Thứ Bảy, 3 tháng 6, 2017

Bủn rủn chân tay khi đọc được nhật kí của cô con gái 12 tuổi

'Hôm nay là lần đầu tớ và cậu làm chuyện đó, phải nói là nó đau kinh khủng nhưng dù sao tớ cũng vui vì được dâng hiến cho cậu". Trái tim em vỡ nát ngay dòng chữ đầu tiên.

  Bủn rủn chân tay khi đọc được nhật kí của cô con gái 12 tuổi

ảnh minh họa

Nhớ lại hồi xưa bị gã người yêu 6 năm phản bội 1 cách phũ phàng khi sắp làm đám cưới em cũng không sốc như khi đọc được cuốn nhật kí của cô con gái mình các chị ạ. Đến bây giờ em vẫn bủn rủn không tin vào mắt mình nữa, chuyện thì không có gì tốt đẹp nhưng em vẫn muốn để các ông bố bà mẹ biết mà đề phòng rồi xem lại con mình.

Em và chồng kết hôn đến nay cũng ngót nghét gần 15 năm trời, bọn em có với nhau 2 đứa con 1 gái 1 trai. Cô chị 12 tuổi, điệu đà xinh xắn, cậu em trai 7 tuổi ríu rít suốt ngày và cũng đẹp trai chẳng kém. Em và chồng đều có công việc ổn định nên điều kiện kinh tế cũng không đến nỗi. Mỗi ngày cả 2 đều cố gắng cày cuốc để con mình có được cuộc sống tốt nhất. Nhiều đêm vợ chồng nói với nhau: “Hồi trước mình khổ rồi nên giờ đầu tư cho con cái ăn học”. Thú thực mỗi lần con hư, đánh nó xong em cũng xót, thậm chí có khi còn khóc và thấy có lỗi với con vô cùng.

Hồi trước ngày nào em với chồng cũng thay nhau đưa đón 2 chị em đi học. Nhưng dạo này cô công chúa đòi được tự lập, nó đòi đi xe đạp nên bọn em cũng chiều. Nghĩ bụng để con tự đi xe vừa thể dục vừa tạo sự tự lập cũng tốt. Hơn nữa nhà và trường cách nhau chưa đến 1 cây số nên chắc không vấn đề gì. Thấy con trưởng thành hơn em với bố nó mừng lắm.

Nhiều lần lên mạng thấy bọn trẻ giờ yêu nhau nhăng nhít em cũng lo nên về dò hỏi con đã thích bạn nào chưa thì con gái quả quyết: “Con làm gì có ai, giờ con chỉ muốn học thật giỏi cho bố mẹ vui thôi”. Đấy mồm mép thế đấy, ăn xong nó lao vào phòng học đến khuya, thành tích cũng tốt nên em cũng yên tâm. Nhưng sau này mới biết bố mẹ bị con cái dắt mũi hết, trước mặt mình nó ngoan như cún nhưng sau lưng chúng thế nào mình không lường trước được.

Hôm đó em đi làm thì đau đầu nên xin về nhà nghỉ sớm, nằm mãi cũng chán nên dậy dọn dẹp nhà cửa. Khi vào phòng con gái lớn em phát hiện ra cuốn nhật kí nhỏ thu dưới đệm, biết đọc nhật kí của con là không tốt như em vẫn tò mò. Lật trang đầu tiền em đã choáng váng khi nó viết:

Nhật kí chuyện ấy của em và anh.

Ngày… tháng… năm…

Hôm nay là lần đầu tớ và cậu làm chuyện đó, phải nói là nó đau kinh khủng nhưng dù sao tớ cũng vui vì được dâng hiến cho cậu. Cậu là người đầu tiên khiến trái tim tớ rung động, cũng là người đầu tiên khiến tớ muốn làm chuyện đó.

Em run rẩy đánh rơi luôn quyển sổ, mồ hôi vã ra bàng hoàng tột độ, cố giữ bình tĩnh em nhặt lên đọc tiếp:

Ngày… tháng… năm…

Hôm nay sao cậu không ra ngoài gặp tớ lúc ra chơi, rõ ràng mình hẹn nhau rồi mà. Có phải cậu đã thích nhỏ Hiền rồi không, cậu có biết khi thấy 2 người nói chuyện với nhau tớ đã ghen và khó chịu đến mức nào không??

Ngày… tháng… năm…

Vì tớ giận nên hôm nay cậu làm luôn chuyện đó 2 lần, vì yêu nên tớ sẽ châm chước bỏ qua cho cậu. Lần sau nếu cậu còn làm tớ giận, tớ sẽ bắt cậu ôm hôn tớ cả tiếng.

Ngày… tháng… năm…

Hôm nay chúng ta lại làm chuyện đó, tớ không nhớ rõ đó là lần thứ mấy nhưng dù sao tớ cũng rất hạnh phúc. Đúng là mất trinh xong dù mình có làm chuyện đó cả nghìn lần thì cũng chẳng sao, bố mẹ mà biết thì chỉ cần nói con bị té xe là xong. Đêm nay tớ lại nhớ cậu, nhớ nụ hôn lẫn bộ phận đó của cậu, tớ chỉ mong tới sáng để đến trường.

Ngày… tháng… năm…

Hôm nay cậu bảo hết tiền không đi nhà nghỉ được nên rủ tớ ra nhà vệ sinh, tớ cũng muốn đi lắm nhưng sợ bị phát hiện nên rủ cậu tan học ở lại lớp. Làm chuyện đó vụng trộm tim tớ đau nhưng cũng rất thích thú, tớ yêu cậu.

….

Em không thể đọc tiếp được, đây là con gái em ư?? Nó mới 12 tuổi thôi mà, điều làm em sốc hơn là nó đã biết mua thuốc tránh thai để uống. Em gọi chồng về nhà cấp tốc, 2 vợ chồng bủn rủn nhìn nháu. Em khóc như mưa còn chồng em sốc quá bị tăng huyết áp phải gọi người đến cấp cứu.

Không sốc sao được khi mà anh ấy yêu quý và xem con bé như cục vàng cục ngọc. Bố mẹ cố lao động cho con học nơi tốt nhất, mua những món ăn ngon rồi đồ đẹp nhất cho con giờ con lại đổ đốn thế này. Nghĩ tới cảnh còn nhỏ mà nó đã dày dặn làm ‘chuyện người lớn’ còn hơn cả mình là em lại không thở nổi. Cũng may nó còn chưa dính bầu, nếu nó có em bé chắc em tự tử mất thôi.

Tối đó về nhà nhìn con vẫn hồn nhiên mà tim em đau nhói, em thấy sợ hãi tất cả, không biết nên bắt đầu từ đâu với con. Cả tối vợ chồng nặng có nhẹ có dạy bảo con, con bé quỳ gối xin lỗi. Bố nó bắt nó quỳ suốt đêm, đòi đốt sách vở không cho nó đi học nữa. Nó khóc đến kiệt sức, thương con nhưng cũng vì tức giận nên em mặc kệ.

Em gặp cậu bé kia để nói chuyện, bắt 2 đứa chấm dứt nó cúi gằm mặt gật đầu. Chồng em bắt con chuyển trường, sáng đưa đi chiều đón về, kèm cặp là thế mà vẫn sợ nó hư. Em nản quá, từ hôm đó đến giờ em không làm ăn gì được, nghĩ đến là lại bật khóc. Xã hội ngày càng phát triển các con lại lớn quá nhanh khiến em thấy hoang mang và đôi khi lúng túng không biết xử lý thế nào. Chồng em từ hôm đó cũng sốc quá nên đầu đã lấm tấm bạc rồi, nhiều đêm vợ chồng nằm cạnh nhau trò chuyện mà ứa nước mắt khi phải nhọc lòng vì con cái.

Em cũng mong các anh chị có con hãy để ý kềm cặp con hơn để không có chuyện đáng tiếc xảy ra. Đừng nghĩ con còn bé bỏng chưa biết gì, thực ra chúng biết nhiều hơn mình nghĩ đấy ạ.

Theo blogtamsu

Related Posts: