Làm ăn thua lỗ, tôi gặp khó khăn về tài chính thì vợ bỏ đi. Bây giờ công việc của tôi đã ổn hơn, cô ấy lại xin quay về…
Tôi và vợ cưới nhau được hơn 1 năm thì cô ấy bỏ đi. Trước khi cưới, chúng tôi cũng đã có thời gian yêu nhau 2 năm. Gia đình cô ấy khá giả và cô ấy không quen cuộc sống khổ cực. Hồi còn yêu, tôi làm việc cho một tập đoàn nước ngoài lớn, công việc của tôi khá thuận lợi, tôi cũng yêu chiều cô ấy nên chẳng tiếc thứ gì. Dù đắt dù rẻ, hễ cô ấy muốn là tôi không bao giờ từ chối.
Ảnh minh họa
Công việc đang thuận lợi thì tôi bỏ ra ngoài mở công ty riêng, rồi lấy vợ. Công ty mới mở nên làm ăn khó khăn, hàng nhập về có khi không bán ngay được, không có vốn, tôi phải vay bạn bè, rồi họ đến đòi, tôi phải vay lãi đen bên ngoài. Cũng có những lúc bị chậm, người ta đến đòi tôi chưa có trả nhưng đã khất họ cho thời gian.
Vợ tôi thấy thế thì không hài lòng và đòi chia tay. Cô ấy quyết tâm không sinh con cho tôi, vì cho rằng tôi sắp phá sản, chẳng có gì trong tay. Sinh con cho tôi, sống với tôi cô ấy sẽ khổ. Cô ấy bỏ tôi đi, thời gian đầu cô ấy về nhà mẹ đẻ sống, tôi có đến khuyên giải nhưng cả vợ và người trong gia đình vợ đều từ chối, nói tôi nên ký vào đơn ly hôn.
Biết không thể níu kéo được cô ấy, nhưng lại nghĩ vừa làm đám cưới lại ly hôn, tôi cũng không muốn nên chưa ký. Từ đó tôi không thấy vợ nhắc gì đến chuyện ly hôn nhưng cô ấy cắt đứt mọi liên lạc với tôi. Tôi đến nhà thăm cũng không gặp vợ, hỏi bạn bè thì họ nói vợ đi vào Nam lập nghiệp.
Sau khi vợ bỏ đi, tôi dành thời gian suy nghĩ rất nhiều cho công việc và sự nghiệp của mình. Tìm xem mình đã sai từ đâu và tìm hướng đi mới. Cũng may, tôi cũng nhận được sự giúp đỡ từ những người bạn, người thân nên công việc kinh doanh thuận lợi hơn nhiều.
Gần đây, tôi nghe bạn bà nói cô ấy đã trở về, đang sống cùng mẹ đẻ tại nhà. Lúc này tôi tìm đến vợ để bảo cô ấy giải quyết cho xong thủ tục ly hôn nhưng cô ấy lại không chịu ký, nói vẫn còn yêu tôi, còn tình cảm với tôi nên muốn quay lại với tôi. Bố mẹ cô ấy cũng khuyên tôi nên cho cô ấy một cơ hội làm lại và còn trách tôi ngày xưa không biết giữ vợ, không quan tâm đến vợ, để vợ bỏ đi.
Thực sự thì trong thời gian vợ bỏ đi, tôi chỉ chăm chăm lo cho công việc chứ chẳng có ai. Tôi cũng không chia sẻ với nhiều người chuyện vợ bỏ đi, nên mọi người vẫn nghĩ cuộc sống hôn nhân của tôi bình thường. Tôi cũng vẫn còn tình cảm với vợ, nhưng lại không đủ can đảm để đón nhận cô ấy một lần nữa sau những chuyện đã xảy ra giữa chúng tôi. Vì sợ đến một ngày đẹp trời, công việc của tôi không thuận lợi, cô ấy lại sợ khổ sở, vất vả mà bỏ tôi đi.
Theo Phununews