Thứ Sáu, 23 tháng 6, 2017

Bà ngoại đón cháu thi đại học bằng đóa hoa giấy

 Bà Đề từ Bắc Giang lên thủ đô chăm cháu thi THPT quốc gia. Sau khi thí sinh làm xong bài môn Toán, bà mang đóa hoa giấy tới cổng trường tặng khiến cô bé xúc động suýt khóc.

Bà ngoại đón cháu thi đại học bằng đóa hoa giấy

Sau giờ thi Toán chiều 22/6, bà Nguyễn Thị Đề ôm chầm lấy cháu gái Nguyễn Thị Thanh Xuân khi em vừa thi xong phần thi Toán, bước ra khỏi cổng trường tại điểm thi THPT Yên Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Bà ngoại đón cháu thi đại học bằng đóa hoa giấy

Trên tay, bà Đề cầm cành hoa giấy nhỏ xinh, tặng Xuân vì tin cháu sẽ thi tốt trong ngày hôm nay. Bà ngoại 72 tuổi của nữ sinh quê ở Cao Thương (Tân Yên, Bắc Giang) lên Hà Nội cách đây hai ngày để chăm sóc và đưa đón cháu gái đi thi, do bố mẹ của Xuân bận rộn với công việc.

Bà ngoại đón cháu thi đại học bằng đóa hoa giấy

Trong số hàng trăm phụ huynh chào đón con em mình ngoài cổng trường THPT Yên Hoà sau giờ thi môn Toán, hình ảnh bà ngoại đón cháu nổi bật nhất. Nhiều người tò mò vây quanh đón xem.

Bà ngoại đón cháu thi đại học bằng đóa hoa giấy

Cô bé tên Nguyễn Thị Thanh Xuân (học sinh lớp chuyên Lý, ĐH Sư Phạm Hà Nội). Em quá xúc động và suýt khóc.

Bà ngoại đón cháu thi đại học bằng đóa hoa giấy

Chiều 22/6, thí sinh cả nước làm bài môn Toán theo hình thức trắc nghiệm. Theo số liệu thống kê của Bộ GD&ĐT, thí sinh dự thi môn Toán chiều nay là hơn 858.000 em, cao hơn số dự thi môn Ngữ văn khoảng 20.000 thí sinh.

Bà ngoại đón cháu thi đại học bằng đóa hoa giấy

Sau khi kết thúc môn thi thứ hai, nhiều sĩ tử tỏ ra vui mừng khi bước ra khỏi cổng trường. 

Bà ngoại đón cháu thi đại học bằng đóa hoa giấy

Nhiều thí sinh cho rằng đề thi không khó lắm, đã đề cập các chương trình học của lớp 12 nhưng sẽ khó cho những ai học kiểu lý thuyết và máy móc.

Bà ngoại đón cháu thi đại học bằng đóa hoa giấy

Một số bạn cho rằng 5 câu cuối cùng của đề Toán khó nhất.

Bà ngoại đón cháu thi đại học bằng đóa hoa giấy

Sau khi ra khỏi địa điểm thi, nhiều bạn trẻ xem lại đề và trao đổi với thí sinh khác xem mình làm đúng hay sai.

Bà ngoại đón cháu thi đại học bằng đóa hoa giấy

Một nam thí sinh xúc động khi nhìn thấy người nhà đón ngoài cổng.

Bà ngoại đón cháu thi đại học bằng đóa hoa giấy

Tại điểm thi THPT Chu Văn An, các thí sinh bàn bạc sôi nổi sau khi kết thúc bài thi môn Toán. Các em cho biết không quá bỡ ngỡ với đề thi dạng trắc nghiệm vì đã được ôn luyện từ trước. Tuy nhiên, đề có 10 câu cuối khá khó và mang tính phân loại cao nên người nào phải học thực sự tốt mới giải được.

Theo Zing

Related Posts: