Muốn trêu tức, để cho Hà biết mình là bồ của Thành, Lê cố tình bẻ tay lái xe Thành đụng vào xe Hà thế nhưng lúc cả 3 ngã ra cô lại nhận được lời chửi mắng thậm tệ của nhân tình và hành động này nữa.
Lúc đó cô mới biết mình đã quá ngu ngốc khi làm người thứ 3.
Là gái chưa chồng, xinh đẹp, công viên ổn định ấy vậy mà Lê lại từ chối anh bao anh để đi yêu người đàn ông đã có gia đình. Lê cũng không giải thích được tại sao mình lại lựa chọn như vậy, cô chỉ biết cô yêu Thành rất nhiều. Cô sẵn sàng hi sinh, bất chấp tất cả để có được anh mặc người đời có đàm tiếu gì.
Chấp nhận là bồ, Thành không cho Lê công khai mối quan hệ này ra bởi anh vừa mới ngồi vào cái ghế phó giám đốc. Anh phải giữ danh dự, phải giả là người chồng yêu vợ và chỉ có vợ thôi. Cặp kè với nhau được gần 1 năm thì Lê đòi Thành ly hôn vợ để cưới cô về. Cô muốn có danh phận, muốn được sinh con với Thành thế nhưng anh lại cấm cô làm điều đó mà tuyên bố.
– Giữa chúng ta chỉ nên dừng lại ở việc cặp bồ. Anh không thể cưới em và tuyệt đối không thể sinh con với em được. Em thừa hiểu chuyện đó, đừng ép anh để rồi anh bỏ em thì đừng có trách.
– Anh có yêu em không, có nghĩ cho em không?? Em là con gái, em không thể cứ làm người thứ 3 không có tương lai như này mãi.
– Vậy thì em chia tay anh, cưới người khác đi. Gỉa dụ em lấy chồng rồi chúng ta vẫn có thể cặp bồ với nhau được mà.
– Em không thể yêu ai khác ngoài anh được. Anh biết em yêu anh, muốn anh như thế nào mà.
– Em cứ cố chấp như vậy thì phải chịu thiệt thôi. Đừng bao giờ thốt ra những lời đó nữa.
Em muốn làm vợ anh!! (ảnh minh họa)
Cãi cọ 1 hồi Thành bỏ về để Lê 1 mình khóc ấm ức, cô không hiểu sao mình lại yêu Thành nhiều đến thế. Anh sống chết không chịu bỏ vợ để cưới cô. Thôi thì đã không dứt ra được thì cô chấp nhận làm người thứ 3 vậy.
Rồi 1 hôm Thành đưa Lê đi nhà nghỉ, đúng lúc đấy thì Hà (vợ Thành) đi ngược chiều gần ngay bên. Vì trời nắng quá Thành không để ý cứ thế đi, còn Lê thì muốn gây sự chú ý muốn trêu tức Hà nên đã cố tình bẻ tay lái sang phải đụng xe vào chị vợ mà cả 3 ngã sõng xoài ra đường. Những tưởng phút giây đó Thành sẽ lao ra đỡ và hỏi xem Lê có làm sao hay không, nhưng không cô vừa đứng dậy thì đã nhận cái tát như trời giáng của Thành cùng với câu nói đắng chát của anh.
– Cô bị điên à?? Xe SH tôi muốn mua đấy!! Xước hết xe rồi, bực thế không biết.
– Anh Thành…. Cô gái này là ai?? Sao anh lại chở cô ta, lại đánh cô ấy như vậy?? – Hà lên tiếng.
– Ớ vợ, thì ra là em à?? Em có bị thương ở đâu không, có sao không anh đưa em đi bệnh viện nhé??
– Em chỉ bị trầy xước chút thôi không sao cả?? Anh, trả lời câu hỏi của em đi??
– À, cô ta á?? Là nhân viên mới vào công ty anh. Cô ta xin anh cho đi nhờ xe mà còn dám tranh tay phanh với anh. Đúng là con điên, bực cả mình.
Cô bị điên à?? Xe SH tôi muốn mua đấy!! (ảnh minh họa)
– Là nhân viên của anh, sao anh lại tát cô ấy như thế?? Anh mau xin lỗi người ta đi. Có gì thì từ từ giải quyết, anh làm thế là không được.
– Ơ, em làm sao thế?? Tự nhiên đi bênh người ngoài. Còn đứng ngây ra đấy à, cút khỏi đây ngay. – Thành chỉ tay, trợn mắt quát Lê.
– Em có sao không?? Chị thay mặt chồng chị xin lỗi em nhé. Anh ấy nóng tính nên không phải với em, em đừng để bụng nhé. Để chị gửi em chút tiền thuốc men. – Hà ân cần đến hỏi thăm Lê.
– Chị tốt và dễ gần thật đấy. Cảm ơn chị, em không đau ạ. Anh Thành, cái tát ngày hôm nay là sự chấm hết giữa chúng ta. Tôi đã quá ngu rồi, tạm biệt anh.
Nói rồi Lê bật khóc nức nở chạy lên taxi đỗ ngay đó trước sự ngơ ngác, khó hiểu của Hà. Ngồi trong xe Lê cứ khóc, khóc nấc lên vì tổn thương vì ân hận. Cô đã sai khi yêu Thành, sau khi bất chấp tất cả để có được người đàn ông không phải là của mình.
Việc vừa rồi khiến Lê nhận ra rằng Thành chưa bao giờ yêu cô. Anh chỉ coi cô như món đồ chơi, nô lệ tình dục mà thôi. Vậy mà Lê lại ngu dại từ bỏ tất cả để theo anh ta. Giờ cô mới hiểu làm người thứ 3 chẳng bao giờ có kết cục tốt cả. Bởi đàn ông họ có thể ngoại tình, nhưng bỏ vợ thì không bao giờ.
Theo Thể thao xã hội