Ngay khi mới quen tôi anh đã thú nhận ”anh từng quan hệ". Nhu cầu của anh cao. Và anh thèm được làm tình mỗi ngày…
Ngay khi mới quen tôi anh đã thú nhận ”anh từng quan hệ". Nhu cầu của anh cao. Và anh thèm được làm tình mỗi ngày
Tôi và anh quen nhau qua một người bạn. Trong gần 2 tháng, chúng tôi ít gặp gỡ mà chủ yếu nói chuyện qua mạng xã hội. Tôi cảm thấy tôi và anh rất hợp nhau. Ngoại trừ việc ngay từ khi mới quen anh đã thú nhận rằng mình đã từng quan hệ, còn tôi thì chưa bao giờ. Anh ấy còn thú nhận rằng nhu cầu của mình hơi cao và thèm được làm tình mỗi ngày.
Mới đầu nghe anh thú nhận tôi rất sợ (AMH)
Mới đầu khi nghe bạn trai nói đã từng quan hệ và thèm được làm tình mỗi ngày tôi thấy thất vọng và hơi sợ. Nhưng qua thời gian đi chơi, thậm chí là chúng tôi có vào nhà nghỉ nhưng không làm chuyện đó tôi lại cảm thấy anh ấy rất chu đáo, dịu dàng. Bất chấp những điều anh thú nhận tôi vẫn rất quý và có thể là đã yêu. Liệu tôi có sai lầm không các bạn?
Theo Độc giả giấu tên/Phununews