Vừa về đến nhà, mẹ đã bảo cái Hân – đứa bạn thân qua gửi thiệp mời cưới, Ly cảm thấy nực cười, chẳng nhẽ lại là…, khi nhìn thấy tên chú rể “Đặng Trần Nam” được đề lên trên đó.
Dù cô đã xác định tinh thần từ trước nhưng không ngờ hiện thực vẫn đau nhói như thế này.
Chẳng còn nỗi đau nào đau đớn bằng việc tận mắt nhìn thấy người yêu và bạn thân hôn nhau trước mặt mình, thế mà Ly lại phải chứng kiến cảnh tượng đấy. Lúc ấy, trái tim cô tưởng chừng như vỡ ra, cổ họng nghẹn ứ không sao thở nổi, tai cô như ù đi không còn nghe nổi lời giải thích nào từ Nam cả.
“Những gì mày nhìn thấy đều là sự thật đấy, xin lỗi mày nhưng tao đã ngủ với anh Nam rồi. Bọn tao qua lại với nhau được hơn nửa năm rồi, chẳng qua anh ấy không biết nên nói với mày như thế nào thôi. Mày nhường anh ấy cho tao đi!” – đó là tin nhắn mà Hân – đứa bạn thân đã cướp đi Nam từ tay Ly gửi cho cô vào sáng hôm đó. Ly ôm ngực khóc nấc nghẹn lên, cô không muốn tin, không muốn tin vào sự thật này. Tại sao chứ, tại sao lại là mày hả Hân…
Đọc tin nhắn, cô như vỡ vụn, cảm giác đau đớn khi vừa bị bạn thân, vừa bị người yêu phản bội. Ngay sau đó, cô gọi cho Nam, nghe tiếng cô khóc, anh không ngừng xin lỗi. Anh nói nhiều, cô chỉ biết khóc và hét lên với anh: “Đừng nói nữa, em không tin, anh là kẻ dối trá”.
Bình tĩnh lại, cô đọc tin nhắn, bạn trai viết: “Anh thật sự xin lỗi em nhưng em hãy tin rằng em là người duy nhất anh lấy làm vợ. Tình cảm anh dành cho Hân chỉ là cảm nắng. Không có em, anh cảm thấy rất trống trải”. Nghe Nam nói những lời đó, dù con tim rất muốn tin anh, rất muốn cho anh một cơ hội nhưng Ly vẫn nói lời chia tay. Cô không thể chấp nhận được việc bị người yêu phản bội, lại là với bạn thân của mình thì càng không bao giờ.
(ảnh minh họa)
Đang trầm ngâm với tấm thiệp cưới không biết nên đi hay nên ở nhà thì Ly nhận được điện thoại của Hân gọi đến. Cô bắt máy nghe:
– Tớ đi qua nhà nhưng bác gái nói Ly đi vắng nên tớ để lại thiệp rồi. Mời Ly cuối tuần này đến dự đám cưới của bọn tớ nhé!
– Hai người… không cảm thấy có lỗi với tôi sao, vẫn còn trơ tráo mời tôi đến nhìn cậu hạnh phúc à?
– Ly à, là cậu đã thua trong đoạn tình cảm này, là do cậu không giữ được anh ấy thôi, đừng trách tớ chứ. Cậu không cho anh ấy lần đầu tiên thì tớ cho anh ấy nên cậu thua. Chuyện này có gì đâu mà cậu phải cảm thấy tức tối nhỉ? Hay là… cậu vẫn còn tình cảm với Nam đấy.
Tức tối cụp xuống điện thoại của cô ta, Ly không thể ngờ đứa bạn mình từng thân thiết lại trở nên như vậy. Cô đã muốn thành tâm chúc phúc cho hai người bọn họ nhưng cô ta vẫn mặt dày như thế. Vậy được thôi, chờ xem Ly sẽ khiến cô ta phải sống khổ sở như thế nào khi được về làm con dâu gia đình giàu có như Nam.
Sáng thứ bảy, Ly xúng xính váy đầm thật xinh đẹp rồi make up lộng lẫy để đến dự tiệc cưới của Nam và Hân. Bạn bè thấy cô đến ai cũng ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh chóng kéo cô vào cùng chụp ảnh, lâu lắm rồi họ mới được gặp nhau.
Sau khi tiệc tàn, Ly tiến đến thùng phong bì của nhà trai, nhét vào đó chiếc phong bì đặc biệt mà cô đã chuẩn bị riêng cho vợ chồng Hân. Cô muốn xem xem hai kẻ đó nhìn thấy thứ này thì sẽ như thế nào?
Quả nhiên, 12 giờ đêm, điện thoại Ly đổ chuông liên hồi, là Nam gọi tới, cô liền bắt máy, Ly nghe thấy tiếng khóc nghẹn của Hân, có vẻ như họ vừa cãi nhau:
– Tại sao em có thứ này? Là em nhét nó vào phong bì nhà anh đúng không?
– Đúng thế, là tôi. Chỉ là lần ấy cầm nhầm nên giờ tôi trả lại về với chủ nhân thôi. Là cô ta có thai với người yêu nhưng bị anh ta đá rồi nhờ tôi đưa đi phá thai cùng.
– Tại sao em không nói cho anh sớm hơn hả Ly? Tại sao đến tận bây giờ em mới mang nó ra chứ?
– Sớm hay muộn thì đã sao? Có thay đổi được sự thực rằng anh đã phản bội tôi không?
– Ly, chờ đã, đừng cúp máy. Em… em hận anh lắm đúng không? Anh…
– Anh có từng nghe câu “Một lần thay lòng, anh mãi là đồ bỏ đi!” bao giờ chưa? Với tôi, bây giờ anh chẳng còn chút cảm giác gì nữa rồi. Anh chỉ giống như thứ xưa cũ thôi. Thôi, đêm tân hôn chúc vợ chồng hai người hạnh phúc.
Ly cụp máy xuống không muốn nghe thêm những lời nào từ Nam nữa. Cô cảm thấy thật hả hê khi khiến hai kẻ đó phải chịu cảnh như bây giờ, đặc biệt là cô ta.
Mộc Miên / Theo Thể Thao Xã Hội