đau mải miết vì một người không đáng như thế? Cũng có thể nghĩ một cách nhẹ nhàng rằng, duyên mỏng phận manh, hết thảy đều đến hồi kết. Bạn có thể khóc thương vì duyên phận không còn, chứ đừng đau lòng mà níu kéo bất cứ điều gì. Níu kéo một người đàn ông tuyệt tình thì chỉ có như tự khoét tim gan mà thôi.

Chị nói với tôi, chị đã bắt đầu một cuộc sống mới, sau những tháng ngày như không thể sống nổi. Chị không thể vì một người đàn ông tệ bạc mà bỏ hết cả cuộc sống của mình và con. Mỗi ngày mỗi ngày, chị đều cố gắng từng chút, để mọi thứ của ngày hôm này đều đã nhẹ nhàng hơn. Chị nói với tôi, chị muốn yêu lại. Tôi thấy như lòng nhẹ nhõm đến lạ…

Đàn bà, ngàn vạn lần đừng níu kéo một kẻ đến cả đau lòng của bạn họ cũng không để tâm. Nếu có giữ, hãy chỉ giữ ký ức của một đời đã qua thật đẹp. Còn kẻ của hiện tại, đã không còn xứng đáng để cùng ta viết tiếp một hồi ức mới…

Theo GĐVN

Related Posts: